Tôi lái môtô ngắm thung lũng Puga, khám phá hồ Tulian ở Ấn Độ

Chuẩn bị 2 năm cho hành trình 14 ngày lang thang ở Kashmir và Ladakh, tôi nhìn ngắm cảnh đẹp siêu thực ở đất nước Ấn Độ.

 Từ nhiều năm trước, khi được nghe kể về "vùng đất mặt trăng" Ladakh (Ấn Độ), tôi đã ấp ủ cho mình giấc mơ khám phá địa danh này bằng môtô. Với tôi, Ladakh như một giấc mơ huyền ảo với núi tuyết Khardung La, sa mạc Nubra, hồ Pangong xanh biếc, những thảo nguyên xanh mướt và những con đường dài bất tận. Để chạm đến ước mơ này, tôi đã lên kế hoạch từ 2 năm trước, từ lựa chọn điểm đến, liên hệ landtour, tập lái môtô,...

Từ nhiều năm trước, khi được nghe kể về "vùng đất mặt trăng" Ladakh (Ấn Độ), tôi đã ấp ủ cho mình giấc mơ khám phá địa danh này bằng môtô. Với tôi, Ladakh như một giấc mơ huyền ảo với núi tuyết Khardung La, sa mạc Nubra, hồ Pangong xanh biếc, những thảo nguyên xanh mướt và những con đường dài bất tận. Để chạm đến ước mơ này, tôi đã lên kế hoạch từ 2 năm trước, từ lựa chọn điểm đến, liên hệ landtour, tập lái môtô,...

 Tôi là Trần Minh Phụng, một người đam mê xê dịch và trải nghiệm những điều mới lạ, hiện sống và làm việc tại TP.HCM. Vốn là người yêu thích phượt và trekking, tôi dành 14 ngày khám phá Ladakh - Kashmir trong mùa hè này.

Tôi là Trần Minh Phụng, một người đam mê xê dịch và trải nghiệm những điều mới lạ, hiện sống và làm việc tại TP.HCM. Vốn là người yêu thích phượt và trekking, tôi dành 14 ngày khám phá Ladakh - Kashmir trong mùa hè này.

 Không phải Nubra, Leh hay hồ Pangong, thung lũng Puga nằm ở Đông Nam Ladakh mới chính là địa điểm thôi thúc tôi thực hiện chuyến đi này. Đặt chân đến đây, tôi như lạc vào hành tinh khác nơi những mô đất với hình thù kỳ lạ phủ cỏ xanh tươi đẹp như một bức tranh giữa núi đồi xám xịt.

Không phải Nubra, Leh hay hồ Pangong, thung lũng Puga nằm ở Đông Nam Ladakh mới chính là địa điểm thôi thúc tôi thực hiện chuyến đi này. Đặt chân đến đây, tôi như lạc vào hành tinh khác nơi những mô đất với hình thù kỳ lạ phủ cỏ xanh tươi đẹp như một bức tranh giữa núi đồi xám xịt.

 Thung lũng Puga nằm trong vùng địa nhiệt Himalaya, vì vậy ẩn mình giữa đồng cỏ là những dòng suối nước nóng phun trào từ mặt đất, nhiệt độ của nước có thể lên đến hơn 90 độ C. Đến đây, tôi được nhìn ngắm những chú cừu và ngựa thong dong gặm cỏ giữa thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp.

Thung lũng Puga nằm trong vùng địa nhiệt Himalaya, vì vậy ẩn mình giữa đồng cỏ là những dòng suối nước nóng phun trào từ mặt đất, nhiệt độ của nước có thể lên đến hơn 90 độ C. Đến đây, tôi được nhìn ngắm những chú cừu và ngựa thong dong gặm cỏ giữa thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp.

Trước đây, Ấn Độ trong tôi là một đất nước đông đúc, chật chội và nóng bức, tuy nhiên khi đặt chân đến Kashmir, tôi thật sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây. Nép mình bên dãy Himalaya hùng vỹ, thung lũng Kashmir được ví như "thiên đường hạ giới" với thảo nguyên xanh mướt phủ đầy hoa cỏ, những hồ băng tuyệt đẹp cùng nhiều ngọn núi cao trùng trùng điệp điệp.

Trước đây, Ấn Độ trong tôi là một đất nước đông đúc, chật chội và nóng bức, tuy nhiên khi đặt chân đến Kashmir, tôi thật sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây. Nép mình bên dãy Himalaya hùng vỹ, thung lũng Kashmir được ví như "thiên đường hạ giới" với thảo nguyên xanh mướt phủ đầy hoa cỏ, những hồ băng tuyệt đẹp cùng nhiều ngọn núi cao trùng trùng điệp điệp.

 Trong 8 ngày khám phá Kashmir, tôi có cơ hội đặt chân đến hồ Tulian - một kiệt tác đến từ thiên nhiên. Cách trung tâm Pahalgam khoảng 16 km, để đến đây du khách phải đi ngựa hoặc trekking 32 km qua nhiều cung cung đường rất dốc. Chưa ai có thể trekking lên đến hồ và kịp trở về phố trong ngày. Vì vậy chúng tôi chọn đi ngựa và đây quả là quyết định đúng đắn khi có thể thư thái ngắm cảnh mà không phải lo nghĩ nhiều. Chi phí di chuyển bằng ngựa khoảng 2.500 INR (tương đương 800.000 đồng).

Trong 8 ngày khám phá Kashmir, tôi có cơ hội đặt chân đến hồ Tulian - một kiệt tác đến từ thiên nhiên. Cách trung tâm Pahalgam khoảng 16 km, để đến đây du khách phải đi ngựa hoặc trekking 32 km qua nhiều cung cung đường rất dốc. Chưa ai có thể trekking lên đến hồ và kịp trở về phố trong ngày. Vì vậy chúng tôi chọn đi ngựa và đây quả là quyết định đúng đắn khi có thể thư thái ngắm cảnh mà không phải lo nghĩ nhiều. Chi phí di chuyển bằng ngựa khoảng 2.500 INR (tương đương 800.000 đồng).

 Hồ Tulian ẩn mình trên dãy Himalaya với làn nước trong xanh màu ngọc bích, pha lẫn là màu trắng xóa của dãy núi tuyết hùng vỹ. Tôi đã yêu khung cảnh này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây cũng chính là trải nghiệm siêu thực khiến tôi như người mất hồn khi trở về Việt Nam.

Hồ Tulian ẩn mình trên dãy Himalaya với làn nước trong xanh màu ngọc bích, pha lẫn là màu trắng xóa của dãy núi tuyết hùng vỹ. Tôi đã yêu khung cảnh này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây cũng chính là trải nghiệm siêu thực khiến tôi như người mất hồn khi trở về Việt Nam.

 Hành trình môtô hơn 2.000 km cho tôi trải nghiệm nhiều dạng địa hình, từ thảo nguyên, núi tuyết, sa mạc, thung lũng,... Nếu như Kashmir xanh mướt với đầy hoa thơm, cỏ lạ giữa rừng núi bao la, Ladakh chỉ còn sa mạc lạnh giá, cằn cỗi khiến chúng tôi hụt hẫng. Nếu đi lại cung này, du khách nên đi road trip ở Kashmir và chỉ trải nghiệm lái môtô chinh phục những ngọn đèo cao ở Ladakh.

Hành trình môtô hơn 2.000 km cho tôi trải nghiệm nhiều dạng địa hình, từ thảo nguyên, núi tuyết, sa mạc, thung lũng,... Nếu như Kashmir xanh mướt với đầy hoa thơm, cỏ lạ giữa rừng núi bao la, Ladakh chỉ còn sa mạc lạnh giá, cằn cỗi khiến chúng tôi hụt hẫng. Nếu đi lại cung này, du khách nên đi road trip ở Kashmir và chỉ trải nghiệm lái môtô chinh phục những ngọn đèo cao ở Ladakh.

 Chọn môtô Himalayan 450 phân khối để làm bạn đồng hành, tôi đã phải học chạy xe phân khối lớn cũng như rèn luyện thể lực, duy trì ăn uống điều độ trước khi đi để tránh bị say độ cao trong quá trình chinh phục những ngọn đèo trên 5.000 mét. Trên chiếc Himalayan huyền thoại, tôi vượt qua hàng nghìn khúc cua tay áo, phóng tầm mắt tận hưởng vẻ đẹp của tạo hóa, cảm nhận sự tự do trên hành trình của riêng mình.

Chọn môtô Himalayan 450 phân khối để làm bạn đồng hành, tôi đã phải học chạy xe phân khối lớn cũng như rèn luyện thể lực, duy trì ăn uống điều độ trước khi đi để tránh bị say độ cao trong quá trình chinh phục những ngọn đèo trên 5.000 mét. Trên chiếc Himalayan huyền thoại, tôi vượt qua hàng nghìn khúc cua tay áo, phóng tầm mắt tận hưởng vẻ đẹp của tạo hóa, cảm nhận sự tự do trên hành trình của riêng mình.

 Nằm ở độ cao trên 5.000 mét so với mực nước biển, đèo Khardung La quả là thử thách cho những biker khi đến đây vì tình trạng thiếu oxy cho cả xe và người. Vượt qua những cơn mưa không ngừng ở Leh, tôi quyết tâm chinh phục ngọn đèo cao bậc nhất thế giới. Dưới cái lạnh âm 5 độ C, tôi khoác lên mình 3 lớp áo và chiếc áo mưa bên ngoài, may mắn thay lên đến nửa đèo thì mưa tạnh.

Nằm ở độ cao trên 5.000 mét so với mực nước biển, đèo Khardung La quả là thử thách cho những biker khi đến đây vì tình trạng thiếu oxy cho cả xe và người. Vượt qua những cơn mưa không ngừng ở Leh, tôi quyết tâm chinh phục ngọn đèo cao bậc nhất thế giới. Dưới cái lạnh âm 5 độ C, tôi khoác lên mình 3 lớp áo và chiếc áo mưa bên ngoài, may mắn thay lên đến nửa đèo thì mưa tạnh.

 Chúng tôi bị chặn lại gần 3 tiếng đồng hồ vì tuyết và sương mù trên đỉnh. Việc này mang đến cho tôi cơ hội tận hưởng cảm giác khi ở độ cao trên 5.000 mét, chạm vào tuyết, trải nghiệm cái lạnh thấu xương.

Chúng tôi bị chặn lại gần 3 tiếng đồng hồ vì tuyết và sương mù trên đỉnh. Việc này mang đến cho tôi cơ hội tận hưởng cảm giác khi ở độ cao trên 5.000 mét, chạm vào tuyết, trải nghiệm cái lạnh thấu xương.

 Trong hành trình Ladakh, tôi đã ghé thăm Lamayuru - vùng đất sở hữu địa hình, địa chất khá kỳ lạ khiến nhiều người liên tưởng đến Mặt Trăng. Du khách có thể ghé thăm tu viện Lamayuru, được xem một trong những tu viện cổ nhất ở Ladakh có từ thế kỉ 11.

Trong hành trình Ladakh, tôi đã ghé thăm Lamayuru - vùng đất sở hữu địa hình, địa chất khá kỳ lạ khiến nhiều người liên tưởng đến Mặt Trăng. Du khách có thể ghé thăm tu viện Lamayuru, được xem một trong những tu viện cổ nhất ở Ladakh có từ thế kỉ 11.

 Trên cung đường phượt bụi, mỗi lần kéo ga là hồ Pangong xanh mướt dần hiện ra trước mắt khiến bao nhiêu mệt mỏi trên chặng đường dài bỗng tan biến. Nép mình bên dãy Himalaya, sự đối lập giữa làn nước trong xanh lạnh buốt với sự khô cằn, khắc nghiệt của thời tiết khiến tôi trầm trồ không ngớt trưa khung cảnh tuyệt sắc này.

Trên cung đường phượt bụi, mỗi lần kéo ga là hồ Pangong xanh mướt dần hiện ra trước mắt khiến bao nhiêu mệt mỏi trên chặng đường dài bỗng tan biến. Nép mình bên dãy Himalaya, sự đối lập giữa làn nước trong xanh lạnh buốt với sự khô cằn, khắc nghiệt của thời tiết khiến tôi trầm trồ không ngớt trưa khung cảnh tuyệt sắc này.

 Nằm ở độ cao hơn 4.300 mét, Pangong là hồ nước mặn cao nhất thế giới. Không Wi-Fi, không Internet, tôi thoát ly khỏi bộn bề, tận hưởng khung cảnh yên bình trước mắt. Dưới ánh nắng mặt trời, Pangong đổi sắc khá thú vị.

Nằm ở độ cao hơn 4.300 mét, Pangong là hồ nước mặn cao nhất thế giới. Không Wi-Fi, không Internet, tôi thoát ly khỏi bộn bề, tận hưởng khung cảnh yên bình trước mắt. Dưới ánh nắng mặt trời, Pangong đổi sắc khá thú vị.

 Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục, Ladakh còn sở hữu những nét văn hóa đặc sắc, người dân tận tình, hiếu khách. Đến đây du khách có thể ghé thăm nhiều tu viện như Thiksey Gompas, tu viện Diskit.

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục, Ladakh còn sở hữu những nét văn hóa đặc sắc, người dân tận tình, hiếu khách. Đến đây du khách có thể ghé thăm nhiều tu viện như Thiksey Gompas, tu viện Diskit.

 Không mì gói, không lương khô, tôi trải nghiệm ẩm thực Ấn và nhận ra nó không khó ăn lắm. Trong đó, thịt cừu là món ăn tôi thích nhất ở đây.

Không mì gói, không lương khô, tôi trải nghiệm ẩm thực Ấn và nhận ra nó không khó ăn lắm. Trong đó, thịt cừu là món ăn tôi thích nhất ở đây.

 Hành trình Kashmir - Ladak trong 14 ngày cho tôi cơ hội kết nối với mọi người, cảnh vật xung quanh và cả chính mình. Từ lạnh thấu xương, màu tuyết trắng xóa, hay màu xanh biếc của mặt hồ, những dãy núi muôn màu, muôn sắc, tất cả đã in sâu đậm trong tâm trí tôi mãi không thôi. Lưu ý cho các bạn nếu muốn khám phá Kashmir thì nên đi ôtô vì chính trị và giao thông ở đây khá phức tạp, qua Ladakh hãy đi môtô. Nếu đi tự túc, hãy chuẩn bị kỹ giấy thông hành, hoặc nhờ tourguide làm thay.

Hành trình Kashmir - Ladak trong 14 ngày cho tôi cơ hội kết nối với mọi người, cảnh vật xung quanh và cả chính mình. Từ lạnh thấu xương, màu tuyết trắng xóa, hay màu xanh biếc của mặt hồ, những dãy núi muôn màu, muôn sắc, tất cả đã in sâu đậm trong tâm trí tôi mãi không thôi. Lưu ý cho các bạn nếu muốn khám phá Kashmir thì nên đi ôtô vì chính trị và giao thông ở đây khá phức tạp, qua Ladakh hãy đi môtô. Nếu đi tự túc, hãy chuẩn bị kỹ giấy thông hành, hoặc nhờ tourguide làm thay.

Linh Huỳnh (ghi)

Ảnh: Minh Phụng

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/toi-lai-moto-vuot-ngon-deo-cao-nhat-the-gioi-o-an-do-post1490889.html
Zalo