Toàn cảnh vụ ông Trump bị bắn: Nghi phạm mới tốt nghiệp trung học được 2 năm

Ông Trump vừa trải qua một vụ 'ám sát hụt'. Nghi phạm nổ súng vào cựu Tổng thống là một thanh niên mảnh khảnh, tốt nghiệp trung học năm 2022.

Tay súng cố gắng ám sát cựu Tổng thống Donald Trump tại một cuộc vận động tranh cử ở Butler hôm 13/7 đã được FBI xác định là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, đến từ Bethel Park. Cả 2 địa điểm đều thuộc bang Pennsylvania.

Nhưng các quan chức không tiết lộ thêm thông tin nào về nghi phạm. FBI cho biết trong một tuyên bố vào đầu ngày 14/7 rằng cuộc điều tra đang diễn ra.

Tay súng không có tiền sử tội phạm, theo hồ sơ tòa án công của Pennsylvania. Các quan chức cho biết họ chưa xác định được động cơ.

Hồ sơ đăng ký cử tri cho thấy Crooks đã được đăng ký với tư cách là cử tri Đảng Cộng hòa. Còn hồ sơ tài chính chiến dịch liên bang cho thấy thanh niên này đã quyên góp 15 USD cho một nhóm cử tri tự do, thông qua nền tảng quyên góp của Đảng Dân chủ ActBlue vào tháng 1/2021.

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 có lẽ là cuộc bầu cử đầu tiên Crooks đủ tuổi đi bỏ phiếu.

Sáng sớm ngày 14/7, các nhân viên thực thi pháp luật đã phong tỏa mọi con đường dẫn về nhà của gia đình nghi phạm ở Bethel Park, phía nam Pittsburgh và cách địa điểm diễn ra cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở Butler khoảng 1 giờ lái xe. Nhiều người thân đã không trả lời tin nhắn yêu cầu bình luận của New York Times.

Crooks đã bị hạ gục sau khi nổ súng từ "vị trí trên cao" bên ngoài địa điểm diễn ra cuộc vận động tranh cử nơi ông Trump đang phát biểu, theo Sở Mật vụ.

Theo 2 quan chức thực thi pháp luật, các nhà chức trách đã thu hồi được một khẩu súng trường bán tự động loại AR-15 gần thi thể của một người đàn ông da trắng mà họ tin là tay súng.

Theo phân tích của CNN về vị trí địa lý của ông Trump và nghi phạm, nghi phạm cách ông Trump khoảng 120-150 m khi nổ súng. Đồ họa: Al Jazeera

Theo phân tích của CNN về vị trí địa lý của ông Trump và nghi phạm, nghi phạm cách ông Trump khoảng 120-150 m khi nổ súng. Đồ họa: Al Jazeera

Nghi phạm bắn bị thương cựu Tổng thống Trump đã bị tiêu diệt. Ảnh: Daily Mail

Nghi phạm bắn bị thương cựu Tổng thống Trump đã bị tiêu diệt. Ảnh: Daily Mail

Crooks dường như đã tốt nghiệp vào năm 2022 tại trường trung học Bethel Park, nơi có khoảng 1.400 học sinh, và nhận được "giải thưởng ngôi sao" trị giá 500 USD vào năm đó từ Sáng kiến Khoa học và Toán học Quốc gia, theo The Tribune-Review ở phía Tây Pennsylvania.

Trong một đoạn ghi hình trực tuyến về buổi lễ tốt nghiệp năm 2022, người ta có thể thấy Crooks băng qua sân khấu với những tràng pháo tay khiêm tốn sau khi tên thanh niên này được xướng lên. Sau đó, một thanh niên mảnh khảnh đeo kính trong bộ đồ tốt nghiệp màu đen nhanh chóng tạo dáng chụp ảnh với một quan chức của trường và nhận bằng tốt nghiệp.

Toàn cảnh vụ nổ súng khiến ông Trump bị thương

Vào khoảng 6h15 chiều ngày 13/7, nhiều phát súng đã được bắn về phía sân khấu trong cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump ở Butler, Pennsylvania khiến 1 khán giả thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng.

Ông Trump được đưa ra khỏi sân khấu, vết máu loang quanh tai phải. Sau đó, cựu Tổng thống cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng ông ấy "bị một viên đạn bắn vào phần trên tai phải của tôi".

Ông Trump được đưa đến bệnh viện và Sở Mật vụ cho biết ông "an toàn".

"Tối nay chúng ta đã chứng kiến một vụ ám sát cựu Tổng thống của chúng ta, Donald Trump", ông Kevin Rojek, đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang, cho biết trong cuộc họp báo tại Sở Cảnh sát Thị trấn Butler. Một phân tích của The New York Times cho rằng tay súng đã bắn 8 phát súng.

Sở Mật vụ cho biết nhân viên của họ đã tiêu diệt kẻ nổ súng nhưng không cho biết cách thức tiêu diệt.

Trong một tuyên bố, FBI xác định danh tính nghi phạm là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, ở Bethel Park, Pennsylvania. Chính quyền cho biết họ vẫn đang cố gắng tìm hiểu động cơ của nghi phạm. Hiện cũng chưa rõ liệu Crooks có đồng phạm hay không.

Phản ứng và tình trạng của ông Trump

Ông Trump nhanh chóng cúi xuống sau khi tiếng súng bắt đầu và khi các thành viên trong đám đông bắt đầu la hét. Các mật vụ sau đó bảo hộ ông Trump rời khỏi sân khấu. Khi được hộ tống ra đoàn xe, ông Trump, người với khuôn mặt và tai phải đầy máu, đã giơ nắm đấm thể hiện một cử chỉ thách thức.

Trong bài đăng trên mạng xã hội của mình, ông Trump viết: "Tôi biết ngay rằng có điều gì đó không ổn khi tôi nghe thấy tiếng rít, tiếng súng và ngay lập tức cảm thấy viên đạn xé toạc da. Máu chảy nhiều nên lúc đó tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra".

Ông Trump được đưa đến bệnh viện, nhưng chưa có tuyên bố ngay lập tức từ nhân viên y tế về vết thương hay tình trạng của cựu Tổng thống.

Tối hôm 13/7, một trợ lý của cựu Tổng thống đã đăng một đoạn video lên mạng xã hội cho thấy ông bước ra khỏi máy bay mà không cần trợ giúp sau khi hạ cánh ở New Jersey. Chiếc tai bị thương của ông ấy đã khuất khỏi tầm nhìn của camera.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa cho biết cựu Tổng thống sẽ vẫn tham dự Đại hội Đảng Cộng hòa ở Milwaukee, dự kiến bắt đầu vào ngày 15/7.

Hiện trường vụ nổ súng nhằm vào ông Trump

Vụ nổ súng xảy ra khi ông Trump đang tổ chức một cuộc mít tinh lớn ngoài trời trong khuôn viên Butler Farm Show ở Butler, một thị trấn có 13.000 dân, cách Pittsburgh khoảng 34 dặm (55 km) về phía Bắc.

Ông Trump vừa cho những người ủng hộ xem biểu đồ về số lượng người nhập cư tại các cửa khẩu biên giới, chỉ vài phút sau bài phát biểu của ông, thì tiếng súng vang lên.

Những người tham dự hét lên: "Nằm xuống, nằm xuống!" và "Có người bị bắn!" Cơ quan Mật vụ nhanh chóng dọn dẹp khu vực báo chí, di chuyển đám đông ra ngoài và tuyên bố khu vực này là hiện trường vụ án.

Sở Mật vụ cho biết nghi phạm đã nổ súng "từ một vị trí trên cao bên ngoài địa điểm diễn ra cuộc vận động tranh cử". Theo phân tích của CNN về vị trí địa lý của ông Trump và nghi phạm, nghi phạm cách ông Trump khoảng 120-150 m khi nổ súng.

Theo 2 quan chức thực thi pháp luật, một khẩu súng trường bán tự động loại AR-15 nghi là hung khí đã được thu hồi.

Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ liên bang đang tiến hành theo dõi khẩn cấp về loại vũ khí này bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu mua bán súng quốc gia.

Ông Michael T. Slupe, cảnh sát trưởng Quận Butler, cho biết khán giả thiệt mạng là một nam giới trưởng thành có lẽ đang tham dự cuộc vận động tranh cử cùng gia đình.

Cảnh sát trưởng Slupe cho biết người đàn ông đã ở trên khán đài khi bị bắn và cảnh sát tin rằng người đàn ông này đã chết tại hiện trường.

Hai người bị thương nặng đã được trực thăng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Allegheny ở Pittsburgh, đại diện bệnh viện cho hay. Nhà chức trách không công bố thêm thông tin ngay lập tức về vết thương của 2 khán giả này.

Chùm ảnh ông Trump bị "ám sát hụt" khi đang vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania, ngày 13/7/2024. Ảnh: AP + AFP

Chùm ảnh ông Trump bị "ám sát hụt" khi đang vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania, ngày 13/7/2024. Ảnh: AP + AFP

Minh Đức (Theo NY Times, Al Jazeera)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/toan-canh-vu-ong-trump-bi-ban-nghi-pham-moi-tot-nghiep-trung-hoc-duoc-2-nam-204240714154526483.htm
Zalo