Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đọc thơ Bác Hồ ca ngợi quan hệ Việt - Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đọc thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Việt: 'Thương nhau mấy núi cũng trèo/Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua/Việt - Lào, hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long'.

XEM VIDEO:

Chiều 11/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith có cuộc gặp với cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam, lưu học sinh Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào; đại diện cho quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và thanh niên của thế hệ trẻ hai nước tham dự gặp mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tham dự cuộc gặp mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tham dự cuộc gặp mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã ôn lại lịch sử truyền thống đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, được thử thách qua ngọn lửa đấu tranh cách mạng bằng mồ hôi xương máu của các chiến sĩ Lào và Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định, mối quan hệ Việt Nam - Lào đã trở thành biểu tượng “có một không hai” của tình đoàn kết quốc tế, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc được đúc kết bởi 4 chữ tình: “Tình đồng chí, Tình đoàn kết, Tình anh em, Tình bạn”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chia sẻ niềm tự hào, xúc động đối với sự đóng góp, hy sinh vô cùng to lớn của các chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào; hầu hết các chiến trường trên mảnh đất Lào đều có dấu ấn của các chiến sĩ Lào và Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trò chuyện với Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trò chuyện với Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương.

Lào luôn ghi nhớ những hình ảnh đầy ấn tượng trong lịch sử về các chiến sĩ của hai nước đã cùng kề vai sát cánh, chung một chiến hào, vui buồn bên nhau, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, "hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa", hy sinh cho nhau để mang lại độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc, ấm no cho nhân dân hai nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, tinh thần liên minh chiến đấu, tình đoàn kết đặc biệt và tình hữu nghị vĩ đại giữa Lào - Việt Nam và Việt Nam - Lào đã chứng minh cho những thế hệ hiện nay và mai sau thấy rõ qua câu thơ bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Thương nhau mấy núi cũng trèo/Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua/Việt - Lào, hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đọc bằng tiếng Việt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại cuộc gặp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại cuộc gặp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith vui mừng và đánh giá cao về mối quan hệ Lào - Việt Nam trong thời gian qua phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực. Ông cho rằng nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ - những người sẽ nắm giữ tương lai của đất nước cần nhận thức sâu sắc về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc để không ngừng củng cố, vun đắp.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, đại diện Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào đã xúc động chia sẻ về những tháng ngày cùng với lực lượng vũ trang và nhân dân Lào chung một chiến hào, chia nhau từng bát cơm, cọng rau, hạt muối, từng ngụm nước và cả những giọt máu đào để tiếp thêm cho nhau sức mạnh, lập nhiều chiến công, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của hai Đảng, hai Nhà nước.

Hơn 400 đại biểu đại diện cho quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và thanh niên của thế hệ trẻ hai nước tham dự gặp mặt.

Hơn 400 đại biểu đại diện cho quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và thanh niên của thế hệ trẻ hai nước tham dự gặp mặt.

Mỗi chiến thắng của quân tình nguyện Việt Nam là chiến thắng của hai dân tộc Việt Nam - Lào, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp bạn là tự giúp mình”, hay như lời khen ngợi mà lãnh đạo Đảng và nhân dân Lào dành cho quân tình nguyện là trên đất nước Lào, không có nơi nào mà không có dấu chân của quân tình nguyện Việt Nam, không có chiến thắng nào mà không có sự hy sinh đóng góp của quân tình nguyện Việt Nam.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương chia sẻ, các cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào rất phấn khởi và tự hào về những thành tựu to lớn mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã đạt được.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương chia sẻ, trong lịch sử hiếm có quan hệ nào lại đặc biệt như hai dân tộc Việt Nam và Lào được gắn kết chặt chẽ với nhau.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương chia sẻ, trong lịch sử hiếm có quan hệ nào lại đặc biệt như hai dân tộc Việt Nam và Lào được gắn kết chặt chẽ với nhau.

Ông khẳng định luôn khắc sâu trong lòng về những chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith trong chuyến thăm Lào của đoàn đại biểu cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam (tháng 11/2022) về "4 chữ tình" của mối quan hệ Lào - Việt Nam.

Đó là: Tình đồng chí cùng chung lý tưởng; Tình anh em có chung cội nguồn là Đảng Cộng sản Đông Dương; Tình bạn, là những người thân thiết, tin cậy, vui buồn có nhau, chia sẻ "hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa"; Tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, xuất phát từ trái tim, keo sơn, gắn bó, trong sáng, thủy chung son sắt.

Ông Phạm Văn Lương kể về kỷ niệm công tác, cùng đón Tết Bun-pi May tại Lào.

Ông Phạm Văn Lương kể về kỷ niệm công tác, cùng đón Tết Bun-pi May tại Lào.

Ông Phạm Văn Lương, Phó Chi hội trưởng Chi hội Hữu nghị Việt - Lào (Thông tấn xã Việt Nam) đã khẳng định, những năm tháng sống và làm việc trên đất nước Lào tươi đẹp, nhất là thời kỳ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân hai nước bước vào giai đoạn hết sức ác liệt, đã tôi luyện cho bản thân trưởng thành và thêm gắn bó với đất nước Lào như quê hương thứ hai của mình.

Những tình cảm như con cháu, bạn bè chí cốt và sự quan tâm, chăm sóc tận tình của người dân Lào đã thể hiện mối quan hệ thủy chung, trong sáng có một không hai trên thế giới mà các thế hệ sau cần không ngừng gìn giữ, vun đắp và phát triển vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trần Thường

Phạm Hải

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-doc-tho-bac-ho-ca-ngoi-quan-he-viet-lao-2321095.html
Zalo