Tình tiết mới trong vụ xả súng chấn động nước Mỹ

Gia đình Colt Gray hôm 7/9 cho biết mẹ của nghi phạm đã gọi điện đến trường khoảng 30 phút trước khi vụ xả súng diễn ra để cảnh báo về 'một tình huống cực kỳ khẩn cấp'.

 Vụ xả súng tại trường học hôm 4/9 khiến 4 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Ảnh: New York Times.

Vụ xả súng tại trường học hôm 4/9 khiến 4 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Ảnh: New York Times.

Nghi phạm Colt Gray nổ súng vào sáng 4/9 tại khuôn viên trường trung học Apalachee ở Winder, Georgia, khiến 2 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng, 9 người khác bị thương.

Báo cáo đầu tiên về vụ việc là vào lúc 10h20. Theo người dì Annie Brown, mẹ của nghi phạm, Marcee Gray, đã gọi điện đến trường lúc 9h50. Cuộc gọi kéo dài khoảng 10 phút, Washington Post đưa tin.

“Chị đã thông báo cho cố vấn tại trường trung học”, bà Marcee Gray nhắn tin cho em gái sau vụ xả súng. “Chị nói với họ rằng có tình huống cực kỳ khẩn cấp và yêu cầu họ ngay lập tức tìm (Colt Gray) xem nó đang làm gì”.

Chưa rõ lý do cụ thể khiến người mẹ liên lạc với trường vào sáng hôm đó. Một quan chức thực thi pháp luật liên bang xác nhận bà Gray đã gọi đến trường ngay trước vụ nổ súng.

New York Times nhận định việc xuất hiện thông tin mẹ nghi phạm khả năng cao đã đưa ra cảnh báo khiến áp lực và sự soi xét càng ngày tăng với những người liên quan. Gia đình, nhà trường và cảnh sát dường như đã bỏ lỡ các dấu hiệu và không hành động kịp thời để ngăn chặn vụ tấn công.

Chuyện gì đã xảy ra?

Nhật ký cuộc gọi, tin nhắn và các cuộc phỏng vấn cho thấy nhân viên trường trung học Apalachee đã được cảnh báo về nghi phạm, và có thể đã đi tìm Colt Gray.

Các tin nhắn cũng tiết lộ nhà trường và gia đình đã liên lạc với nhau về sức khỏe tinh thần của Colt Gray một tuần trước khi sự việc xảy ra. Bà Brown nói với một người họ hàng rằng thiếu niên này vào thời điểm đó đang có "ý định giết người và tự tử".

Bà Brown - người quản lý gói cước di động gia đình - đã cho Washington Post xem nhật ký cuộc gọi và tin nhắn. Các tin nhắn bà Brown nhận được hôm xảy ra vụ việc được gửi từ điện thoại của bà ngoại Colt Gray, nhưng bà Brown khẳng định chị gái mình là người nhắn. Hai người đã xưng với nhau là chị em trong tin nhắn.

Bà Brown không rõ chị gái mình nắm được thông tin gì hoặc biết thông tin đó bằng cách nào.

 Khu tưởng niệm tại trường trung học Apalachee. Ảnh: New York Times.

Khu tưởng niệm tại trường trung học Apalachee. Ảnh: New York Times.

Theo học sinh Lyela Sayarath, sáng 4/9, một quản lý trường đã tìm đến lớp toán của Colt Gray. Tuy nhiên, người quản lý đã nhầm một học sinh khác trong lớp có tên na ná Colt Gray, và khi đó người bạn này “đang đi vệ sinh”. Cô quản lý rời đi với balo của người bạn có tên tương tự. Colt Gray lúc đó cũng không có trong lớp.

Một lát sau, học sinh có tên giống Colt Gray quay lại lớp học và cầm balo trên tay. Cậu kể “một người lớn có vẻ đang tìm Colt Gray”. Không lâu sau đó, một giọng nói vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ yêu cầu giáo viên kiểm tra email. Cô giáo đã kiểm tra email qua máy tính, sau đó tiếp tục giảng bài. Một lát sau, Colt Gray đứng trước cửa lớp và giáo viên nói qua hệ thống liên lạc nội bộ: “Trò ấy đang ở đây này”.

Một học sinh định mở cửa cho Colt Gray, nhưng nhận ra hắn có súng và lùi lại. Nghi phạm không vào lớp được do cửa đã được khóa lại. Sayarath nghe thấy những tiếng súng đầu tiên nổ ra chỉ vài giây sau đó.

Hiện chưa rõ mối liên hệ giữa cuộc gọi của bà Marcee Gray với việc người quản lý trường đi tìm nghi phạm.

Sau khi thông tin được đăng tải, bà Gray đã liên hệ với Washington Post để xác nhận chi tiết trong tin nhắn và nhật ký cuộc gọi. Bà từ chối giải thích công khai lý do gọi điện cảnh báo trường học, nhưng đã chia sẻ với cơ quan thực thi pháp luật. Mẹ của nghi phạm gọi vụ việc “hoàn toàn khủng khiếp” và bày tỏ sự ân hận trước những học sinh và phụ huynh bị ảnh hưởng.

“Tôi rất, rất tiếc và có lẽ không thể thấu hiểu được nỗi đau họ đang phải trải qua ngay lúc này”, bà Gray nói.

Quá khứ phức tạp

Hồi tháng 5/2023, các quan chức đã liên lạc với Colt Gray sau khi Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nhận được thông tin về các mối đe dọa trên mạng liên quan tới một vụ xả súng ở trường học. Nghi phạm, khi đó 13 tuổi, phủ nhận đăng bài trong nhóm trò chuyện trên nền tảng Discord, và khai tài khoản mình có thể đã bị hack.

Do không thể tìm được chứng cứ rõ ràng giữa Colt Gray và bài đăng, các điều tra viên đóng hồ sơ. Văn phòng cảnh sát trưởng quận Jackson nói đã thông báo cho trường học về tình hình của Colt Gray, trong khi nhà trường phủ nhận.

Trong quá trình điều tra vụ việc năm 2023, Colin Gray - cha của nghi phạm - đã kể về những hỗn loạn trong cuộc sống của con trai ông. Ông Gray nói con trai gặp khó khăn tại trường học, khi các học sinh tại trường trung học cơ sở ở quận Jackson "chế giễu con tôi ngày này qua ngày khác".

 Nghi phạm Colt Gray mới chỉ 14 tuổi. Ảnh: Barrow County Sheriff's Office.

Nghi phạm Colt Gray mới chỉ 14 tuổi. Ảnh: Barrow County Sheriff's Office.

Người đàn ông 54 tuổi này - hiện bị buộc tội giết người và ngộ sát - cho biết nghi phạm “là mối đe dọa với bản thân và những người khác”, nhưng vẫn cho phép con trai tiếp cận súng. Ông Gray đã tặng con trai khẩu súng trường bán tự động AR-15 làm quà Giáng sinh năm 2023.

Vụ nổ súng xảy ra khoảng một tháng sau khi trường Apalachee bắt đầu năm học mới, và Colt Gray mới theo học gần đây. Bà Brown cho biết vài tháng trước đó, cháu trai mình đã “cầu xin” để được giúp đỡ sức khỏe tâm thần, và “những người lớn xung quanh đã làm cháu thất vọng”. Bà Brown cũng khẳng định cháu trai bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những vấn đề phức tạp trong gia đình.

Năm 2022, gia đình Gray bị đuổi khỏi nhà và cha mẹ nghi phạm đã ly thân. Gia đình này từng liên lạc với cơ quan phúc lợi trẻ em của bang. Nghi phạm sống với cha còn hai em sống với mẹ tại nhà ông bà.

Hồi tháng 12/2023, mẹ của Colt Gray nhận tội phá hoại tài sản và bạo lực gia đình. Bà được lệnh bồi thường thiệt hại cho một công ty xây dựng nơi ông Gray từng làm việc và bị cấm tiếp xúc trực tiếp với chồng mình. Trước đó một tháng, bà cũng bị bắt vì nghi ngờ sở hữu một lượng nhỏ methamphetamine, fentanyl và thuốc giãn cơ. Song, bà không bị buộc tội tàng trữ ma túy.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/tinh-tiet-moi-trong-vu-xa-sung-chan-dong-nuoc-my-post1496527.html
Zalo