TP Đà Nẵng: Rạng rỡ ngày khai giảng năm học mới
Sáng 5/9, học sinh trên toàn TP Đà Nẵng tựu trường. Không khí năm học mới rộn ràng, rạng rỡ khắp nơi mang theo nhiều hy vọng, quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học.
6h sáng, cổng Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (phân hiệu 360 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh) rợp đỏ cờ hoa. Hai bên thầy cô giáo xếp hàng ngay ngắn, tươi cười chào đón các em học sinh thân yêu của mình đến lễ khai giảng năm học mới. Các con đường dẫn về ngôi trường cũng đã rộn ràng bước chân học sinh, mang theo niềm vui gặp lại thầy cô, bạn bè và bắt đầu một năm học mới. Không gian sân trường rộng lớn bừng sáng bởi tiếng cười nói tíu tít, bởi cờ hoa, khăn quàng đỏ. Học sinh gặp lại bạn, thầy cô gặp lại trò. Mỗi ánh mắt, nụ cười đều thể hiện niềm mong đợi về một năm học nhiều niềm vui và tiến bộ.

Ngày tựu trường cờ đỏ sao vàng bay phất phới
Thay mặt Ban giám hiệu, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Lệ Xuân đọc thư chúc mừng, lời gửi gắm của Hiệu trưởng đến toàn thể giáo viên, học sinh. Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (phường Hòa Khánh) hiện tại có 81 lớp với hơn 3.400 học sinh, 142 cán bộ giáo viên. Trường hiện tại được sáp nhập từ 2 cơ sở giáo dục trước thềm năm học 2026 - 2027 nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng dạy học. Trên cơ sở đó, trường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm chất lượng dạy học ngay từ những ngày đầu năm học.

Tiếng trống khai trường báo hiệu một năm học mới đã đến
Ngày khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hòa Khánh) cũng thật rộn ràng. Đây là ngôi trường được hình thành trên cơ sở sáp nhật 2 trường là Trường Tiểu học Phan Phu Tiên và Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Năm học mới ngôi trường có 96 lớp, với 4088 học sinh và 168 cán bộ giáo viên.

Lễ khai giảng ở các trường học chỉnh chu, gọn gàng
Ông Nguyễn Thanh Chiến, Hiệu trường Nhà trường cho bết, với tinh thần "Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất” tạo bước đột phá trong dạy và học, lấy kết quả thực chất làm thước đo, trường hướng đến mục tiêu học sinh tốt hơn, thầy cô tốt hơn và nhà trường tốt hơn. Cùng với việc vận hành mô hình trường lớp sau sắp xếp, đề nghị tất cả thầy cô giáo tăng cường kỷ luật, kỷ cương, dạy thêm học thêm, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn trường học, an toàn thực phẩm và an ninh học đường, khơi dậy cảm hứng cho học sinh đầu cấp, nhắc nhở việc rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, chấp hành pháp luật và tri ân sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo.

Những "người lái đò" dẫn bước các em học sinh vào năm học mới

Cô và trò rạng rỡ ngày khai giảng↵
Ở miền ngược nắng, hơn 1.200 học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hùng Sơn (xã Hùng Sơn) hân hoan đến trường. Trong sắc áo truyền thống đầy màu sắc của mình, những mầm non tương lai nơi đại ngàn hôm nay thật đẹp, rạng ngời. Những ngôi trường khang trang nơi đây sẽ không đơn thuần chỉ là nơi ươm mầm, gieo con chữ mà các em còn được hướng đến vô vàn điều tốt đẹp khác. Từ ý thức kỷ luật, sự tự tin, tình yêu thương mà còn cả sự trân trọng, giữ gìn, phát huy bản sắc tiếng nói, trang phục, phong tục và những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.
Tại xã Phước Trà, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Hiệp Đức tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026 – 2027 với 18 lớp, 627 học sinh. Tại lễ khai giảng, Nhà trường, các đơn vị, tổ chức và cá nhân cũng trao nhiều phần quà nhằm động viên học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập. Năm học mới, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Hiệp Đức tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững kỷ cương, nền nếp và an toàn trường học, đồng thời chăm lo đời sống học sinh và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Học sinh miền núi luôn chú trọng bản tồn nét văn hóa, nét đẹp của dân tộc mình
Trong không khí hân hoan, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Quảng Nam (phường Hội An) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026 – 2027 khởi đầu một hành trình mới với niềm tin, khí thế và quyết tâm mới. Năm học mới, Nhà trường vui mừng chào đón 170 học sinh mới đến từ các vùng núi cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 514 em. Từ những bản làng miền núi, các em hội tụ về dưới mái trường nội trú, mang theo niềm tin, ước mơ và khát vọng vươn lên bằng con đường học tập. Thầy và trò ngôi trường quyết tâm dạy tốt – học tốt – rèn luyện tốt, xây dựng môi trường giáo dục nội trú ngày càng chất lượng, nhân văn và giàu bản sắc.

Trao tặng những phần quà, tiếp thêm động lực đến các em học sinh ↵

Cô giáo chủ nhiệm Võ Thị Tiên Phước (lớp 2/18 Trường Bùi Thị Xuân) tỉ mỉ làm, giành tặng món quà xinh xắn đến học sinh của mình ↵
Năm học 2026 - 2027, TP Đà Nẵng đã quan tâm, chăm lo, đầu tư rất lớn cho giáo dục, đặc biệt là giáo dục miền núi. Đây chính là một trong những động lực giúp các thầy cô giáo, các em học sinh vững vàng trên đường dạy và học.

