Khát vọng Việt trên hành trình 927 km của anh Nguyễn Quang Thắng

Sáng 2/9/2025, tại cột mốc số 0 – Mũi Tràng Vỹ, Trà Cổ (Quảng Ninh), lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió. Đó cũng là khoảnh khắc anh Nguyễn Quang Thắng chính thức khép lại hành trình đạp xe xuyên Việt từ Huế ra Trà Cổ dài 927 km, một cuộc thử thách được anh ấp ủ từ lâu và chọn thực hiện đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Anh Nguyễn Quang Thắng sinh ngày 4/4/1970, hiện là Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Tictour. Trong nhiều năm, Tictour đã góp phần đưa hàng chục nghìn du khách quốc tế đến với Nha Trang, làm nên những dấu ấn đáng kể cho du lịch Khánh Hòa.

Thế nhưng, ngoài công việc gắn liền với ngành du lịch, anh Thắng còn có một niềm đam mê đặc biệt: những cung đường trên chiếc xe đạp. Mỗi hành trình là một thử thách, một bài kiểm tra sức bền và cũng là cách để anh tìm về với chính mình.

Ngày 28/8, anh bắt đầu chuyến đi từ Kỳ Đài - Huế. Nhật ký hành trình mở ra bằng câu chữ giản dị nhưng tràn đầy quyết tâm: “Đúng 10h45 sáng mình xuất phát tại Kỳ Đài - Huế. Vượt qua chặng đường 164 km giữa trời trưa nắng gắt và 60 km trong bóng tối. Dù mệt, nhưng tình cảm nồng hậu của anh em du lịch Huế, Quảng Trị đã tiếp thêm sức mạnh.”

Ngày thứ hai (29/8), mưa gió liên miên khiến kế hoạch đến Vinh bị thay đổi. Anh dừng lại ở Hà Tĩnh sau 148 km với suy nghĩ: “Nghỉ sớm để giữ sức cho ngày mai.”

Ngày thứ ba (30/8), thử thách lớn nhất: 153 km trong mưa to và gió giật gần 60 km/h. Đường đầy cây đổ sau bão, anh vẫn kiên cường cán đích Nghi Sơn (Thanh Hóa). Tổng cộng, sau ba ngày, anh đã đi được 465 km, vượt hơn nửa chặng đường.

Ngày 31/8, thời tiết thuận lợi, anh “nuốt trọn” 180 km từ Nghi Sơn đến Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Tính đến cuối ngày, quãng đường chinh phục đã là 645 km.

Ngày 1/9, từ Vĩnh Bảo đi Hạ Long, mưa lại bất ngờ đổ xuống. Anh dừng lại uống một cốc cà phê, rồi tiếp tục lên đường với dự định cán đích Hạ Long trong ngày.

Sáng 2/9, từ Hạ Long, anh tăng tốc về Trà Cổ. 14h30 cùng ngày, bánh xe lăn đến cột mốc số 0. Lá cờ đỏ sao vàng được anh nâng niu giương cao trong niềm tự hào khôn tả. 927 km khép lại, nhưng dư âm còn ngân dài: đó là hành trình của ý chí, nghị lực và tình yêu đất nước.

Đây không phải lần đầu tiên anh Thắng “thử thách bản thân” bằng xe đạp. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát năm 2021, công việc tạm ngưng, anh bắt đầu làm bạn với những cung đường xa: Nha Trang - Huế (25 - 28/3/2021): 650 km trong 4 ngày, vượt qua những con đèo hiểm trở như Cả, Cù Mông, Hải Vân. Mỹ Tho - Đất Mũi Cà Mau (25 - 26/2/2022): 350 km trong 2 ngày, xúc động khi đứng tại Mốc chủ quyền Quốc gia - Đất Mũi. Nha Trang - Mỹ Tho (7 - 9/3/2025): 500 km trong 3 ngày. Ngoài ra, cung đường Khánh Lê - Đà Lạt (140 km), anh đã đi không biết bao nhiêu lần. Đỉnh Hòn Bà (Khánh Hòa) cao 1.500 m, anh cũng đã chinh phục tới 4 lần.

Mỗi vòng quay của bánh xe không chỉ là thử thách thể lực mà còn là minh chứng cho nghị lực và khát vọng vươn lên. Hành trình 927 km khép lại trong tiếng gió Trà Cổ, nhưng câu chuyện của anh Thắng sẽ còn mở ra với nhiều cung đường khác, nhiều lá cờ Tổ quốc tung bay nơi biên cương, hải đảo.

Hành trình ấy không chỉ của riêng anh, mà còn truyền cảm hứng cho biết bao người Việt Nam: sống nhiệt huyết, sống đam mê và sống có lý tưởng.

Khuê Việt Trường

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/khat-vong-viet-tren-hanh-trinh-927-km-cua-anh-nguyen-quang-thang-a30064.html
Zalo