Tinh thần thi đấu quả cảm của những chú 'ngựa ô Biên phòng'

Trong suốt Giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm 2024 diễn ra tại Trung tâm Thể dục-Thể thao Quốc phòng 3, Đội bóng chuyền Biên phòng luôn là ứng viên nặng kí, được các đội bạn đánh giá cao và 'dè chừng' trước mỗi trận đấu. Dưới sự dẫn dắt tài tình của Ban huấn luyện, được các cổ động viên tiếp lửa, những chú 'ngựa ô Biên phòng' đã thi đấu với tinh thần quả cảm đầy bản lĩnh và để lại những ấn tượng vô cùng tốt đẹp với người hâm mộ.

VĐV Ngọc Thuân (thứ 3, từ trái sang) nhận danh hiệu VĐV tấn công xuất sắc nhất. Ảnh: Trúc Hà

VĐV Ngọc Thuân (thứ 3, từ trái sang) nhận danh hiệu VĐV tấn công xuất sắc nhất. Ảnh: Trúc Hà

Sân chơi lý tưởng

Giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm 2024 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 18/7, với sự tham gia của 15 đội bóng chuyền trong và ngoài Quân đội, gồm 7 đội bóng chuyền nam: Thể Công-Tân Cảng, Biên phòng, Sanest Khánh Hòa, LPBank Ninh Bình, Hà Tĩnh, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; 8 đội bóng chuyền nữ: Binh chủng Thông tin-Trường Tươi Bình Phước, Hóa chất Đức Giang-Lào Cai, VTV Bình Điền Long An, LPBank Ninh Bình, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa, Quảng Ninh, Vietinbank, Geleximco Thái Bình. Trải qua 9 ngày thi đấu, các vận động viên (VĐV) đã thi đấu hết mình, cống hiến 27 trận đấu hay với nhiều pha bóng đẹp, thể hiện tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng. Đây cũng được đánh giá là giải đấu quan trọng với các đội bóng nhằm kiểm tra đánh giá đúng thực lực của mình trước khi bước vào Giải bóng chuyền quốc gia thời gian tới.

Trong trận chung kết tối 18/7, Đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin-Trường Tươi Bình Phước giành chiến thắng cách biệt trước Đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa với tỷ số 3-0; Đội bóng chuyền nam Thể Công-Tân Cảng giành thắng lợi trước Đội bóng chuyền nam Biên phòng với tỷ số 3-2. Kết thúc giải đấu, ở nội dung bóng chuyền nữ, giải Nhất thuộc về Đội Binh chủng Thông tin-Trường Tươi Bình Phước; giải Nhì thuộc về Xi măng Long Sơn Thanh Hóa; giải Ba được trao cho hai đội nữ Geleximco Thái Bình và Hóa chất Đức Giang-Lào Cai.

Ở nội dung bóng chuyền nam, giải Nhất thuộc về Đội Thể Công-Tân Cảng; giải Nhì thuộc về Đội Biên phòng và giải Ba được trao cho hai đội: Sanest Khánh Hòa và Hà Tĩnh. Ngoài ra, Ban tổ chức trao các danh hiệu: VĐV tấn công xuất sắc nhất tặng VĐV nữ Phạm Thị Nguyệt Anh, Đội Binh chủng Thông tin-Trường Tươi Bình Phước; VĐV nam tấn công xuất sắc nhất thuộc về VĐV Nguyễn Ngọc Thuân, Đội Biên phòng; VĐV nữ đạt danh hiệu chuyền hai xuất sắc nhất được trao cho VĐV Tichaya Boonlet, Đội Hóa chất Đức Giang-Lào Cai; VĐV nam chuyền hai xuất sắc nhất thuộc về VĐV Phan Công Đức, Đội Thể công-Tân Cảng; Hai VĐV Libero xuất sắc nhất thuộc về VĐV nữ Phạm Thị Thúy, Đội Xi măng Long Sơn-Thanh Hóa; VĐV nam Lê Đức Mạnh, Đội Sanest Khánh Hòa. Dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng tặng Bằng khen cho 20 tập thể, cá nhân; Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tặng Bằng khen cho 40 tập thể, cá nhân có thành tích trong tham mưu, tổ chức và bảo đảm phục vụ cho giải đấu.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng ban tổ chức giải chúc mừng và ghi nhận thành tích của các đội bóng, cá nhân tại giải đấu. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa khẳng định, giải đấu thực sự là một sân chơi hào hứng, bổ ích và là dịp các đội bóng trong và ngoài Quân đội được hội tụ để giao lưu, học hỏi. Với tinh thần quyết tâm cao, đoàn kết và hữu nghị, các đội bóng đã cống hiến những pha bóng đẹp, những trận đấu đỉnh cao, kịch tính và hấp dẫn, để lại ấn tượng tốt đẹp cho khán giả hâm mộ.

Bản lĩnh "ngựa ô Biên phòng"

Tại Giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm 2024, Đội bóng chuyền Biên phòng đã thi đấu với quyết tâm cao và giành toàn thắng trước các Đội bóng chuyền Đà Nẵng, Hà Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh, xuất sắc lọt vào chung kết gặp Đội bóng chuyền Thể Công-Tân Cảng. Trận chung kết diễn ra vào tối ngày 18/7 để lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Hiệp đầu tiên, Đội bóng chuyền Biên phòng thắng với tỉ số sát nút 25-23.

Đội bóng chuyền Biên phòng luôn thi đấu hết mình với nhiều pha bóng đẹp mắt, ấn tượng tại Giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm 2024. Ảnh: Trúc Hà

Đội bóng chuyền Biên phòng luôn thi đấu hết mình với nhiều pha bóng đẹp mắt, ấn tượng tại Giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm 2024. Ảnh: Trúc Hà

Tuy nhiên, sang đến hiệp 2 và 3, Đội bóng chuyền Biên phòng liên tục bị thua với tỷ số 22-25 và 23-25. Sang séc thứ 4, Đội bóng chuyền Biên phòng bước vào thi đấu với tâm lí nặng nề sau 2 séc thua, vì thế, bị Đội bóng chuyền Thể Công-Tân Cảng dẫn liền 6 điểm và không ghi được điểm nào. Huấn luyện viên trưởng, Thượng tá Trần Đình Tiền đã xin hội ý, xốc lại tinh thần cho các cầu thủ. Và thật không ngờ, những chú "ngựa ô Biên phòng" đã trở lại sân đấu với màn lột xác ngoạn mục. Tỷ số dần được nâng lên 1-6, 2-6, 2-7 và khi tỷ số được cân bằng 20-20, cả nhà thi đấu như bùng nổ. Những tiếng hô "Biên phòng cố lên, Biên phòng quyết thắng", cờ đỏ sao vàng bay phấp phới tiếp lửa cho các VĐV thăng hoa.

Không ai còn có thể ngồi trên ghế khi các cầu thủ Đội bóng chuyền Biên phòng đã lội ngược dòng, chiến thắng với tỉ số 25-23 để bước vào séc đấu thứ 5. Và một lần nữa, các chàng trai Biên phòng làm khán giả “đau tim” khi mà tỷ số bám đuổi. Những điểm cuối của séc đấu thứ 5, Đội bóng chuyền Biên phòng liên tục bị dẫn cách biệt 2 điểm, thậm chí có lúc 3 điểm. Tuy nhiên, những chú "ngựa ô Biên phòng" lại kiên trì lội ngược dòng để cân bằng tỷ số 14-14.

Tiếc nuối nhưng đầy tự hào là cảm xúc chung của người hâm mộ Đội bóng chuyền Biên phòng. Thua Đội bóng chuyền Thể Công-Tân Cảng với tỷ số 14-16 ở séc thứ 5, Đội bóng chuyền Biên phòng chỉ giành được ngôi á quân khi chức vô địch đã ở rất gần. Huấn luyện viên trưởng, Thượng tá Trần Đình Tiền chia sẻ: “Trong trận bán kết chiều tối ngày 17/7 với đội Sanest Khánh Hòa, cầu thủ chuyền hai của chúng tôi đã bị chấn thương và vắng mặt trong trận chung kết. Ban huấn luyện đã họp bàn đưa ra giải pháp.

Tuy nhiên, thời gian quá gần, chưa đầy 24 giờ nên đội gặp không ít khó khăn. Đó là lí do trong đêm chung kết, có thời điểm Đội bóng chuyền Biên phòng thi đấu không ăn khớp và thua Đội bóng chuyền Thể Công-Tân Cảng 2 séc liên tiếp với tỉ số cách biệt. Tuy nhiên, trước séc đấu quyết định, các cầu thủ đã lấy lại tinh thần và lội ngược dòng ở séc thứ 4. Tinh thần quả cảm, không từ bỏ chính là điểm hấp dẫn của thể thao và chúng tôi lan tỏa được thông điệp đó. Mặc dù không giành được cúp vàng, nhưng tôi tự hào về các học trò của mình”.

Việc Đội bóng chuyền Biên phòng tham dự Giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm 2024 là vinh dự, niềm tự hào về màu cờ sắc áo với BĐBP. Các trận đấu được Đài Phát thanh và Truyền hình Quân đội phát trực tiếp là cơ hội để nhiều khán giả, nhất là cán bộ, chiến sĩ nơi hải đảo, biên giới được xem. Đại úy Phạm Văn Đại (Đồn Biên phòng Sông Thanh, BĐBP Kon Tum) cho biết: “Tôi xem trên truyền hình tất cả các trận đấu của Đội bóng chuyền Biên phòng. Các VĐV đã đưa tôi đi từ cung bậc cảm xúc này tới cung bậc cảm xúc khác. Tôi càng thêm tự hào vì đang công tác trong BĐBP ”.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tinh-than-thi-dau-qua-cam-cua-nhung-chu-quotngua-o-bien-phongquot-post478449.html
Zalo