Tổng thống Iran: Người dân đang gặp nhiều khó khăn
Tổng thống Masoud Pezeshkian thừa nhận người dân Iran đang đối mặt nhiều vấn đề, trong bối cảnh Tehran chịu sức ép kinh tế, quân sự và an ninh từ bên ngoài.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 23/8 thừa nhận xã hội nước này đang đối mặt nhiều khó khăn, trong bối cảnh Washington chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm gây sức ép lên Tehran.

"Tôi hiểu rằng xã hội chúng ta đang gặp rất nhiều vấn đề. Chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn những vấn đề này hết mức có thể", ông Pezeshkian phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran.

Tổng thống Iran cho biết Tehran đang đối mặt "cuộc chiến toàn diện về kinh tế, quân sự và an ninh". Ông đề cập tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp đặt những biện pháp trừng phạt "khắc nghiệt và đáng sợ nhất" đối với Iran trong thời gian tới.

Ông Pezeshkian cáo buộc các "thế lực bên ngoài" tìm cách thuyết phục những quốc gia Hồi giáo khác hạn chế giao dịch với Iran, qua đó gây sức ép buộc Tehran khuất phục.

Theo Tổng thống Iran, kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 7/2024, nước này liên tục đối mặt xung đột, cấm vận, sức ép và các vụ ám sát. Ông cho rằng những đối thủ từng kỳ vọng Iran sụp đổ dưới sức ép, nhưng đất nước đã duy trì được sự đoàn kết và khả năng chống chịu.

Ông Pezeshkian cũng ca ngợi người dân, trong đó có những người từng chỉ trích chính phủ, vì đã duy trì đoàn kết trong thời kỳ khủng hoảng. Chính phủ Iran đang tập trung giải quyết lạm phát, các vấn đề sinh kế và thất nghiệp, đồng thời bảo đảm tương lai cho người dân.

Tổng thống Iran kêu gọi tăng cường đoàn kết dân tộc và phối hợp trong quá trình ra quyết định.

Ông cho rằng sức mạnh của Iran phụ thuộc vào sự đoàn kết và chuyên môn, đồng thời cảnh báo các đối thủ có thể lợi dụng khó khăn kinh tế và xã hội để gây chia rẽ trong nước.

Iran đã trải qua nhiều làn sóng biểu tình trong những năm gần đây, thường bắt nguồn từ lạm phát và biến động tỷ giá làm suy giảm sức mua.

Cuối tháng 12/2025, chi phí sinh hoạt tăng cao dẫn tới các cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm vào giới lãnh đạo.

Giới chức Iran cho biết hơn 3.000 người thiệt mạng trong tình trạng bất ổn và cáo buộc Mỹ cùng Israel kích động bạo lực.

