Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu, nhộn nhịp trước thềm Tết Trung thu

Phố Hàng Mã (Hà Nội) những ngày này như khoác lên mình tấm áo rực rỡ với muôn vàn sắc màu của đèn lồng, đầu lân và đồ chơi truyền thống.

Những ngày này, khi không khí Tết Trung thu đang đến gần, phố Hàng Mã (Hà Nội) khoác lên mình "tấm áo mới" rực rỡ, lung linh với muôn vàn sắc màu của đèn lồng, đầu lân, đồ chơi truyền thống. Đây là một trong những điểm đến quen thuộc mỗi dịp Rằm tháng Tám, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ và các gia đình đưa con nhỏ đi dạo chơi, mua sắm.

Những ngày này, khi không khí Tết Trung thu đang đến gần, phố Hàng Mã (Hà Nội) khoác lên mình "tấm áo mới" rực rỡ, lung linh với muôn vàn sắc màu của đèn lồng, đầu lân, đồ chơi truyền thống. Đây là một trong những điểm đến quen thuộc mỗi dịp Rằm tháng Tám, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ và các gia đình đưa con nhỏ đi dạo chơi, mua sắm.

Ngay từ đầu phố, sắc đỏ, vàng, hồng… đã tràn ngập không gian, tạo nên bức tranh sống động đặc trưng của mùa Trung thu. Những gian hàng san sát nhau, bày la liệt đầu lân với đủ kích cỡ, từ loại nhỏ dành cho trẻ em đến loại lớn phục vụ các đội múa lân sư rồng.

Ngay từ đầu phố, sắc đỏ, vàng, hồng… đã tràn ngập không gian, tạo nên bức tranh sống động đặc trưng của mùa Trung thu. Những gian hàng san sát nhau, bày la liệt đầu lân với đủ kích cỡ, từ loại nhỏ dành cho trẻ em đến loại lớn phục vụ các đội múa lân sư rồng.

Xen kẽ là những chiếc đèn ông sao, đèn cá chép, đèn bươm bướm, cùng các món đồ chơi dân gian như trống, mặt nạ giấy bồi,...

Xen kẽ là những chiếc đèn ông sao, đèn cá chép, đèn bươm bướm, cùng các món đồ chơi dân gian như trống, mặt nạ giấy bồi,...

Các tiểu thương trên phố Hàng Mã cho biết, năm nay lượng hàng hóa dồi dào hơn so với các năm trước, chủ yếu là sản phẩm trong nước với mẫu mã đa dạng. Đặc biệt, những mặt hàng truyền thống đang được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Các tiểu thương trên phố Hàng Mã cho biết, năm nay lượng hàng hóa dồi dào hơn so với các năm trước, chủ yếu là sản phẩm trong nước với mẫu mã đa dạng. Đặc biệt, những mặt hàng truyền thống đang được nhiều khách hàng ưa chuộng.

“Người mua thích các sản phẩm thủ công như đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu lân nhỏ… vì mang đậm nét văn hóa truyền thống, lại an toàn cho trẻ em”, một chủ cửa hàng chia sẻ.

“Người mua thích các sản phẩm thủ công như đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu lân nhỏ… vì mang đậm nét văn hóa truyền thống, lại an toàn cho trẻ em”, một chủ cửa hàng chia sẻ.

Không chỉ là nơi mua sắm, phố Hàng Mã còn là địa điểm check-in hấp dẫn của giới trẻ. Nhiều nhóm bạn, cặp đôi và gia đình tranh thủ đến đây chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt của mùa Trung thu. Trong ánh đèn lung linh, những tấm ảnh rực rỡ sắc màu nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa không khí lễ hội.

Không chỉ là nơi mua sắm, phố Hàng Mã còn là địa điểm check-in hấp dẫn của giới trẻ. Nhiều nhóm bạn, cặp đôi và gia đình tranh thủ đến đây chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt của mùa Trung thu. Trong ánh đèn lung linh, những tấm ảnh rực rỡ sắc màu nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa không khí lễ hội.

Một bạn trẻ cho biết: “Mỗi năm mình đều đến Hàng Mã để cảm nhận không khí Trung thu. Ở đây rất đẹp, vừa mua được quà cho các em nhỏ, vừa có ảnh đẹp để lưu giữ kỷ niệm”.

Một bạn trẻ cho biết: “Mỗi năm mình đều đến Hàng Mã để cảm nhận không khí Trung thu. Ở đây rất đẹp, vừa mua được quà cho các em nhỏ, vừa có ảnh đẹp để lưu giữ kỷ niệm”.

Phố Hàng Mã từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa của Hà Nội mỗi dịp Tết Trung thu. Không chỉ đơn thuần là nơi buôn bán, nơi đây còn lưu giữ ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ với những món đồ chơi truyền thống.

Phố Hàng Mã từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa của Hà Nội mỗi dịp Tết Trung thu. Không chỉ đơn thuần là nơi buôn bán, nơi đây còn lưu giữ ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ với những món đồ chơi truyền thống.

Tết Trung thu đang đến gần, ghé thăm phố Hàng Mã vào những ngày này, mỗi người đều có thể cảm nhận trọn vẹn không khí lễ hội rộn ràng. Dưới ánh đèn lung linh và sắc màu rực rỡ, niềm vui, sự háo hức của trẻ thơ và ký ức tuổi thơ của người lớn dường như hòa quyện, tạo nên một mùa Trung thu ấm áp, đong đầy yêu thương.

Tết Trung thu đang đến gần, ghé thăm phố Hàng Mã vào những ngày này, mỗi người đều có thể cảm nhận trọn vẹn không khí lễ hội rộn ràng. Dưới ánh đèn lung linh và sắc màu rực rỡ, niềm vui, sự háo hức của trẻ thơ và ký ức tuổi thơ của người lớn dường như hòa quyện, tạo nên một mùa Trung thu ấm áp, đong đầy yêu thương.

Phúc Đức

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/pho-hang-ma-ruc-ro-sac-mau-nhon-nhip-truoc-them-tet-trung-thu-169250915152851765.htm
Zalo