Tội đồ Theo Hernandez báo hại AC Milan bị loại cay đắng trên sân nhà
Đối đầu với Feyenoord ở lượt về vòng play-off, AC Milan đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà để quân bình tổng tỷ số. Nhưng tấm thẻ đỏ tai hại ngay đầu hiệp 2 của Theo Hernandez đã phá hỏng tất cả. Chung cuộc, AC Milan dừng bước với tổng tỷ số thua 1-2.
Feyenoord loại AC Milan ngay tại sào huyệt San Siro của đối thủ.
AC Milan trở lại sân nhà San Siro để tiếp đón Feyenoord trong khuôn khổ lượt về vòng play-off UEFA Champions League. Ở trận lượt đi cách đây một tuần tại Hà Lan, nửa đỏ - đen thành Milan nhận thất bại tối thiểu do sai lầm của thủ môn Mike Maignan ngay từ phút thứ 3.
Với nhiệm vụ buộc phải thắng, AC Milan tổ chức tấn công về phía khung thành đối phương ngay sau khi trọng tài cho trận đấu bắt đầu. Và nếu như ở trận lượt đi, Feyenoord cần 3 phút để có bàn thắng, thì các học trò của Sergio Conceicao còn làm tốt hơn thế.
Khi bóng mới lăn được hơn 40 giây, mành lưới Feyenoord đã rung lên. Xuất phát từ một tình huống phạt góc, Christian Pulisic treo bóng hướng ra phía cột xa. Sau nhịp chạm trên không của Malick Thiaw, “người cũ” Feyenoord là Santiago Gimenez có mặt kịp thời để đánh đầu nối thành bàn, đưa tổng tỷ số về thế cân bằng 1-1. Dĩ nhiên, tiền đạo người Mexico không ăn mừng.
Gimenez thể hiện sự tôn trọng với đội bóng cũ khi không ăn mừng bàn mở tỷ số.
Có bàn mở tỷ số từ rất sớm, AC Milan chơi vô cùng tự tin. Khác với màn trình diễn thiếu hiệu quả cách đây một tuần, ngôi sao Rafael Leao cho thấy bản thân lợi hại ra sao khi được chơi trên thảm cỏ San Siro quen thuộc. Tốc độ vượt trội cùng khả năng quấy đảo bên hành lang cánh của Leao khiến hàng phòng ngự Feyenoord nhiều phen rối loạn.
Đến phút 23, Rossoneri tạo ra cơ hội nguy hiểm tiếp theo. Joao Felix sút căng từ ngoài vòng cấm. Thủ môn Wellenreuther bên phía đội khách đẩy bóng ra đúng vị trí Theo Hernandez đợi sẵn. Nhưng đáng tiếc cho AC Milan, cú bắt volley của Theo đưa bóng tìm tới cột dọc.
Những phút còn lại của hiệp 1, đội chủ nhà tiếp tục thi đấu lấn lướt hơn. Dẫu vậy, không có thêm bàn thắng nào được ghi và hai bên tạm nghỉ với lợi thế dẫn bàn 1-0 nghiêng về AC Milan cùng tổng tỷ số sau hai lượt trận tạm thời là 1-1.
Giữa lúc đang có thế trận hoàn toàn áp đảo, AC Milan lại “tự bắn vào chân” ngay đầu hiệp 2. Và kẻ tội đồ gọi tên Theo Hernandez. Phút 51, hậu vệ trái người Pháp dâng cao như thường lệ để phối hợp với Rafael Leao và ngã trong vòng cấm Feyenoord. Nhưng pha ăn vạ này không qua mắt được trọng tài Marciniak. Vị vua áo đen đến từ Ba Lan rút tấm thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu Theo, khiến đội chủ nhà phải chơi thiếu người.
Theo Hernandez bị đuổi khỏi sân do lỗi ngã vờ trong vòng cấm.
10 đấu 11, các học trò của Sergio Conceicao không còn giữ được thế trận và chỉ có thể trụ vững được khoảng hơn 20 phút. Phút 73, từ quả tạt bên cánh trái của Hugo Bueno, tiền đạo vào sân thay người Julian Carranza đánh đầu chính xác gỡ hòa 1-1 cho Feyenoord, đồng thời nâng tổng tỷ số lên thành 2-1 cho đại diện Hà Lan.
Không còn gì để mất, HLV Sergio Conceicao tung hết những quân bài trên hàng công như Samuel Chukwueze hay Tammy Abraham vào sân. Tuy nhiên, cùng với Leao, Felix,... tất cả đều không thể tìm được đường vào mành lưới Feyenoord. AC Milan chia tay UEFA Champions League mùa giải năm nay sau trận hòa 1-1 trên sân nhà. Còn với đội khách, họ sẽ chạm trán Arsenal hoặc Inter Milan ở vòng đấu kế tiếp dành cho 16 CLB mạnh nhất.