Tòa án công bố bức ảnh kinh hoàng về những ngày cuối đời của Maradona
Những ngày cuối đời của Maradona trong 'Ngôi nhà kinh hoàng' khi tòa án công bố những bức ảnh gây sốc trong phiên tòa xét xử những bị cáo được cho là gây nên cái chết của biểu tượng bóng đá thế giới người Argentina.
Cái chết của Diego Maradona sẽ được xem xét kỹ lưỡng trong phiên tòa xét xử tại Buenos Aires (Argentina) khi bảy người bị cáo buộc có vai trò trong cái chết của huyền thoại bóng đá thế giới này vào năm 2020. Maradona ra đi ở tuổi 60 trong sự bàng hoàng và tiếc thương của cả đất nước Argentina.
Diego Maradona đã trải qua những ngày cuối đời trong "Ngôi nhà kinh hoàng", thông tin được đưa ra trong tuần này khi phiên tòa xét xử bảy người bị cáo buộc liên quan đến cái chết của Maradona đang diễn ra tại Argentina.
Công tố viên trưởng Patricio Ferrari nói với tòa án Buenos Aires rằng việc chăm sóc y tế tại nhà cho Maradona trong một ngôi nhà bên ngoài Buenos Aires mà ông được đưa đến sau khi rời bệnh viện là "thiếu thận trọng và thiếu sót". Ông Patricio Ferrari mô tả các bị cáo - những người bị buộc tội giết người và có thể phải đối mặt với mức án lên tới 25 năm tù nếu bị kết tội - là "hoàn toàn thờ ơ" với hậu quả.

Những ngày cuối đời của Maradona được cho là rất kinh hoàng. ẢNH: GETTY
Và trong bài phát biểu khai mạc đầy mạnh mẽ khi bắt đầu phiên tòa, ông Ferrari đã giơ cao bức ảnh của người đàn ông được nhiều người coi là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thế giới trong phòng xử án đông đúc. Ferrari giơ bức ảnh cho thấy Maradona nằm ngửa trên giường với chiếc bụng phình to lộ ra dưới chiếc áo phông đen bị kéo lên, và nói: "Đây chính là cách anh ấy chết".
Maradona qua đời vì suy tim vào ngày 25-11-2020, tại một ngôi nhà ở Tigre, nơi ông đã đồng ý đến khi rời bệnh viện sau ca phẫu thuật cắt cục máu đông não. Hơn 100 nhân chứng sẽ ra làm chứng trong năm tháng tới tại phiên tòa. Sự chăm sóc y tế mà Maradona nhận được sẽ trở thành trọng tâm của phiên tòa.
Bảy bị cáo trong phiên tòa bao gồm bác sĩ phẫu thuật thần kinh Leopoldo Luque và bác sĩ vật lý trị liệu Agustina Cosachov cũng như năm chuyên gia y tế khác chịu trách nhiệm chăm sóc cho huyền thoại bóng đá thế giới trong những ngày cuối đời. Người tình cũ của Maradona là Veronica Ojeda, mẹ của cậu con trai 12 tuổi Dieguito, và hai cô con gái của ông là Dalma và Gianinna cùng với vợ cũ Claudia Villafane, tất cả đều tham dự phiên tòa khai mạc.

Bác sĩ vật lý trị liệu Agustina Cosachov (giữa). ẢNH: GETTY
Dalma bật khóc và nắm chặt tay chị gái khi bức ảnh cuối cùng đau thương của Diego Maradona trên giường bệnh được trình chiếu tại tòa. Ông Ferrari cho biết: "Quyền được biết sự thật là quyền con người và hôm nay Diego Armando Maradona, các con, người thân, những người thân thiết nhất với ông và người dân Argentina xứng đáng nhận được công lý".
Nói rằng vụ án "có căn cứ" của bên công tố, được hỗ trợ bởi các tin nhắn từ điện thoại bị tịch thu trong quá trình khám xét nhà các bị cáo và lời khai của nhân chứng bao gồm lời khai của một số chuyên gia y tế, ông Ferrari cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ chứng minh rằng từ ngày 11 đến ngày 25-11-2020, Diego Armando Maradona đã được đưa vào ngôi nhà số 45 ở khu phố San Barrio tại San Benavides ở Tigre khi rõ ràng ông ấy là nạn nhân. Maradona không còn minh mẫn và thậm chí không thể tự quyết định về sức khỏe của mình. Maradona vào nơi đó để phục hồi chức năng và chăm sóc y tế tại nhà mà chúng tôi có thể khẳng định chắc chắn là rất thảm khốc”.
Ông Ferrari mô tả về các bị cáo: "Họ đã bỏ bê mọi nhiệm vụ mà họ có. Họ đã hợp tác để thực hiện một loạt các yếu tố làm tăng nguy cơ gây ra cái chết của Diego Armando Maradona, điều mà chúng tôi cho là họ hoàn toàn khác biệt.
Trong phiên tòa này, bạn sẽ thấy việc chăm sóc y tế tại nhà cho Maradona diễn ra liều lĩnh như thế nào, đó là sự liều lĩnh, thiếu sót, chưa từng có tiền lệ, không có bất kỳ hình thức kiểm soát nào trong suốt thời gian đó, kết thúc bằng cái chết của Diego Maradona. Trong Ngôi nhà kinh hoàng nơi Diego Maradona qua đời, không ai làm những gì họ phải làm”.

Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Leopoldo Luque và Maradona. ẢNH: MIRROR
Trước khi phiên tòa bắt đầu, Veronica Ojeda đã buông lời chửi thề với bị cáo Agustina Cosachov. Máy quay truyền hình đã ghi lại cảnh cô ta hét lên từ xa rồi buông lời chửi thề trước khi cảnh sát vào cuộc để tách họ ra.
Cuộc điều tra hình sự được tiến hành ngay sau khi Maradona được phát hiện đã chết trên giường. Ban đầu, hướng điều tra của lực lượng chức năng là tội ngộ sát. Cuộc điều tra sau đó chuyển hướng thành tội giết người sau một báo cáo kết tội của hội đồng y khoa kết luận rằng, nhóm chăm sóc y tế cho Maradona đã hành động "không đầy đủ, thiếu sót và liều lĩnh".
Bản án có thể dành cho bảy bị cáo đang bị xét xử là từ 8 đến 25 năm năm tù theo luật pháp Argentina, nếu họ bị kết tội hành động theo cách mà họ biết có thể dẫn đến cái chết của ai đó nhưng không làm gì để tránh điều đó.
Bác sĩ Luque, người phủ nhận hành vi sai trái, đã bật khóc vài ngày sau cái chết bất ngờ của Maradona sau cuộc khám xét nhà của ông gần Buenos Aires. Luque tuyên bố: "Nếu tôi phải chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì liên quan đến Diego Maradona, thì đó là yêu thương, chăm sóc, cải thiện cuộc sống của ông ấy cho đến cuối đời và kéo dài nó".

Tòa án công bố bức ảnh gây sốc về những ngày cuối đời của Maradona. ẢNH: GETTY
Sau khi Maradona qua đời, người ta phát hiện ra rằng Maradona đã được chôn cất mà không có trái tim của ông. Khi đó, trái tim của Maradona nặng 503 gram, gần gấp đôi so với một trái tim bình thường của một người đàn ông ở độ tuổi 60. Bác sĩ và nhà báo Nelson Castro cho biết vào thời điểm đó, một phần lý do là để ngăn người hâm mộ đánh cắp nó.
Các bị cáo khác ngoài Luque và Cosachov là y tá Ricardo Almiron; Nancy Forlini và Mariano Perroni, nhà tâm lý học Carlos Diaz và bác sĩ Pedro Di Spagno. Người thứ tám, y tá Gisella Dahiana Madrid, sẽ bị xét xử riêng vào cuối năm nay.