TP.HCM tưởng niệm nạn nhân TNGT: Hãy hành động vì môi trường giao thông an toàn, văn minh
Sáng 22/11, Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM được tổ chức trang trọng do Sở Xây dựng - Cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông TP chủ trì.
Mỗi ngày có 3 người tử vong vì tai nạn đường bộ
Sáng 22/11, Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM được tổ chức trang trọng do Sở Xây dựng - Cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) TP chủ trì.
Clip lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT TP.HCM (Thực hiện: Mỹ Quỳnh).
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm toàn cầu có khoảng 1,3 triệu người tử vong và 50 triệu người bị thương vì tai nạn giao thông. Tại Việt Nam, trung bình hơn 20 người chết và gần 30 người bị thương mỗi ngày. Những mất mát ấy để lại nỗi đau khó nguôi cho gia đình và cộng đồng.
Từ năm 2010, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chọn tháng 11 hằng năm làm thời điểm tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, nhằm cảnh báo thế giới về tính cấp bách của vấn đề an toàn đường bộ. Năm 2025 là năm thứ 14 Việt Nam và TP.HCM hưởng ứng sự kiện đầy tính nhân văn này.
Hoạt động tưởng niệm không chỉ để tri ân, mà còn để nhắc nhớ cộng đồng về thông điệp: “Hãy hành động vì môi trường giao thông an toàn, văn minh - Vì những người đang sống".

Anh Nguyễn Thái Sơn, người mất đi vợ và 2 con nhỏ trong vụ TNGT hồi tháng 9/2025 (Ảnh: M.Q).
Chia sẻ tại buổi lễ, anh Nguyễn Thái Sơn, thay mặt gia đình các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, nghẹn ngào cho biết: Ngày 20/9 vừa qua, từ hành vi lái xe sau khi sử dụng rượu bia của một người tham gia giao thông, vợ và hai con của anh đã ra đi mãi mãi.
"Trong phút chốc, tôi mất cả gia đình đang yên vui, hạnh phúc. Hai con tôi còn quá nhỏ, một cháu sinh năm 2019, một cháu sinh năm 2023. Các con lẽ ra được đến trường, được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, ông bà… nhưng tất cả đã dừng lại mãi mãi", anh Sơn nghẹn ngào nói.
Cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, anh Sơn chia sẻ thêm, tai nạn giao thông là nỗi ám ảnh lớn đối với gia đình anh và hàng ngàn gia đình khác. Chỉ trong khoảnh khắc, những người thân yêu của họ, là cha mẹ, vợ chồng, con trẻ, người trụ cột trong gia đình... mãi mãi ra đi. Mất mát ấy không chỉ là nỗi đau, mà còn là sự trống vắng theo đuổi mỗi ngày, là tiếng cười trẻ thơ không bao giờ còn vang lên trong những ngôi nhà vốn đã rất đỗi yên bình.

Một phút mặc niệm dành cho nạn nhân tử vong vì TNGT (Ảnh: M.Q).
"Nếu tai nạn giao thông không xảy ra, có lẽ chúng tôi đã không phải vĩnh viễn mất đi những người thân yêu. Hàng trăm, hàng ngàn gia đình có lẽ vẫn được sum vầy trong những buổi sớm mai… nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại xót xa và tiếc nhớ. Nỗi đau đó khắc sâu trong lòng chúng tôi hằng ngày", anh Sơn nói.
Thay mặt gia đình những nạn nhân tử vong do TNGT, anh Sơn tha thiết mong mọi người khi tham gia giao thông hãy nghĩ đến tương lai của chính mình và những người xung quanh. Hãy tuân thủ luật an toàn giao thông, đi lại an toàn để không ai phải trải qua những bi kịch đau đớn, để cuộc sống luôn bình yên và hạnh phúc.
TP.HCM: 1.926 vụ tai nạn, gần 1.000 người tử vong trong 11 tháng
Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Ban ATGT TP.HCM cho biết, tính đến tháng 11/2025, toàn TP.HCM ghi nhận 1.926 vụ tai nạn giao thông, 961 người tử vong và 1.121 người bị thương. Tỷ lệ tử vong trên tổng số vụ tai nạn lên đến 49,8%.
Trung bình 2,9 người chết mỗi ngày, tính theo số liệu cộng dồn ba khu vực (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Đây là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các cấp chính quyền thành phố.

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Phó ban ATGT TP.HCM đặt hoa tưởng niệm nạn nhân do TNGT (Ảnh: M.Q).
Cũng theo khảo sát tại TP.HCM, nguyên nhân vi phạm giao thông có phần đáng lo ngại: Có 71,8% cho rằng họ vi phạm vì “không thấy lực lượng CSGT”; 55% làm theo người khác; 56,8% nghĩ rằng “quen đường nên có thể tránh được CSGT”.
Các số liệu nghiên cứu được công bố tại các hội thảo quốc tế cũng nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của tốc độ: Chỉ vượt quá 5% tốc độ cho phép có thể làm tăng 10% nguy cơ tai nạn và tăng 20% nguy cơ tử vong. Người đi bộ có khả năng tử vong đến 80% nếu bị va chạm ở 50km/h. Ngược lại, họ có 90% cơ hội sống sót nếu va chạm ở 30km/h trở xuống.
Ông Võ Khánh Hưng nhắn nhủ, thanh thiếu niên là nhóm tham gia giao thông với tần suất cao. Các bạn chính là những người quyết định diện mạo văn hóa giao thông của thành phố trong hiện tại và tương lai. Tự giác chấp hành luật giao thông không chỉ để giảm tai nạn, mà còn là trách nhiệm xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại.
Ông Hưng cũng bày tỏ kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa thói quen tham gia giao thông an toàn, góp phần đưa TP.HCM trở thành đô thị phát triển ngang tầm khu vực.

Đông đảo các em học sinh đặt hoa tưởng niệm nạn nhân do TNGT (Ảnh: M.Q).
Trong khuôn khổ chương trình hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông, Sở Xây dựng triển khai một loạt hoạt động truyền thông: Phát TVC, phóng sự, bản tin quận - huyện; treo băng rôn, pa nô; truyền thông rộng rãi trong cơ quan, trường học.
Đặc biệt, ngày 24/11, tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên toàn TP sẽ phát thông điệp "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại" sau nghi thức chào cờ.
Tại buổi lễ sáng 22/11, Vital Strategies cũng trao tặng TVC "Hãy đi chậm lại vì sự an toàn của chính bạn và mọi người", nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm tốc độ - yếu tố then chốt để giảm thương vong.
Em Khánh Tường, học sinh lớp 11 Trường THPT Hùng Vương, chia sẻ: "Trước giờ em biết tai nạn giao thông rất nguy hiểm, nhưng không ngờ lại có nhiều học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng đến vậy. Khi nghe những câu chuyện thật tại buổi lễ tưởng niệm, em thấy rất xót xa và hiểu rằng chỉ một phút bất cẩn thôi cũng có thể đổi lấy hậu quả quá lớn".
"Thông qua buổi lễ, em ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông. Em sẽ chấp hành tốt luật an toàn giao thông, đi đúng phần đường, đội mũ bảo hiểm và tránh những va chạm đáng tiếc gây ảnh hưởng đến bản thân và người khác", Tường nói.
Khánh Tường cho biết thêm, tại trường em thường xuyên được thầy cô tuyên truyền, nhắc nhở về kỹ năng tham gia giao thông an toàn. "Em mong các bạn học sinh cũng tự nâng cao ý thức, để mỗi ngày đến trường đều là một ngày bình an".






























