Toàn bộ người tử nạn trên máy bay rơi ở khu dân cư Mỹ đến từ Mexico
Toàn bộ 6 người thiệt mạng trên chiếc máy bay dịch vụ y tế nhỏ rơi tại thành phố Philadelphia của Mỹ hôm 31/1, đều là công dân Mexico, Bộ Ngoại giao nước này cho biết.
"Hãng hàng không... đã xác nhận với lãnh sự quán rằng có 6 người mang quốc tịch Mexico đi trên máy bay", Bộ Ngoại giao Mexico đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X ngày 1/2.
Chiếc máy bay phản lực vận chuyển y tế chở một bệnh nhân nhi, mẹ của bé và bốn người khác bao gồm cả phi hành đoàn, đã rơi xuống một khu phố ở phía đông bắc Philadelphia vào tối 31/1, nổ bùng như quả cầu lửa và thiêu rụi nhiều ngôi nhà chỉ 30 giây sau khi cất cánh, theo truyền thông Mỹ.
"Chúng tôi không thể xác nhận bất kỳ người sống sót nào", một tuyên bố từ Jet Rescue Air Ambulance, đơn vị vận hành chiếc Learjet 55 cho biết.
"Mối quan tâm trước mắt của chúng tôi là gia đình bệnh nhân, nhân viên của chúng tôi, gia đình của họ và những nạn nhân khác có thể đã bị thương trên mặt đất".
Shai Gold, người phát ngôn của Jet Rescue, xác nhận với một chi nhánh NBC địa phương về những người trên máy bay. Theo đó, bệnh nhân nhi, một bé gái, vốn đang trên đường trở về Tijuana, Mexico. Những người khác trên máy bay bao gồm mẹ của bé, một phi công, một phi công phụ, một bác sĩ và một nhân viên y tế, Gold cho biết.
“Tất cả những gì tôi có thể nói là bệnh nhân được một tổ chức từ thiện đối tác thứ ba tài trợ để điều trị tại Mỹ”, Gold cho biết. “Bệnh nhân đã hoàn thành liệu trình chăm sóc và chuyến bay đang đưa cô bé trở về nhà. Cô bé đã chiến đấu rất nhiều để sống sót, và thật không may, thảm kịch này xảy ra trên đường về nhà”.
Chiếc máy bay gặp nạn được đăng ký ở Mexico.
Cảnh sát xác nhận chiếc máy bay trong hành trình vận chuyển y tế.
Đây là vụ tai nạn chết người thứ hai trong vòng 15 tháng của Jet Rescue. Năm 2023, năm thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng khi máy bay Jet Rescue chạy quá đường băng ở tiểu bang Morelos, miền Trung Mexico và đâm vào sườn đồi.
Vụ tai nạn ở Philadelphia xảy ra cách sân bay Đông Bắc Philadelphia chưa đầy 5 km, nơi chủ yếu phục vụ máy bay phản lực thương mại và các chuyến bay thuê bao.
Vụ việc xảy ra sau vụ va chạm trong tuần này giữa American Airlines và một trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ trên bầu trời Washington, D.C., khiến 67 người thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn máy bay chết người nhất tại Mỹ kể từ năm 2009.
Các hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy nhiều ngôi nhà bốc cháy.
Lực lượng cứu hỏa địa phương xác nhận rằng nhiều công trình bốc cháy sau vụ tai nạn vào khoảng 20h tới 31/1, theo giờ miền Đông, tại khu vực Đại lộ Cottman và Đại lộ Roosevelt.
Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã đưa ra tuyên bố vào khoảng 18h40 xác nhận máy bay bị rơi là Learjet 55 và ban đầu cho biết có hai người trên máy bay. Sau đó, cơ quan này đã thay đổi công bố ban đầu và xác nhận có 6 người trên máy bay.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy xác nhận ít nhất 6 người trên máy bay.
Tuyên bố của FAA cho biết máy bay đang trên đường đến Sân bay Quốc gia Springfield-Branson ở Missouri.
FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia sẽ điều tra vụ việc, tuyên bố cho biết.
Dữ liệu chuyến bay cho thấy chiếc máy bay phản lực nhỏ cất cánh từ sân bay lúc 18h06 và biến mất khỏi radar khoảng 30 giây sau đó sau khi bay lên độ cao 487 m. Chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.
Chiếc máy bay gặp nạn là máy bay phản lực vận chuyển y tế và được đăng ký từ một công ty hoạt động với tên gọi Med Jets.
Các viên chức tiểu bang và địa phương cho biết vào cuối ngày 31/1 rằng vẫn chưa thể xác nhận có bao nhiêu người có thể đã thiệt mạng trên mặt đất sau khi máy bay đâm vào khu vực đông dân cư của thành phố.
Cảnh sát cho biết đã có báo cáo về thương tích.
Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro nói tại cuộc họp báo tại hiện trường vụ tai nạn rằng "chúng tôi biết sẽ có mất mát ở khu vực này".
"Chúng tôi muốn gửi lời chia buồn và lời cầu nguyện chân thành của mình đến những người đang đau buồn vào lúc này", ông nói.