Tình yêu đẹp tuổi xế chiều

Ở tuổi xế chiều, nhiều cặp vợ chồng vẫn nắm tay nhau và bước qua những ngày tháng bình dị. Sau bao thăng trầm, họ chọn cuộc sống an yên, trân trọng những gì đang có và tìm thấy hạnh phúc trong những điều giản đơn. Những gia đình ấy là tấm gương sáng về nỗ lực 'giữ lửa' hạnh phúc, trao truyền những giá trị truyền thống tốt đẹp cho thế hệ sau giữ gìn và phát huy.

1. Gần 30 năm chung sống, vợ chồng ông Nguyễn Minh Hoàng (ấp 4, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) không chỉ vun vén cho gia đình mà còn góp sức xây dựng quê hương, truyền lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ.

Gia đình ông Nguyễn Minh Hoàng (ấp 4, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ) không chỉ vun vén cho gia đình mà còn góp sức xây dựng quê hương, truyền lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ

Gia đình ông Nguyễn Minh Hoàng (ấp 4, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ) không chỉ vun vén cho gia đình mà còn góp sức xây dựng quê hương, truyền lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, ông Hoàng được nghe những câu chuyện hào hùng về cha anh mình và thấm nhuần lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Vì vậy, khi Tổ quốc cần, ông không ngần ngại khoác áo lính, tham gia chiến đấu nơi chiến trường Campuchia. Hoàn thành nhiệm vụ, ông trở về quê nhà dạy học và nên duyên với vợ cũng là giáo viên.

Ông Hoàng tâm sự: “Hiện gia đình tôi phụ giúp thờ cúng liệt sĩ. Thế hệ đi trước đã trải qua những khó khăn gấp bội lần nên chúng tôi tự nhủ phải chí thú làm ăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và tích cực đóng góp xây dựng quê hương”.

Theo đó, gia đình ông Hoàng hiến 1.200m2 đất để làm đường T19, góp phần hoàn thiện giao thông xã, ấp, người dân đi lại thuận tiện. Bên cạnh đó, ông bà còn thường xuyên đóng góp kinh phí nâng cấp cầu, đường; tích cực ủng hộ các quỹ của địa phương.

Theo ông bà, bí quyết để "giữ lửa" hạnh phúc gia đình là sự thấu hiểu, tôn trọng và sẻ chia qua những bữa cơm, đôi lời tâm sự mỗi ngày. Tổ ấm càng thêm viên mãn khi hai cô con gái đều chăm ngoan, thành đạt. Đó là kết quả của sự yêu thương, dạy dỗ tận tình từ cha mẹ.

Ông Hoàng chia sẻ: “Chúng tôi dành thời gian lắng nghe, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của nhau. Chúng tôi không áp đặt mà tôn trọng ý kiến, khuyến khích con tự do phát triển nhưng trên hết phải biết yêu thương, giúp đỡ người khác, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội”.

Với tâm huyết của người thầy, vợ chồng ông chú trọng lồng ghép các bài học lịch sử, giá trị truyền thống, lòng yêu nước vào từng trang giáo án. Mỗi dịp lễ giỗ liệt sĩ, ngày tết, họ lại kể cho con cháu nghe những câu chuyện về truyền thống gia đình, đạo lý làm người.

“Chúng tôi chỉ mong thế hệ trẻ sau này tiếp bước ông cha, phát huy truyền thống dân tộc, ghi nhớ công lao của thế hệ đi trước" - ông Hoàng bày tỏ. Đó cũng chính là mong muốn của bao người đã và đang cống hiến cho sự phát triển của đất nước, để những giá trị tốt đẹp mãi trường tồn cùng thời gian.

2. Trở về từ chiến trường K, ông Nguyễn Văn Trưng (ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) làm việc trong ngành thủy hải sản 11 năm tại thị xã Tân An (nay là TP.Tân An). Năm 1992, ông đến xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa lập nghiệp rồi có cơ hội gặp gỡ, nên duyên với vợ mình.

Ông Nguyễn Văn Trưng (ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) nỗ lực làm lụng để gia đình có cuộc sống ổn định

Ông Nguyễn Văn Trưng (ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) nỗ lực làm lụng để gia đình có cuộc sống ổn định

Khoảng 7 năm nay, ông là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Giồng Lớn. Từ đó, ông thành lập Câu lạc bộ Cựu chiến binh - cựu quân nhân làm kinh tế để giúp đỡ 10 hộ nuôi bò, hỗ trợ nhau ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, vợ chồng ông tự nguyện hiến 100m2 đất, đồng thời đi đầu đóng góp, vận động 20 hộ dân tham gia mở rộng đường Giồng Lớn với chiều dài 600m.

Không chỉ làm tốt công tác Hội Cựu chiến binh, ông Trưng còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội như vận động ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt, quyên góp sách vở cho trẻ em nghèo và tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường.

Đối với ông Trưng, gia đình chính là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất. Nhờ sự ủng hộ của vợ con, ông có thể hết mình với công tác, hoàn thành trách nhiệm của người cựu chiến binh gương mẫu. Hiện nay, vợ chồng ông tuy tuổi cao nhưng vẫn nỗ lực tăng gia sản xuất.

Với hơn 5.000m2, ông bà nuôi bò, heo, trồng lúa, hoa màu, nuôi dạy 3 người con gái trưởng thành, có việc làm ổn định, trong đó 2 người con lớn đã lập gia đình.

Ông Trưng bộc bạch: “Vợ chồng tôi luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho các con học tập. Chúng tôi chỉ mong các con sống tử tế, hạnh phúc, biết yêu thương, giúp đỡ mọi người”. Hơn 40 năm tuổi Đảng, ông Trưng luôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động người dân cùng tham gia xây dựng quê hương.

Tình yêu thương, sự thấu hiểu, đồng hành cùng nhau vượt qua khó khăn là "bí quyết" để các cặp đôi tuổi xế chiều xây dựng tổ ấm hạnh phúc, viên mãn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho con cháu, thế hệ mai sau./.

Hoàng Lan

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tinh-yeu-dep-tuoi-xe-chieu-a191340.html
Zalo