Tổng thống Trump hối thúc người Palestine di dời đến một nơi 'đẹp đẽ'

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp tục đưa ra ý tưởng tái định cư ở Gaza trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Tổng thống Donald Trump gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, ngày 4/2. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, ngày 4/2. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump, trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng hôm 4/2, giờ địa phương, đã đề xuất tái định cư vĩnh viễn người Palestine từ Gaza sang các nước láng giềng, mô tả khu vực này là một “địa điểm bị tàn phá” không thích hợp để sinh sống.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài 6 tuần ở Gaza, sau 15 tháng xung đột giữa Israel và Hamas. Theo Liên hợp quốc, khoảng 1,9 triệu người - hơn 90% dân số Gaza - đã phải di dời kể từ khi chiến tranh nổ ra vào tháng 10/2023.

“Bạn không thể sống ở Gaza lúc này và tôi nghĩ chúng ta cần một địa điểm khác. Tôi nghĩ đó phải là một địa điểm khiến mọi người hài lòng”, ông Trump nói trong cuộc họp báo chung với ông Netanyahu. “Hy vọng rằng chúng ta có thể có được một khu vực xinh đẹp để tái định cư người dân vĩnh viễn trong những ngôi nhà đẹp, nơi họ có thể hạnh phúc và không bị bắn, không bị giết, không bị đâm đến chết như những gì đang xảy ra ở Gaza”.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc, khoảng 92% ngôi nhà ở Dải Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng. Ông Trump, từng là ông trùm bất động sản, đã nhiều lần gọi Gaza là “địa điểm bị tàn phá” trong những tuần gần đây.

“Ý tôi là, hầu như không có một tòa nhà nào đứng vững được, và những tòa nhà sắp sụp đổ”, ông Trump nói, đồng thời cảnh báo về “một tình huống rất nguy hiểm về chất nổ ở khắp mọi nơi”.

Ông Trump gợi ý rằng các quốc gia như Jordan và Ai Cập nên tiếp đón những người Palestine di tản, mặc dù các quốc gia này trước đây đã bác bỏ rõ ràng việc “trục xuất trực tiếp hoặc cưỡng bức di cư” như vậy.

Tuyên bố chung của Ai Cập, Jordan, Arab Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Qatar, Chính quyền Palestine và Liên đoàn Arab cho biết những hành động này sẽ “đe dọa sự ổn định của khu vực, có nguy cơ mở rộng xung đột và làm suy yếu triển vọng hòa bình và cùng tồn tại giữa các dân tộc trong khu vực”.

Ông Netanyahu không bình luận về đề xuất của ông Trump nhưng bày tỏ lòng biết ơn về sự tham gia của Tổng thống Mỹ trong lệnh ngừng bắn ở Gaza, thừa nhận “lực lượng to lớn và khả năng lãnh đạo mạnh mẽ” của ông trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho thỏa thuận. Ông cũng vạch ra các mục tiêu của Israel trong tương lai: đảm bảo thả tất cả con tin, phá hủy khả năng quản lý và quân sự của Hamas, đồng thời đảm bảo rằng Gaza không còn là mối đe dọa đối với Israel.

Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Y tế khu vực này, khoảng 47.500 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 111.500 người bị thương trong 15 tháng Israel tấn công Gaza. Mặc dù các bên đã đồng ý ngừng bắn vào ngày 15/1, nhưng Israel đã cáo buộc Hamas vi phạm thỏa thuận trao đổi tù nhân và ngăn chặn việc đưa người Gaza về quê hương của họ ở phía bắc vùng đất này. Cả hai bên cũng cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc, Riyad Mansour, bác bỏ đề xuất của ông Trump, nói rằng người Palestine “muốn xây dựng lại Gaza vì đây là nơi chúng tôi thuộc về”.

Ông Mansour nói: “Đối với những người muốn đưa người dân Palestine đến một ‘nơi tốt đẹp’, hãy cho phép họ quay trở lại ngôi nhà ban đầu của họ ở khu vực ngày nay là Israel”.

Các quan chức Hamas cũng lên án đề xuất của ông Trump, gọi đó là "công thức tạo ra sự hỗn loạn và căng thẳng trong khu vực" và thề sẽ chống lại bất kỳ nỗ lực di tản nào.

“Người dân Dải Gaza của chúng tôi sẽ không cho phép những kế hoạch này được thông qua. Điều cần thiết là chấm dứt sự chiếm đóng và gây hấn chống lại người dân của chúng tôi chứ không phải trục xuất họ khỏi vùng đất của họ”, quan chức Hamas Sami Abu Zuhri nói.

Huyền Chi

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/tong-thong-trump-hoi-thuc-nguoi-palestine-di-doi-den-mot-noi-dep-de-post182457.html
Zalo