Tóm tắt họp báo gia đình Sae Ron: Lý do giữ kín bằng chứng 'tội lỗi' của Kim Soo Hyun
Chiều 27/3 (theo giờ Hàn Quốc), đại diện gia đình Kim Sae Ron tiếp tục mở họp báo tại một địa điểm tại Gangnam (Seoul) để công khai những bằng chứng chứng minh Kim Soo Hyun đã hẹn hò với cố diễn viên khi cô chỉ mới 15 - 16 tuổi.
Tương tự như buổi họp báo hôm 17/3, họp báo hôm nay (27/3), người thân của Kim Sae Ron ủy thác cho luật sư đại diện - Boo Ji Seok đưa ra phát ngôn, Kim Se Ui - đại diện Viện Garo Sero tham gia.

Theo Korea Joong Ang, có ít nhất 50 phóng viên và nhiếp ảnh tới buổi họp báo này.
Tại họp báo, luật sư Boo đã chiếu các ảnh chụp màn hình tin nhắn Kakaotalk của Kim Sae Ron với Kim Soo Hyun từ tháng 6/2016 nhằm chứng minh cả hai hẹn hò từ thời điểm này. Theo đó, những hình ảnh này đã phản bác lại tuyên bố của Gold Medalist - công ty quản lý của Kim Soo Hyun, rằng anh không hẹn hò với Sae Ron vào lúc cô chỉ mới 15 - 16 tuổi. Theo công ty, Soo Hyun hẹn hò với Sae Ron trong 1 năm (từ mùa Hè 2019 đến mùa Thu năm 2020).


Đoạn chat được công bố cho thấy Soo Hyun dành cho Sae Ron những lời mật ngọt. - Ảnh (dịch): Lạc Sâu Bích

Luật sư Boo công bố lá thư Kim Sae Ron dự định gửi cho Kim Soo Hyun vào năm ngoái, sau khi cô nhận được thông báo khoản nợ 700 triệu won, nhưng không gửi được. Trong thư, Kim Sae Ron xin lỗi vì đã không liên lạc với anh sớm hơn. Cô bày tỏ đã rất sợ hãi và cô đơn khi không thể liên lạc được với anh, suy sụp khi công ty cắt đứt liên hệ.
Một đoạn thư viết: "Chúng ta quen nhau 5 - 6 năm rồi. Anh mãi là tình đầu của em. Em không muốn vì hiểu lầm mà hai ta xa cách. Thực sự, em mong rằng giữa hai ta vẫn giữ quan hệ tốt, không cần quá nhiều, chỉ cần cả hai luôn chúc phúc cho nhau..."
Đại diện gia đình, luật sư nói: "Kim Soo Hyun khẳng định rằng lá thư báo nợ chỉ là thủ tục, nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng vấn đề không phải là anh ấy có thực sự đe dọa hay không. Vấn đề là nỗi đau mà cô ấy phải chịu đựng".

Ông Boo tiếp tục chiếu tin nhắn của Sae Ron với bạn, có đoạn nữ diễn viên viết: "Tại sao anh ấy không gọi lại cho mình? Anh ấy muốn mình chết sao?". Người bạn đáp lại: "Hẳn cậu đã khổ sở lắm, hai người hẹn hò 6 năm cơ mà".
Về những thông tin gia đình "moi tiền" từ vụ công khai con gái hẹn hò với Kim Soo Hyun, luật sư Boo tuyên bố: "Gia đình Kim Sae Ron biết cô ấy đã liên hệ với trung tâm hỗ trợ về tự tử. Làm sao một gia đình có thể nói dối sau khi con mất, chỉ vì tiền? Làm sao một phụ huynh có thể làm thế?".
Về "dì giả", ông cho biết dù người này không có quan hệ huyết thống với Sae Ron nhưng còn thân thiết hơn họ hàng ruột thịt. Với việc gia đình bị tố thờ ơ, luật sư Boo nói: "Mẹ là người ở cạnh từ khi Kim Sae Ron mới vào nghề với tư cách quản lý. Bà ấy đang rất đau khổ. Làm sao ai đó có thể đồn đoán họ bất hòa?". Ông cho biết muốn nói chuyện với phía luật sư của người xưng là bạn trai cũ, sẽ thực hiện hành động pháp lý vì cho rằng anh này nói dối.

Với tuyên bố phía gia đình sở hữu bằng chứng cho thấy "tội ác" của Kim Soo Hyun tương tự vụ "phòng chat thứ N", Kim Se Ui (Garo Sero) cho biết: "Chúng tôi không thể tiết lộ chi tiết vì mọi việc chúng tôi làm đều nhằm "phục hồi" danh dự của gia đình và Kim Sae Ron. Kim Sae Ron đã nói với gia đình rằng bức ảnh được chụp vào năm 2016. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể nói. Và lý do chúng tôi chỉ nói rằng "giống như phòng chat thứ N" là vì chúng tôi đang muốn bảo vệ danh tiếng của Kim Sae Ron".
Kim Se Ui cho biết tối nay, trong livestream, ông sẽ chia sẻ những tin nhắn mà Kim Soo Hyun nói rằng "Anh thích body như thế này" kèm theo hình ảnh một ma-nơ-canh mặc trang phục hở hang.
Hiện tại, phía Kim Soo Hyun chưa có động thái mới về những "cáo buộc" trong họp báo này.