Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh) và Hội trường Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội).

Để tỏ lòng tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tính đến 12 giờ 30 phút ngày 26/7, có trên 5.600 đoàn đại biểu các cơ quan ở Trung ương, địa phương, lực lượng vũ trang, nhân dân và đoàn quốc tế đến viếng, với trên 252.000 người viếng trực tiếp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; có hơn 483.000 lượt người viết sổ tang điện tử trên VNeID; khoảng 3.000 đoàn tới viếng tại 94 cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Đúng 13 giờ, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể.

Chủ tịch nước Tô Lâm đọc điếu văn tại Lễ Truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước Tô Lâm đọc điếu văn tại Lễ Truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong giây phút trang nghiêm, thành kính và xúc động, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Trưởng Ban lễ tang đã đọc điếu văn tri ân những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo trọn đời vì nước, vì dân đã vĩnh biệt chúng ta, đây là mất mát lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Bày tỏ lòng tiếc thương và tình cảm sâu sắc đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Tổng Bí thư ra đi nhưng tên tuổi và sự nghiệp, công lao và cống hiến, tài năng và đức độ của đồng chí sẽ còn sáng mãi trong lịch sử vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta, trong sự tri ân của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, trong tình cảm của bạn bè quốc tế.

Ông Nguyễn Trọng Trường, con trai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong lễ tang. Ảnh: VnEconomy.

Ông Nguyễn Trọng Trường, con trai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong lễ tang. Ảnh: VnEconomy.

Bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc, chân thành nhất, ông Nguyễn Trọng Trường, con trai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại diện gia đình bày tỏ: “Từ khi cha chúng tôi lâm bệnh đến tận những phút giây cuối cùng và trong suốt quá trình tổ chức tang lễ, gia đình luôn nhận được rất nhiều tình cảm động viên, chia sẻ chân thành, giúp đỡ tận tình của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị Trung ương, địa phương, họ hàng gần xa, tình cảm của nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế".

Nghi thức di quan Tổng Bí thư tại Nhà tang lễ quốc gia

Nghi thức di quan Tổng Bí thư tại Nhà tang lễ quốc gia

Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế đã tiễn biệt lần cuối nhà lãnh đạo xuất sắc có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Đông đảo người dân Thủ đô đã đứng hai bên tuyến đường đoàn xe tang đi qua để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đông đảo người dân Thủ đô đã đứng hai bên tuyến đường đoàn xe tang đi qua để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đông đảo người dân Thủ đô đã đứng hai bên tuyến đường đoàn xe tang đi qua để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo mẫu mực, trọn đời vì nước vì dân, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Phúc Minh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/to-chuc-trong-the-le-truy-dieu-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-254189.htm
Zalo