Tỏa sáng bản lĩnh, phẩm chất cao đẹp của người lính 'Bộ đội Cụ Hồ'

Trước thảm họa động đất xảy ra tại Myanmar vào ngày 28/3 vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã cử lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam sang hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa động đất tại Myanmar. Đây là nghĩa cử cao đẹp đối với bạn bè quốc tế, thể hiện trách nhiệm cao trước cộng đồng quốc tế của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; đồng thời, khẳng định uy tín, tinh thần trách nhiệm và năng lực của QĐND Việt Nam trong quan hệ, hợp tác quốc tế.

Huấn luyện viên và chó nghiệp vụ BĐBP tham gia tìm kiếm nạn nhân sau trận động đất tại Myanmar. Ảnh: Thành viên đoàn cung cấp

Huấn luyện viên và chó nghiệp vụ BĐBP tham gia tìm kiếm nạn nhân sau trận động đất tại Myanmar. Ảnh: Thành viên đoàn cung cấp

Lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa của QĐND Việt Nam tại Myanmar gồm 80 quân nhân. Trong đó, Đội Quân y thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật có quân số 30 người; Đội Công binh cứu sập thuộc Binh chủng Công binh gồm 30 người; Đội Chó nghiệp vụ thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP có 9 người và 6 chó nghiệp vụ; Bộ phận chỉ huy và cơ quan gồm 11 người. Tổng chỉ huy lực lượng là Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam.

Giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa của QĐND Việt Nam tại Myanmar vào ngày 30/3, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc cử lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại nước bạn thể hiện chính sách đối ngoại ưu việt, trách nhiệm cao trước cộng đồng quốc tế của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam; đồng thời, khẳng định uy tín, tinh thần trách nhiệm và năng lực của QĐND Việt Nam trong quan hệ, hợp tác quốc tế.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar, với vai trò đại diện cho đất nước và QĐND Việt Nam, các thành viên trong đoàn cần nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng giao phó.

Trước đó, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tại Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức Lễ xuất quân tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả trận động đất ở Myanmar. Đội Chó nghiệp vụ BĐBP đã từng dự Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021, tham gia cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng, sạt lở ở Quảng Trị, Quảng Nam và lập nhiều thành tích trong phòng, chống dịch Covid-19, làm nhiệm vụ cảnh giới, truy tìm vật chứng, nghi phạm, tuần tra bảo vệ hiện trường, tham gia đánh án... Đặc biệt, lực lượng này từng tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tháng 9/2024 và tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Thổ Nhĩ Kỳ tháng 2/2023.

Hỗ trợ những “người bạn nghiệp vụ” của mình thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khí hậu nắng nóng, các huấn luyện viên đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, thuốc men để vừa bảo đảm sức khỏe bản thân, vừa chăm sóc những chú chó một cách an toàn, khỏe mạnh để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ dài ngày. Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng khoa Giám biệt nguồn hơi, Đội trưởng Đội Chó nghiệp vụ BĐBP tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Myanmar cho biết: “Ở đâu khó khăn, ở đó có BĐBP. Các đồng chí quân khuyển tham gia đội tìm kiếm đợt này đã từng tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Với kinh nghiệm đó, khi sang đất nước Myanmar, các thành viên trong đoàn cố gắng hết mình để giúp đỡ nhân dân Myanmar, xem họ như người thân ruột thịt của mỗi người lính. Qua đó, thể hiện hình ảnh đẹp của QĐND Việt Nam, của người lính quân hàm xanh”.

Ngay sau khi hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Yangon, Myanmar, ngày 31/3, Đội Chó nghiệp vụ BĐBP cùng đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của QĐND Việt Nam đã di chuyển 500km đến Thủ đô Naypyidaw để triển khai nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Thảm họa động đất tại Myanmar đã gây tổn thất nặng nề, với số nạn nhân thiệt mạng không ngừng gia tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm trong đống đổ nát. Tính đến ngày 2/4, số người thiệt mạng trong trận động đất đã tăng lên hơn 2.800 người và có thể tăng lên 3.000 người, khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được các khu vực bị chia cắt. Ngoài ra, trận động đất có độ mạnh 7,7 đã khiến hơn 4.600 người bị thương và gần 400 người vẫn đang mất tích. Thảm họa này cũng đã phá hủy nhiều tòa nhà, làm sập cầu và gây hư hại nghiêm trọng đến các tuyến đường trên khắp đất nước Myanmar.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn QĐND Việt Nam tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Thành viên đoàn cung cấp

Đoàn cứu hộ, cứu nạn QĐND Việt Nam tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Thành viên đoàn cung cấp

Với tinh thần “thương người như thể thương thân”, để chạy đua với thời gian, sau khi ổn định nơi ăn ở, lực lượng cứu hộ, cứu nạn QĐND Việt Nam đã vượt mọi khó khăn, nhanh chóng tổ chức các lực lượng cứu hộ. Đoàn sử dụng chó nghiệp vụ BĐBP để dò tìm nguồn hơi, xác định vị trí có thể còn người sống sót hoặc thi thể. Sau khi chó nghiệp vụ thứ nhất phát hiện và báo hiệu, chó nghiệp vụ thứ hai sẽ được đưa vào kiểm tra và đối chứng. Khi vị trí được xác nhận, các thiết bị dò tìm chuyên dụng như radar xuyên tường và hệ thống dò tìm bằng hình ảnh sẽ được sử dụng để xác định tọa độ và khoảng cách chính xác của nạn nhân, từ đó triển khai phương pháp giải cứu bằng các trang thiết bị có thể mang vác. Đoàn cũng sẵn sàng cử 30 cán bộ thuộc lực lượng quân y, thành lập 1 đội thu dung điều trị quy mô nhỏ, thực hiện được các phương pháp sơ, cấp cứu cả nội khoa và ngoại khoa phục vụ các nạn nhân, cũng như nhân dân trong khu vực.

Tham gia làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ ở một nơi xa, bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, thành viên trong đoàn gặp phải rất nhiều khó khăn về ngôn ngữ, thời tiết và điều kiện sinh hoạt. Tuy nhiên, những khó khăn đó không làm ảnh hưởng tới ý chí và quyết tâm của toàn đoàn trong sứ mệnh cao cả là giúp đỡ người dân Myanmar vượt qua thảm họa động đất. Những người lính "Bộ đội Cụ Hồ" làm việc liên tục từ sáng đến đêm, chắt chiu từng phút giây, công tác tìm kiếm chỉ tạm gián đoạn trong vài phút ngắn để các thành viên trong đoàn tranh thủ ăn vội vàng, uống chút nước lấy lại sức, sau đó lại lao ngay vào nhiệm vụ. Thời tiết tại Myanmar đều trên 35 độ C, rất nóng, các anh làm việc liên tục, mồ hôi túa ra ướt đẫm quần áo, nhưng đôi tay không thể nghỉ ngơi vì thời gian là hy vọng duy nhất đối với những nạn nhân còn đang mắc kẹt.

Theo thông tin của Đoàn cứu hộ, cứu nạn QĐND Việt Nam, từ 15 giờ 30 phút, ngày 31/3 đến 16 giờ 30 phút, ngày 2/4, lực lượng cứu hộ, cứu nạn QĐND Việt Nam phối hợp với các lực lượng tìm kiếm và đưa ra ngoài 9 thi thể nạn nhân thiệt mạng và giải cứu thành công 1 người sống mắc kẹt trong đống đổ nát. Trong kết quả chung của đoàn có sự đóng góp không nhỏ của Đội Chó nghiệp vụ BĐBP khi có 6 vị trí chó nghiệp vụ BĐBP phát hiện nguồn hơi đều tìm thấy nạn nhân.

Tuấn Khang

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/toa-sang-ban-linh-pham-chat-cao-dep-cua-nguoi-linh-bo-doi-cu-ho-post488471.html
Zalo