Tổ quốc trong tim mỗi người dân Việt

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 là dịp để mỗi người Việt Nam, dù ở lứa tuổi, ngành nghề hay hoàn cảnh khác nhau, cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc, đồng thời hun đúc niềm tin, khát vọng cống hiến cho tương lai. Từ Thủ đô đến mọi miền đất nước, nhiều tiếng nói đầy xúc động đã cất lên…

Đồng chí Trương Phi Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Biên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Long Biên, Hà Nội:
Viết tiếp hành trình dựng xây đất nước

Trong thời khắc thiêng liêng, lòng tôi trào dâng niềm xúc động và tự hào. Là một người trẻ đang giữ trọng trách trong Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức Đoàn Thanh niên phường, tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa của hai chữ “Độc lập” mà bao thế hệ cha anh đã hy sinh để giành được.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Biên Trương Phi Long.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Biên Trương Phi Long.

80 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, hôm nay, đất nước ta đã có những bước tiến dài, từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, đã vươn mình trở thành một đất nước đang phát triển, hội nhập sâu rộng với thế giới.

Hà Nội - trái tim của Tổ quốc cũng đã đổi thay từng ngày. Những chính sách đổi mới đang từng bước đưa Thủ đô đến gần hơn với khát vọng trở thành một đô thị văn minh, sáng tạo và đáng sống.

Trước sự chuyển mình ấy, tôi cảm thấy thật may mắn và vinh dự khi được góp phần nhỏ bé của mình vào hành trình dựng xây quê hương. Dù là trong công việc hướng dẫn người dân kê khai thông tin, phát phiếu nhận quà, hay hỗ trợ họ tiếp cận công nghệ và dịch vụ số…, tôi tin rằng mỗi hành động, mỗi sự sẻ chia của tuổi trẻ đều mang trong đó tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước.

Chúng tôi - thế hệ thanh niên hôm nay không quên quá khứ và đang từng ngày viết tiếp tương lai. Với nhiệt huyết, trí tuệ và lòng trung thành với lý tưởng cách mạng, chúng tôi sẵn sàng cống hiến vì một Hà Nội phát triển bền vững, một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Ông Nguyễn Hùng Vỹ, thương binh hạng 3/4, Bí thư Chi bộ thôn Trung Nam, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh:
Một thời hoa lửa, một đời tự hào

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, cả ba anh em chúng tôi đều tự nguyện lên đường nhập ngũ, góp sức chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại những chiến trường khốc liệt nhất. Trong đó, tôi và anh trai là Nguyễn Đình Luận, đã trực tiếp tham gia chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị năm 1972 và cả hai chúng tôi đều để lại một phần xương máu.

Cựu chiến binh Nguyễn Hùng Vỹ.

Cựu chiến binh Nguyễn Hùng Vỹ.

Hôm nay, được trở về Thủ đô Hà Nội để dự lễ kỷ niệm trọng đại, tôi không khỏi bồi hồi, xúc động. Khắp các con phố, tuyến đường đều rực rỡ cờ hoa; không khí tưng bừng, náo nức của người dân đang hướng về ngày lễ lớn càng khiến tôi thêm tự hào và vinh dự. Song, điều khiến tôi cũng như hàng triệu người dân cả nước xúc động nhất chính là Công điện số 149/CĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 28-8 về việc tặng quà nhân dân nhân ngày Tết Độc lập. Món quà tuy không lớn về vật chất, nhưng là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, đầy nhân văn của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân trong dịp trọng đại này.

Đất nước ta đang từng bước vươn mình mạnh mẽ bước vào một kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên của hội nhập, đổi mới và khát vọng hùng cường. Là một thương binh, đồng thời là Bí thư Chi bộ thôn, tôi luôn tự nhủ phải tiếp tục cống hiến, gương mẫu đi đầu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm vinh dự, là cách tôi góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành công một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chị Lê Thị Thúy Hạnh, giáo viên Trường Mầm non Kim Nỗ, xã Thiên Lộc, Hà Nội:
Hết mình vì thế hệ tương lai

Giáo viên Lê Thị Thúy Hạnh.

Giáo viên Lê Thị Thúy Hạnh.

Những ngày này, các chương trình nghệ thuật, triển lãm, lễ tri ân do Đảng, Nhà nước và thành phố tổ chức không chỉ mang đến bầu không khí trang nghiêm, tự hào, mà còn tái hiện thời khắc thiêng liêng khi bản Tuyên ngôn độc lập được vang lên tại Quảng trường Ba Đình cách đây 80 năm.

Ở địa phương chúng tôi, những buổi gặp mặt các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách; những chương trình văn nghệ ca ngợi Tổ quốc… đã trở thành dịp để cộng đồng cùng nhau ôn lại truyền thống, để thế hệ hôm nay tưởng nhớ công lao cha ông và tự nhắc mình phải giữ gìn, phát huy thành quả cách mạng.

Ý nghĩa của các hoạt động kỷ niệm năm nay không chỉ dừng lại ở sự tri ân quá khứ, mà còn thắp sáng trong lòng thế hệ trẻ ngọn lửa nhiệt huyết. Giữa phố phường tưng bừng, tôi nhìn thấy bao gương mặt thanh niên rạng rỡ, hăng hái tham gia tình nguyện, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng. Từ giảng đường đại học đến công xưởng, từ phòng thí nghiệm hiện đại đến những vùng biên giới, hải đảo xa xôi, thế hệ trẻ Việt Nam đang tiếp bước cha anh, khẳng định tinh thần “yêu nước là hành động”. Họ mang trong mình khát vọng vươn lên, quyết tâm khẳng định trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế bằng tri thức, sáng tạo, khởi nghiệp, và trên hết là bằng trách nhiệm sống đẹp, sống có ích. Đó cũng là lý do để tôi nguyện làm việc, học tập hết sức mình vì thế hệ mai sau.

Cựu chiến binh Lê Văn Hùng, thương binh hạng 1/4, xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An:
Cảm nhận sâu sắc tình cảm sẻ chia, ấm áp

Hôm nay, tôi vô cùng xúc động và tự hào khi được cùng 288 đại biểu là người có công và nhân dân tỉnh Nghệ An về Thủ đô Hà Nội tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Cựu chiến binh Lê Văn Hùng.

Cựu chiến binh Lê Văn Hùng.

Điều khiến tôi xúc động nhất là sự quan tâm chân thành, chăm sóc chu đáo từ Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội và các lực lượng chức năng dành cho đoàn đại biểu người có công. Dù sức yếu, đi lại khó khăn và quãng đường xa vất vả, nhưng đến đâu chúng tôi cũng nhận được tình cảm ấm áp, sẻ chia. Điều đó khiến tôi thấy được trân trọng, hạnh phúc và thêm tự hào khi đã cống hiến một phần máu xương cho Tổ quốc.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm sâu sắc đến người có công với cách mạng, đặc biệt là thương binh nặng như chúng tôi. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được cải thiện, nâng cao rõ rệt.

Tôi mong công tác “đền ơn đáp nghĩa” sẽ tiếp tục được phát huy, lan tỏa rộng khắp. Và hơn hết, tôi mong thế hệ trẻ hôm nay luôn ghi nhớ, biết ơn, gìn giữ thành quả hòa bình mà bao thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu mới có được.

Sinh viên Nguyễn Khánh Chi, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội:

Trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ trẻ hôm nay

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 năm nay, cũng như bao bạn trẻ khác, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc khi được hòa mình vào hoạt động tình nguyện tại chương trình A80, triển lãm “80 năm Thành tựu đất nước”.

Sinh viên Nguyễn Khánh Chi.

Sinh viên Nguyễn Khánh Chi.

Những ngày tham gia thiện nguyện đã để lại trong tôi nhiều trải nghiệm khó quên. Từ việc cùng bạn bè dọn dẹp vệ sinh, giữ gìn đường phố sạch đẹp, đến hướng dẫn người dân tham quan triển lãm, mỗi hành động nhỏ bé đều mang ý nghĩa lớn lao. Bởi tình nguyện không chỉ là góp chút công sức hay thời gian, mà còn là sự tiếp nối tinh thần “vì Tổ quốc quên mình” mà cha anh đã dày công vun đắp.

Nếu thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương để giành lại độc lập, thì hôm nay, chúng tôi - những người trẻ nguyện cống hiến vì cộng đồng, xây dựng xã hội văn minh, nhân ái. Trong từng việc làm giản dị, tôi luôn cảm nhận có sự đồng hành vô hình của cha anh - những người đã ngã xuống để đất nước trường tồn. Chính vì thế, chúng tôi càng không cho phép mình sống thờ ơ, ích kỷ.

Ngày Quốc khánh 2-9 không chỉ gợi nhắc niềm tự hào dân tộc, mà còn trở thành lời nhắc nhở tha thiết với thanh niên hôm nay, hãy sống trách nhiệm, dấn thân vì nhân dân, vì đất nước.

Tôi tin rằng, khi lớp lớp thanh niên hôm nay đồng lòng nuôi dưỡng tinh thần tình nguyện, dám sống đẹp, dám dấn thân vì cộng đồng, thì mai này đất nước sẽ có thêm nhiều công dân không chỉ giàu lòng nhân ái, mà còn đủ trí tuệ và bản lĩnh để đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ. Và có lẽ, đó cũng là món quà ý nghĩa nhất mà thế hệ trẻ chúng tôi gửi đến Tổ quốc trong mùa thu Độc lập năm nay.

Bà Ngô Kim Thủy, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội:
Tự hào, cảm nhận rõ sức lan tỏa của ngày hội non sông

Hòa cùng không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, ngay từ sáng sớm ngày 2-9, tôi cùng gia đình và rất nhiều cư dân trong phường Đại Mỗ đến Công viên Phùng Khoang để cùng hòa vào không khí phấn khởi xem lễ diễu binh, diễu hành qua màn hình LED do UBND phường lắp đặt để phục vụ bà con.

Bà Ngô Kim Thủy (thứ 2 từ trái sang) cùng hội người cao tuổi tại chung cư Ecolife, phường Đại Mỗ tham gia xem diễu binh, diễu hành qua màn hình LED đặt tại Công viên Phùng Khoang. Ảnh: Hoàng Lân

Bà Ngô Kim Thủy (thứ 2 từ trái sang) cùng hội người cao tuổi tại chung cư Ecolife, phường Đại Mỗ tham gia xem diễu binh, diễu hành qua màn hình LED đặt tại Công viên Phùng Khoang. Ảnh: Hoàng Lân

Dù không trực tiếp có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, hay đứng trên các tuyến phố để cổ vũ cho các lực lượng diễu binh, diễu hành, nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận rõ sức lan tỏa mạnh mẽ của ngày hội lớn.

Khi đoàn diễu binh hùng dũng tiến qua lễ đài, tiếng nhạc quân hành vang vọng, các gia đình có mặt tại công viên đều lặng đi xúc động. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc, hân hoan khi được cùng cả nước chứng kiến hình ảnh những đoàn quân chính quy, hiện đại; những khối diễu hành thể hiện sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc.

Điều xúc động hơn cả là giây phút tất cả mọi người đều cùng nhau hướng mắt về một khung hình, cùng chung nhịp đập con tim. Chúng tôi không chỉ xem một chương trình truyền hình, mà đang sống trong khoảnh khắc thiêng liêng của lịch sử, nơi niềm tự hào dân tộc hòa chung trong mỗi người.

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm nay vì thế trở thành dấu mốc khó quên. Nó không chỉ gợi nhớ quá khứ hào hùng, mà còn khơi dậy khát vọng về một Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng. Được sống trong không khí ấy, được chứng kiến và cùng nhau chia sẻ cảm xúc, tôi thấy mình may mắn và tự hào là người Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Bích Thanh (phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội):
Tự hào trong sắc đỏ sao vàng ngày Tết Độc lập

Bà Nguyễn Thị Bích Thanh.

Bà Nguyễn Thị Bích Thanh.

Chào mừng Đại lễ, từ gần một tháng trước khu phố của tôi đã tổ chức treo cờ rực rỡ nên không khí ngày Tết Độc lập rất rộn ràng.

Cách đây 2 ngày, tôi đã cùng các con hòa cùng dòng người chờ xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Riêng hôm nay (2-9), tôi cùng các con cháu ở nhà xem truyền trực tiếp để có thể xem trọn vẹn Lễ diễu binh, diễu hành hơn. Dù xem trực tiếp ở nhà nhưng gia đình tôi vẫn chuẩn bị sẵn áo cờ đỏ sao vàng và cờ để tận hưởng trọn vẹn không khí của ngày hội lớn của dân tộc. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc!

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/to-quoc-trong-tim-moi-nguoi-dan-viet-714895.html
Zalo