Tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc đập tan tất cả các mưu toan chống phá của các thế lực thù địch: Bài 2: Vạch rõ những 'khuôn mặt đen' chống phá
Trong 'dàn đồng ca' chống phá thi nhau tung ra những thông tin, luận điệu xuyên tạc, bôi đen, phủ nhận ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2025); cũng như cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc thấy rất rõ nổi lên những 'khuôn mặt đen' như tổ chức khủng bố lưu vong Việt Tân, trang mạng Thoibao.de của Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài…

Tổ chức khủng bố lưu vong Việt Tân gia tăng các luận điệu xuyên tạc chống phá để phủ nhận ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 30-4 vĩ đại của Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
“Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”
Hẳn nhiều người không còn xa lạ gì với Lê Trung Khoa và trang mạng Thoibao.de do nhân vật này lập ra và điều hành, cùng các “cộng sự” đắc lực như Nguyễn Văn Đài… Lê Trung Khoa vốn sinh ra ở Việt Nam, sau này lớn lên theo bố - một người đi xuất khẩu lao động tại CHDC Đức trước đây - sang Đức sinh sống. Lúc mới sang Đức, Khoa theo nhiều người Việt đi xuất khẩu lao động ở lại Đức khi đó chủ yếu buôn bán quần áo rồi mở cửa hàng tạp hóa nhỏ, dịch vụ lắp đặt camera an ninh, bán máy thu tiền làm sinh kế.
Lê Trung Khoa có bước chuyển đầu tiên khi chuyển đến Berlin (Đức), lập ra và điều hành trang mạng Thoibao.de. Ban đầu, trang Thoibao.de chủ yếu cung cấp thông tin cho cộng đồng người Việt Nam ở Đức, chưa có những thông tin xấu về Việt Nam. Việc đưa những thông tin hữu ích, tích cực, phục vụ cộng đồng, trang mạng Thoibao.de cũng như người điều hành Lê Trung Khoa được không ít người đón nhận, một số cơ quan ở Việt Nam với tinh thần đoàn kết dân tộc, mong muốn có một cầu nối về truyền thông giữa cộng đồng người Việt ở Đức với quê hương, đã có sự hợp tác để trao đổi thông tin với trang này.
Chẳng khác nào “cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, người ta càng ngày càng nhận ra “bộ mặt thật” của Lê Trung Khoa. Dù Lê Trung Khoa luôn “vỗ ngực” rằng mình là một “nhà báo”, luôn cung cấp các thông tin khách quan, trung thực song thực tế này không như vậy, Lê Trung Khoa thậm chí còn chẳng xem nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp báo chí - điều mà tất cả các nhà báo trên thế giới đều xem là nguyên tắc cốt lõi phải tuân thủ - ra gì. Rất nhiều thông tin mà người tự xưng “nhà báo” này đưa lên trang Thoibao.de có ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín, danh dự của các cá nhân, tổ chức ở Việt Nam những lại đều “Ba không”: Không có nguồn, không kiểm chứng, không cơ sở.
Bản chất của Lê Trung Khoa càng lộ hơn khi đưa lên trang mạng Thoibao.de những thông tin mập mờ, thất thiệt, tiêu cực, suy diễn… nhằm lái vấn đề sang hướng xấu, thậm chí cả những thông tin xuyên tạc, bịa đặt với mục đích bôi nhọ, phủ nhận, chống phá. Tần suất, cường độ những thông tin xuyên tạc, chống phá đường lối của Đảng, Nhà nước Việt Nam, sự phát triển của đất nước Việt Nam trên trang Thoibao.de ngày càng gia tăng. Không những thế, Lê Trung Khoa còn tung những thông tin xấu độc này lên các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới như YouTube, Facebook… để tăng lan tỏa, tăng những tương tác “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Điều này, có thể thấy khi “tác giả” xuất hiện trên Thoibao.de cùng với Lê Trung Khoa còn có những cái tên mà không một ai lạ gì bản chất thù địch, chống phá Việt Nam như Nguyễn Văn Đài…
Mới đây nhất, trong lúc người dân cả nước đang náo nức chờ đón Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - ngày hội lớn “non sông liền một dải” với hoạt động diễu binh, diễu hành, Lê Trung Khoa lại tung ra những luận điều nhằm phủ nhận giá trị thiêng liêng của chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta và hoạt động kỷ niệm chiến thắng của không chỉ nhân dân ta mà còn của nhân dân yêu chuộng hòa bình, độc lập dân tộc trên thế giới.
Trang mạng Thoibao.de với Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài… vì thế ngày càng lộ rõ cái tim đen hằn học, thù hận của chúng, bị chính những người xem, đọc nhận diện, phê phán trên các nền tảng xuyên biên giới.
Thất bại mọi âm mưu chống phá
Bộ mặt cùng tâm địa của tổ chức khủng bố lưu vong Việt Tân (tên viết tắt của cái gọi là “Việt Nam canh tân cách mạng đảng”) càng đen tối hơn. Không ai không biết đây là một trong những tổ chức khủng bố lưu vong thành lập sớm nhất (vào năm 1981 do Hoàng Cơ Minh cầm đầu) và manh động, liều lĩnh nhất. Tổ chức khủng bố này từng tiến hành các chiến dịch “Đông tiến 1”, “Đông tiến 2”, “Đông tiến 3”… đưa các toán vũ trang với 246 đối tượng từ Thái Lan xâm nhập qua Lào, Campuchia về Việt Nam để lập “mật cứ”, tiến hành hoạt động bạo loạn, khủng bố, phá hoại, bắt cóc, thủ tiêu con tin… đồng thời kích động biểu tình, phá rối an ninh.
Thế nhưng, mọi âm mưu và hoạt động của tổ chức khủng bố Việt Tân cũng như các tổ chức phản động khác đều đã bị lực lượng chức năng với sự giúp đỡ của nhân dân đã phát hiện, ngăn chặn, đập tan từ trong trứng nước. Chúng đều đã bị triệt phá, bắt giữ, xét xử nghiêm minh theo luật pháp Việt Nam. Các chiến dịch “Đông Tiến” của Việt Tân đều đã bị chặn đứng, các phần tử khủng bố đã bị bắt giữ, trong đó kẻ cầm đầu Hoàng Cơ Minh đã bị tiêu diệt. Những kẻ “theo đóm ăn tàn”, lạc bước đi theo tổ chức khủng bố Việt Tân sau này đều bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Trong đó, ngày 11-11-2019, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo về các tội: “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, tuyên phạt các bị cáo từ 3 đến 12 năm tù giam.
Cùng với các hoạt động khủng bố, bạo loạn, phá hoại… Việt Tân sau này còn triệt để lợi dụng nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới để tuyên truyền, công kích, lôi kéo người dân tham gia các hội, nhóm trá hình trên không gian mạng. Với chiêu bài “phản biện xã hội”, núp bóng cái gọi là đấu tranh vì “dân chủ”, “nhân quyền”, xây dựng “xã hội dân sự”, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ… nhưng thực chất là để bọn chúng tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; kích động tư tưởng, thái độ thù địch, chống đối của dư luận và người dân ở trong nước.
Chúng đã cho lập hàng trăm tài khoản và nhiều diễn đàn kín, hàng nghìn tài khoản mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ những bài viết, thông tin tiêu cực trong xã hội để thổi phồng, phá hoại tư tưởng, chống phá Đảng và chế độ ta. Mỗi dịp có sự kiện chính trị, kinh tế, đối ngoại trọng đại của Việt Nam như các kỳ Đại hội Đảng, các cuộc bầu cử Quốc hội, các Hội nghị quốc tế lớn… và hiện nay là hướng tới sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì tổ chức lưu vong Việt Tân lại ráo riết kích động các hoạt động chống phá.
Căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an vào ngày 4-10-2016 đã chính thức đưa Việt Tân vào danh sách các tổ chức khủng bố, chống Nhà nước Việt Nam. Bộ Công an nước ta khẳng định, theo các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế, đủ cơ sở khẳng định Việt Tân chính là tổ chức khủng bố. Do đó, bất kỳ người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Việt Tân tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân… sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Đầu tháng 8-2019, trên cơ sở khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (FATF) và đề nghị của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Bộ Công an đã công bố danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố. Ngoài danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do Việt Nam chỉ định đã công bố là “Tổ chức khủng bố Việt Tân” và “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, Bộ Công an bổ sung thêm danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố và tài trợ khủng bố do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ định.
Thực tế khẳng định, mọi chống phá của Việt Tân hay những kẻ “cùng hội cùng thuyền” như Lê Trung Khoa hay Nguyễn Văn Đài… hòng “quay ngược bánh xe lịch sử” sau tròn 50 năm đất nước thống nhất, non sông liền một dải và đang chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đều đã, đang và sẽ thất bại thảm hại. Mọi cuồng vọng hòng chống phá Đảng, Nhà nước ta, phá hoại sự phát triển hòa bình của đất nước, bình yên cuộc sống của nhân dân ta cuối cùng đều chỉ là những ảo vọng.