'Tôi yêu Tổ quốc tôi' – bản hùng ca khép lại Triển lãm thành tựu Đất nước
Vào lúc 20h ngày 15/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' sẽ chính thức khép lại bằng lễ bế mạc trang trọng. Điểm nhấn đặc biệt trong chương trình bế mạc là đêm nghệ thuật với chủ đề 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Chương trình nghệ thuật "Tôi yêu Tổ quốc tôi" diễn ra vào 20h ngày 15/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Ảnh: BTC
Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với gần 20 tiết mục, chia thành 3 chương, vừa mang tính hoành tráng, vừa giàu cảm xúc. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa thanh âm giao hưởng và nhạc trẻ sôi động, đã tạo nên một không gian nghệ thuật đa sắc màu. Mỗi tiết mục không chỉ mang lại sự mãn nhãn, sôi động mà còn gợi mở chiều sâu cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Đêm diễn quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng thuộc nhiều thế hệ, từ những giọng ca trữ tình quen thuộc như NSƯT Việt Hoàn, Trọng Tấn, Thu Minh, Tùng Dương, đến các nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích như Hồ Ngọc Hà, Hoàng Thùy Linh, Trúc Nhân, Trọng Hiếu, Bảo Anh, Double2T, PiaLinh, RHYDER. Ngoài ra còn có violinist Anh Tú, ban nhạc Bức Tường, nhóm Trống Đồng, vũ đoàn TRE cùng sự đồng hành của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam – tất cả cùng làm nên một bức tranh nghệ thuật đầy sức sống.
Ngay từ chương mở màn “Tổ quốc tôi - Mạch nguồn ngàn năm”, khán giả đã được dẫn dắt vào không gian thiêng liêng của lịch sử qua ca khúc Ca ngợi Tổ quốc (Hồ Bắc), được thể hiện bởi Đăng Dương, Thu Hằng, Phương Nga cùng hợp xướng và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Tiếp nối là những ca khúc giàu sức gợi như “Việt Nam trong tôi là – Hoa mặt trời”, “Việt Nam tử tế”, “Tôi là người Việt Nam”, “Dám khác biệt” (Dare to be different), “Đường đến đỉnh vinh quang”… Tất cả đã mang lại niềm tự hào xen lẫn xúc động, đưa khán giả đi qua hành trình dài của dân tộc.
Chương 2 “Tổ quốc tôi - Nơi triệu trái tim chung nhịp” tôn vinh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc – nguồn cội của mọi thắng lợi. Qua những giai điệu như “Nỗi đau giữa hòa bình”, “Đồng đội”, “Tiến bước dưới quân kỳ”, “Việt Nam I Love”, “Việt Nam phi phàm”, khán giả được nhắc nhớ về sức mạnh gắn kết, về tinh thần đồng lòng vượt qua gian khó.
Khép lại chương trình, chương 3 mang tên “Tổ quốc tôi - Khát vọng tương lai” khẳng định tầm nhìn và khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, giàu mạnh. Các tác phẩm “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”, “Made in Việt Nam”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” đã chuyển tải tinh thần lạc quan, niềm tin và ý chí vươn lên của dân tộc trong hành trình hội nhập, phát triển.
Chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ là đêm nghệ thuật khép lại Triển lãm thành tựu Đất nước, mà còn là bản hùng ca tái hiện hành trình 80 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển. Với sự đầu tư công phu, quy tụ dàn nghệ sĩ tài năng cùng nội dung giàu ý nghĩa, chương trình sẽ lời nhắn gửi đầy tự hào và cảm hứng: tình yêu quê hương, niềm tin vào sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn tới tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam.