Tình quân dân trong cơn lũ dữ: 'Sau này hết ngập nước, mời bộ đội đến ăn cơm'

Mưa lũ đi qua nhưng đã để lại những hình ảnh đẹp, ấm áp về tình quân dân thắm thiết, cùng nhau vượt qua hoạn nạn từ thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Từ đêm ngày 8 rạng sáng 9/9, do ảnh hưởng của bão Yagi và hồ Nặm Cát (Bắc Kạn) xả nước, nước sông Cầu (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) dâng lên, tràn vào nhiều khu dân cư thấp trũng.

Hình ảnh bộ đội triển khai lực lượng hỗ trợ sơ tán người dân thoát cơn lũ dữ tại Thái Nguyên. Ảnh: VGP

Hình ảnh bộ đội triển khai lực lượng hỗ trợ sơ tán người dân thoát cơn lũ dữ tại Thái Nguyên. Ảnh: VGP

Theo thống kê, có 17 xã, phường của thành phố nằm ven sông Cầu bị ngập sâu, nhiều khu vực bị cô lập. Trong đó có 81 xóm, tổ dân phố bị ngập (20 xóm, tổ dân phố bị cô lập).

Các xã, phường bị ngập sâu gồm: Quang Vinh, Sơn Cẩm, Tân Long, Phúc Hà, Quan Triều, Chùa Hang, Cam Giá, Linh Sơn, Huống Thượng, Túc Duyên, Gia Sàng, Hương Sơn, Hoàng Văn Thụ… Lực lượng chức năng của thành phố cùng các địa phương đã và tiếp tục khẩn trương hỗ trợ di dời hàng nghìn hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhiều gia đình có em bé được giải cứu khỏi khu vực ngập lụt ở TP. Thái Nguyên.

Nhiều gia đình có em bé được giải cứu khỏi khu vực ngập lụt ở TP. Thái Nguyên.

Ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, suốt đêm đến sáng, nhiều xuồng phao, ca nô cứu hộ của bộ đội, công an và các đội nhóm tình nguyện đã hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Sau khi chở người dân ra khỏi vùng lũ, bộ đội lại dầm mình đẩy thuyền chở theo cơm, lương thực, thực phẩm, nước ngọt vào cho những người ở lại. Dù phải ngâm mình dưới nước nhiều giờ, những người lính vẫn nở nụ cười khi thấy những người dân ra chờ nhận đồ ăn, nước uống.

Đại tá Ma Công Học - Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hồng Nhân

Đại tá Ma Công Học - Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hồng Nhân

Trao đổi với Báo Công Thương, Đại tá Ma Công Học - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự thành phố thực hiện các biện pháp ứng cứu, giúp đỡ nhân dân.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn ứng cứu, giúp đỡ người dân, trong đó tập trung vào các đơn vị chủ lực đóng quân trên địa bàn như Lữ đoàn công binh 575, Lữ đoàn pháo phòng không 210, Lữ đoàn pháo binh 382.

Theo Đại tá Học, trong lúc khó khăn Thái Nguyên đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của người dân, các đội hỗ trợ từ khắp nơi đổ về.

Không chỉ vậy, người dân Thái Nguyên ở những khu vực không bị ảnh hưởng bởi lũ cũng tích cực cùng lực lượng chức năng trong công tác hộ đê, tiếp tế cho bà con vùng lũ.

Cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hỗ trợ, cứu giúp bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, đưa về nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hỗ trợ, cứu giúp bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, đưa về nơi an toàn.

Tại điểm cứu trợ, Trung tá Ngô Anh Quyến - Phó Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn Công binh 575, Quân Khu 1 cho biết, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn quyết tâm hỗ trợ, cứu giúp bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, đưa ra nơi an toàn.

"Suốt từ hôm bão đến nay là xuyên ngày đêm. Anh em lúc nào cũng sẵn sàng", anh Quyến nói và cho biết, một số trường hợp ở trong khu vực nước chảy xiết, cô lập, việc cứu hộ rất khó khăn. Hy vọng trong khoảng thời gian còn lại của ngày 11/9 sẽ cố gắng hỗ trợ những người còn lại ra khỏi vùng ngập lụt.

Nói về cảm xúc khi tham gia cứu hộ đồng bào, anh Quyến nói, anh và các đồng đội chỉ mong bà con được an toàn, khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định lại cuộc sống.

"Khi thấy bộ đội và các lực lượng chức năng vào hỗ trợ, bà con đều vỗ tay. Chúng tôi chia sẻ cho bà con nước uống, mỳ tôm, đưa bà con ra khỏi vùng lũ. Bà con bảo, "sau này khi nước lũ rút hết, mời bộ đội vào ăn cơm với chúng tôi", Trung tá Quyến xúc động kể lại.

Những chuyến xuồng, thuyền cứu trợ thấm đẫm tình quân dân tại TP. Thái Nguyên.

Những chuyến xuồng, thuyền cứu trợ thấm đẫm tình quân dân tại TP. Thái Nguyên.

Không chỉ tại Thái Nguyên, trong những ngày cơn bão số 3 đổ bộ vào nước ta, lực lượng vũ trang các địa phương đã triển khai lực lượng, phương tiện giúp chính quyền và nhân dân các địa phương chống bão. Bão đi qua, lũ lụt sạt lở đất lại xảy đến, rồi sự cố sập cầu Phong Châu, Phú Thọ, lực lượng vũ trang Quân khu 1, Quân khu 2 tiếp tục căng mình hỗ trợ các địa phương giúp dân bảo vệ tính mạng và tài sản.

Càng trong khó khăn, tình cảm quân dân, trách nhiệm với nhân dân của các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam càng được phát huy với tinh thần: "Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh".

Hình ảnh những người lính "quân hàm xanh" cùng các lực lượng chức năng khác không quản nguy hiểm, ngày đêm sát cánh cùng người dân khắc phục hậu quả mưa lũ tô đẹp thêm hình ảnh người lính Cụ Hồ, củng cố tình đoàn kết quân - dân gắn bó máu thịt.

Thảo Nguyên

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tinh-quan-dan-trong-con-lu-du-sau-nay-het-ngap-nuoc-moi-bo-doi-den-an-com-344966.html
Zalo