Tình người trong nhà tạm giữ

Trong môi trường cải tạo đầy kỷ luật, Đại úy Nguyễn Thị Kim Thuận - cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (CSTHAHS và HTTP), Công an TP.Thủ Đức (TPHCM) - đã trở thành 'người mẹ' đặc biệt của cháu bé sơ sinh - con của Trần Thị Trà, bị can từng nhiều lần tham gia mua bán ma túy (MT).

Đứa bé chào đời trong hoàn cảnh thiếu vắng tình thương gia đình đã nhận được sự chăm sóc tận tụy từ nữ cán bộ của nhà tạm giữ (NTG). Hành động đầy nhân văn ấy còn thắp lên niềm hy vọng về sự chuộc lỗi, quyết tâm làm lại cuộc đời đối với bị can.

Từ nỗi bất hạnh của bé Gạo...

Không có đứa trẻ nào được quyền chọn nơi mình sinh ra và Gạo (tên thân mật do các CBCS Công an TP.Thủ Đức đặt với mong muốn “trắng trong, ngay thẳng, dễ ăn, dễ nuôi và biết quý trọng sức lao động”) cũng vậy. Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, Gạo đã bị cuốn vào vòng xoáy bi kịch mà bé không đáng phải nhận.

Mẹ của Gạo là Trần Thị Trà cùng cha ruột Nguyễn Thành Công đều bị bắt vì buôn bán, tàng trữ “cái chết trắng”. Hồ sơ của Công an TP.Thủ Đức thể hiện: Trà có 2 tiền án về MT cùng 1 tiền án về hành vi không tố giác tội phạm.

Bé Gạo nằm trong vòng tay yêu thương của người mẹ thứ hai

Bé Gạo nằm trong vòng tay yêu thương của người mẹ thứ hai

Điều đáng nói là khi được cơ quan chức năng cho tại ngoại chờ sinh con thứ 2, đầu tháng 5/2024 khi đang ở tháng thứ 8 của thai kỳ, Trà cải trang thành người giao hàng rồi giấu MT trong hộp thuốc lá để bán và bị các trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về MT - Công an TP.Thủ Đức bắt giữ.

Sau đó, đến lượt Nguyễn Thành Công bị bắt để điều tra về hành vi “tàng trữ trái phép chất MT”. Chị ruột của Trà cũng vừa bị bắt do liên quan đến chất cấm.

Con đường mà Trà và gia đình đã chọn không chỉ đẩy họ vào cảnh tù tội, mà còn gieo rắc nỗi đau cho Gạo - đứa trẻ vô tội, sinh ra đã phải gánh chịu hệ lụy từ những sai lầm của người lớn.

Từ thời điểm đưa Trà vào buồng giam, Ban chỉ huy (BCH) Công an TP.Thủ Đức đã giao thêm cho các cán bộ nhà tạm giữ của Đội CSTHAHS và HTTP nhiệm vụ: vừa bảo đảm công tác chuyên môn vừa kiêm thêm nhiệm vụ chăm sóc thai phụ với chế độ dinh dưỡng, giam giữ đặc biệt.

... Đến hơi ấm tình thương

Đại tá Trang Viết Thanh - Phó Trưởng Công an TP.Thủ Đức - cho biết, với trường hợp đặc biệt này, BCH Công an TP.Thủ Đức đã phân công CB liên hệ bệnh viện để chuẩn bị cho can phạm Trà sinh nở và cử CBCS trực tại bệnh viện thường xuyên đồng thời phối hợp chính quyền địa phương làm khai sinh cho cháu. Tại Đội CSTHAHS và HTTP, Đại úy Nguyễn Thị Kim Thuận đã trở thành người mẹ thứ 2 của bé Gạo.

Với tấm lòng bao dung và kinh nghiệm phong phú, Đại úy Thuận đã thể hiện sự nhạy bén cùng tình cảm đối với những đứa trẻ kém may mắn. Chị nhớ lại: “Việc cháu bé sắp ra đời cũng được toàn đơn vị chuẩn bị như thể chào đón thành viên mới trong gia đình”.

Đại tá Trang Viết Thanh - Phó Trưởng CATP.Thủ Đức - cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình can phạm Trà - Công trong dịp Quốc khánh vừa qua

Đại tá Trang Viết Thanh - Phó Trưởng CATP.Thủ Đức - cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình can phạm Trà - Công trong dịp Quốc khánh vừa qua

Vì mẹ của bé Gạo là đối tượng đã sử dụng trái phép chất MT nên từ khi chào đời, bé hoàn toàn không được sử dụng trực tiếp nguồn sữa mẹ. Chính vì thế, dù bận rộn với công việc chuyên môn hàng ngày nhưng với tình yêu thương và sự đồng cảm sâu sắc, các cám bộ NTG đều thường xuyên lui tới tặng quà, thăm hỏi, động viên mẹ con bị can đồng thời dành tặng món quà đặc biệt cho người cha được nhìn ngắm Gạo từ xa khi bé được đưa đi tắm nắng hoặc cho uống sữa.

Tình cảm mà Đại tá Trang Viết Thanh - Phó Trưởng CATP.Thủ Đức - cùng các đồng chí trong Ban chỉ huy CATP.Thủ Đức dành cho bé Gạo thắp lên niềm hy vọng về sự chuộc lỗi, quyết tâm làm lại cuộc đời đối với bị can Trần Thị Trà

Tình cảm mà Đại tá Trang Viết Thanh - Phó Trưởng CATP.Thủ Đức - cùng các đồng chí trong Ban chỉ huy CATP.Thủ Đức dành cho bé Gạo thắp lên niềm hy vọng về sự chuộc lỗi, quyết tâm làm lại cuộc đời đối với bị can Trần Thị Trà

Công an TP.Thủ Đức mong muốn tuy phải sống trong môi trường này nhưng cháu bé vẫn được chăm sóc đầy đủ và nhận được tình cảm yêu thương của mọi người. Qua đó thể hiện lòng nhân đạo cao cả, đặc biệt là tình yêu thương đối với trẻ em của người chiến sĩ CAND. Hy vọng rằng 2 can phạm Trà - Công sẽ nhận thức rõ sai lầm, hợp tác tốt trong quá trình điều tra, cố gắng cải tạo thật tốt để sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, 2 mẹ con cùng gia đình sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn” - Đại tá Trang Viết Thanh chia sẻ.

Hướng đến kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng CSTHAHS và HTTP (07/11/1950 - 07/11/2024), CBCS Đội CSTHAHS và HTTP - Công an TP.Thủ Đức nêu cao quyết tâm trở thành người cán bộ NTG vừa là người hướng dẫn, giáo dục, vừa động viên, chia sẻ, giúp các can phạm nhận rõ lỗi lầm, ăn năn hối cải và cải tạo tiến bộ. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, những cán bộ NTG còn là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Quốc Cường - Đức Nam

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/guong-sang/tinh-nguoi-trong-nha-tam-giu_167120.html
Zalo