TP.HCM: Người dân chung tay tiếp sức, hướng về bà con miền Trung mùa mưa lũ

Khi mưa lũ liên tiếp gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung, tinh thần tương thân tương ái của người dân TP.HCM một lần nữa được thắp lên mạnh mẽ. Từng dòng người gấp rút mang theo nhu yếu phẩm, quần áo, thuốc men đến các điểm tiếp nhận cứu trợ. Từ những chiếc xe máy chất đầy hàng hóa đến lực lượng thanh niên tình nguyện túc trực phân loại từng thùng đồ, tất cả đã tạo nên một dòng chảy yêu thương ấm áp, tiếp sức cho đồng bào vùng lũ trong những ngày khó khăn nhất.

Những ngày gần đây, người dân ở các tỉnh miền Trung đang phải gồng mình chống chọi với thiên tai và hậu quả nặng nề của gây ra. Tại , một dòng chảy yêu thương mạnh mẽ đã và đang lặng lẽ lan tỏa, trở thành điểm tựa tinh thần mạnh mẽ hướng về miền Trung ruột thịt. Tinh thần đoàn kết và tương trợ của người dân thành phố mang tên Bác lại một lần nữa trở thành động lực tiếp sức cho đồng bào vùng lũ.

Trên nhiều cung đường quen thuộc, có thể bắt gặp hình ảnh những người dân chở theo nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết đến điểm tiếp nhận cứu trợ. Từng chiếc xe máy chất đầy vật phẩm được gom góp từ tấm lòng của từng hộ gia đình. Có người mặc bộ đồ giản dị, tay ôm những bao lớn, có người là shipper, những bác lớn tuổi chậm rãi chở theo vài túi đồ với tinh thần "ai có gì góp nấy", miễn sao san sẻ được phần nào khó khăn, hỗ trợ cho bà con ở vùng lũ.

Bên cạnh dòng người tự nguyện quyên góp, nhiều thùng hàng cứu trợ cũng được buộc gọn gàng trên xe ba gác, xe tải nhỏ để di chuyển đến điểm tập kết. Mỗi thùng hàng đều được phân loại, sắp xếp cẩn thận thể hiện sự chu đáo của người dân thành phố. Dù công việc bận rộn, họ vẫn tranh thủ tự tay chọn lựa đồ dùng cần thiết, đóng gói và mang đến nơi tập kết trong thời gian sớm nhất.

Người dân thành phố vận chuyển vật phẩm đến điểm tiếp nhận cứu trợ đồng bào miền Trung

Tại các điểm tập kết, lực lượng thanh niên và tình nguyện viên trẻ cũng góp phần quan trọng trong công tác hỗ trợ. Các bạn đã có mặt để phân loại quần áo, kiểm đếm nhu yếu phẩm, ghi chép danh mục và hướng dẫn người dân gửi đồ. Nhiều bạn sinh viên chủ động xếp thành hàng chuyền tay nhau từng thùng mì, bao gạo lên xe vận chuyển. Với họ, mỗi thùng hàng đưa đi chính là một phần sức trẻ được gửi tới vùng lũ, là cách đóng góp thiết thực để chia sẻ khó khăn cùng miền Trung.

Giữa nhịp sống vốn hối hả, TP.HCM những ngày này bỗng trở nên ấm áp và chậm rãi hơn. Mỗi túi quà gửi đi như một lời động viên mà người dân muốn gửi gắm đến miền Trung. Không khí sẻ chia ấy lan rộng ở từng con hẻm, từng khu dân cư, tạo thành nguồn động lực lớn cho công tác cứu trợ.

Giữa những gian nan vẫn hiện hữu trên dải đất miền Trung, dòng chảy yêu thương từ TP.HCM vẫn ngày ngày hướng về vùng lũ. Những chuyến hàng cứu trợ được chuẩn bị kỹ lưỡng gửi gắm tấm lòng sẻ chia của người dân thành phố. Ẩn sau mỗi thùng mì, mỗi bao gạo là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân nơi đây. Chính nguồn sức mạnh ấy đang trở thành điểm tựa vững vàng, tiếp thêm niềm tin để đồng bào miền Trung kiên cường vượt qua khó khăn tại thời điểm này.

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/tphcm-nguoi-dan-chung-tay-tiep-suc-huong-ve-ba-con-mien-trung-mua-mua-lu-post1798565.tpo