Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình

Mạng xã hội ví như những cơn sóng cuộn theo các sự kiện thời sự đang diễn ra, các nhân vật phút chốc trở thành idol (tạm dịch: thần tượng), không ít người trẻ để bản thân mình cuốn theo những câu chuyện vô thưởng vô phạt, để rồi đôi khi chính mình là nguồn cơn cho những tâm điểm xấu xí.

Để chuẩn bị cho Quốc khánh 2-9 ngày lễ trọng đại của đất nước, nhiều đơn vị, lực lượng lên đường đến Thủ đô Hà Nội làm nhiệm vụ. Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (hiện đang công tác tại Quân đoàn 34), cũng đến Hà Nội làm nhiệm vụ trong dịp đại lễ này. Từ ga Sài Gòn đến ga Hà Nội, Thượng úy trẻ trong vòng vây hâm mộ quá đà của một bộ phận bạn trẻ. Lực lượng chức năng phải dùng các biện pháp can thiệp, để Thượng úy Lê Hoàng Hiệp có thể thoát khỏi vòng vây người hâm mộ khi xuống ga, về đơn vị thực hiện nhiệm vụ tập luyện cho ngày đại lễ.

 Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (Quân đoàn 34) – người được cộng đồng mạng chú ý

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (Quân đoàn 34) – người được cộng đồng mạng chú ý

Trước đó, trong một khoảnh khắc Lê Hoàng Hiệp bước xuống xe để làm nhiệm vụ tại TPHCM, dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua, với trang phục quân nhân cùng vẻ ngoài chỉn chu, điển trai…, anh bất ngờ bị nổi tiếng rần rần mạng xã hội với hàng loạt hình ảnh, video chia sẻ.

Từ việc mến mộ, dành tình cảm cho các quân nhân trẻ nước nhà, trân trọng sự đóng góp và công việc giữ gìn bình yên đất nước của họ, một bộ phận cư dân mạng, nhất là người trẻ đã đẩy tình cảm quý giá này thành câu chuyện hâm mộ một cách kệch cỡm, khó coi. Từ mạng xã hội, làn sóng hâm mộ quá đà còn bước ra đời thật, vòng vây người hâm mộ reo hò, xin chữ ký, xin chụp hình cùng Thượng úy trẻ ở những nơi anh xuất hiện. Trong khi đó, quân đội có những nguyên tắc rèn luyện và kỷ luật người lính rất khắt khe, sự chậm trễ là không được phép, liệu các bạn trẻ trong vòng vây hâm mộ Thượng úy Hoàng Hiệp có hiểu điều này? Hay chỉ tranh thủ một tấm hình để có cái chia sẻ lên mạng xã hội, cho thỏa sự cuồng nhiệt của mình cùng đám đông theo trào lưu.

Sự ngưỡng mộ với bất kỳ cá nhân nào, dù là tài năng hay đơn giản chỉ là vẻ ngoài đẹp trai - xinh gái là một điều rất bình thường, nhưng hãy dành cho chính mình một sự tôn trọng. Sự tôn trọng đó thể hiện mình là người đủ hiểu biết và ứng xử phù hợp, văn hóa thần tượng cần học cách cảm thụ và trân trọng để không gây phiền toái người khác và phản cảm cho cộng đồng chung quanh. Mọi kết nối tình cảm dành cho các chiến sĩ đều đáng trân quý, đó là sự gắn kết thiêng liêng của tình quân - dân, nhưng hãy là một người hâm mộ văn minh, hiểu chuyện, bởi tôn trọng người khác cũng là cách để tôn trọng chính mình.

THIÊN BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ton-trong-nguoi-khac-la-ton-trong-chinh-minh-post799648.html
Zalo