'Tôi không thể bỏ mặc em ấy': Tài xế xe buýt cứu sống nữ sinh xa xứ bằng lòng trắc ẩn của một người mẹ

Một nữ tài xế xe buýt tại thành phố Yongin, Hàn Quốc đã khiến hàng triệu người xúc động khi cứu sống một nữ du học sinh Trung Quốc bị bất tỉnh trên xe, cõng lên tận phòng cấp cứu và thanh toán toàn bộ chi phí điều trị. Hành động ấy, như chính lời bà chia sẻ, bắt nguồn từ một suy nghĩ rất đỗi giản dị: 'Tôi không thể bỏ mặc em ấy'.

Bất ngờ phát hiện hành khách gục ngã trên xe

Vụ việc xảy ra trên một tuyến xe buýt ở Yongin, thuộc vùng thủ đô Seoul. Bà Lee Si-young, 54 tuổi, là người cầm lái hôm đó. Khi xe đang di chuyển, bà để ý thấy một nữ hành khách trẻ tuổi có dấu hiệu bất thường: mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh và không thể giao tiếp bằng tiếng Hàn.

Chỉ vài phút sau, cô gái bất ngờ gục xuống và mất ý thức.

Không chần chừ, bà Lee xin phép hành khách trên xe được thay đổi tuyến, lập tức chuyển hướng chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất có phòng cấp cứu.

“Tôi thấy em ấy giống như con gái mình. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, ‘Nếu là con tôi thì sao?’,” bà kể lại. “Tôi không thể bỏ mặc em ấy.”

Nữ tài xế xe buýt Hàn Quốc được khen ngợi sau khi khẩn trương đưa một nữ sinh Trung Quốc bất tỉnh đến bệnh viện, cứu sống cô. (Ảnh: SCMP/Shutterstock, Weibo)

Nữ tài xế xe buýt Hàn Quốc được khen ngợi sau khi khẩn trương đưa một nữ sinh Trung Quốc bất tỉnh đến bệnh viện, cứu sống cô. (Ảnh: SCMP/Shutterstock, Weibo)

Chưa đầy ba phút sau, xe đã tới cổng bệnh viện. Nhưng điều khiến nhiều người cảm phục là bà Lee không chờ nhân viên y tế, mà một mình cõng nữ sinh cao hơn bà 10cm lên thẳng tầng 4, nơi có phòng cấp cứu.

“Em ấy nhẹ lắm, chắc do gầy vì nhịn ăn. Nhưng tôi không thấy nặng, chỉ thấy cần đưa em ấy đến nơi an toàn,” bà nói.

Các bác sĩ cho biết nữ sinh bất tỉnh do hạ huyết áp nghiêm trọng vì nhiều ngày chưa ăn uống đúng cách. Nhờ được cấp cứu kịp thời, cô đã tỉnh lại sau khoảng hai giờ điều trị.

Một bác sĩ khẳng định: “Nếu không được đưa tới kịp lúc, cô ấy có thể đã không qua khỏi.”

Trả luôn viện phí, nhận "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng

Không chỉ đưa bệnh nhân đi cấp cứu, bà Lee còn thanh toán toàn bộ viện phí, vì không muốn để một sinh viên nước ngoài đơn độc phải lo lắng.

Tối hôm đó, nữ sinh đã hồi tỉnh và gửi tin nhắn cảm ơn. Trong lời nhắn, cô nói: “Gặp được một người tốt như bác ở nơi xa lạ thế này, cháu thấy ấm lòng vô cùng.”

Vài ngày sau, gia đình nữ sinh từ Trung Quốc đã gửi đến bà Lee lá cờ đỏ có thêu dòng chữ tri ân bằng tiếng Hàn và tiếng Trung, một cách thể hiện lòng biết ơn truyền thống trong văn hóa Trung Quốc.

Tài xế Lee Si-young không chần chừ một giây khi nữ sinh gục ngã. (Ảnh: Đại học Dankook)

Tài xế Lee Si-young không chần chừ một giây khi nữ sinh gục ngã. (Ảnh: Đại học Dankook)

Bà Lee xúc động đến rơi nước mắt khi cầm món quà trong tay. “Tôi không nghĩ mình đã làm điều gì lớn lao. Nhưng khi nhận được cờ, tôi chợt hiểu rằng, mình đã cứu được một sinh mệnh quý giá.”

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội tại cả Hàn Quốc và Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt chia sẻ và bình luận tích cực.

“Thật tuyệt vời và nhân hậu,” một người dùng Weibo viết.

“Phụ nữ giúp đỡ phụ nữ luôn là điều khiến tôi cảm động nhất,” một người Hàn bình luận.

Theo thông tin từ Đại học Dankook, nơi nữ sinh đang theo học, một số bạn học cũng có mặt trên xe và đã hỗ trợ bà Lee trong quá trình cấp cứu.

Ngọc Bảo (Theo SCMP)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/toi-khong-the-bo-mac-em-ay-tai-xe-xe-buyt-cuu-song-nu-sinh-xa-xu-bang-long-trac-an-cua-mot-nguoi-me-14805.html
Zalo