Tình người đẫm đất Trường Sa

Trường Sa mẫu mực về tình đoàn kết quân - dân. Điều đó thể hiện rõ trong cách đối xử giữa người với người trên đảo. Những đứa trẻ được yêu thương, học hành; những bác sĩ giỏi nghề, giàu lòng nhân ái;...

Lớp học đặc biệt giữa trùng khơi

Cả đảo Trường Sa có 2 lớp học, 1 lớp dạy các cháu mẫu giáo, lớp còn lại là tiểu học. Dưới sự lãnh, chỉ đạo của HĐND, UBND thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), hiện nay, trường tiểu học tổ chức cho các cháu học tập theo đúng chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bằng nhiệt huyết của 2 thầy giáo và lực lượng trên đảo, các em đều có kết quả học tập tốt. Sau khi hết lớp 5, các em vào đất liền, bắt nhịp với các bạn, đặc biệt có những em học vượt trội hơn.

Thầy Vũ Xuân Hạnh luôn cập nhật, đổi mới phương pháp giảng dạy để các em học sinh tại đảo Trường Sa đạt kết quả tốt nhất

Thầy Vũ Xuân Hạnh luôn cập nhật, đổi mới phương pháp giảng dạy để các em học sinh tại đảo Trường Sa đạt kết quả tốt nhất

Theo thầy Vũ Xuân Hạnh, khi ra đảo công tác, 2 thầy giáo luôn thực hiện đúng nội quy, quy định của đảo, tuân thủ đúng nghĩa vụ, quyền công dân, đúng pháp luật. Do độ tuổi các em trong lớp khác nhau nên thầy phải áp dụng các phương pháp giảng dạy phù hợp.

Thầy thường xuyên liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa để cập nhật thông tin, các bài giảng hay, xin ý kiến chỉ đạo, cốt yếu để các em đạt thành tích học tập tốt.

Mỗi năm, thầy được về đất liền 1 tháng, thầy thường tận dụng thời gian này để tham vấn, nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trên đảo.

So với thầy Hạnh, tuổi đời của thầy Cao Văn Truyền còn khá trẻ. Quê thầy ở tỉnh Khánh Hòa. Thương các em, thầy quyết định lên tàu đến Trường Sa “gieo chữ”.

Thầy Truyền chia sẻ: “Ở đây, chúng tôi xem các em như con cháu của mình. Tôi rất vinh dự và tự hào khi được công tác tại mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng gian qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, cán bộ, chiến sĩ hải quân đang công tác tại đảo mà chất lượng học tập của các em ngày càng được nâng cao, kết quả khá nổi bật, xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào dạy và học tại quần đảo Trường Sa”.

Thầy Cao Văn Truyền và lớp học mẫu giáo tại đảo Trường Sa

Thầy Cao Văn Truyền và lớp học mẫu giáo tại đảo Trường Sa

Nhìn các em ê a con chữ, nghe các em cất giọng trong veo hòa cùng sóng khơi, lòng chúng tôi bồi hồi xúc động. Đảo giữa biển, điều kiện không bằng đất liền nhưng với tình thương, họ đã dạy nên những đứa trẻ chăm ngoan, học giỏi.

Tin vào bác sĩ Trường Sa

Hôm chúng tôi công tác tại đảo, ông Nguyễn Sang vừa mổ ruột thừa được mấy ngày. Ông Sang là ngư dân tỉnh Bình Định, theo tàu đánh cá ra biển, dự tính làm mẻ cuối rồi về nghỉ tết. Tàu cách đất liền khoảng 150 hải lý thì ông đau bụng dữ dội, các thành viên khác lập tức đưa ông đến Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa nhờ hỗ trợ. Tại đây, ông được các bác sĩ phẫu thuật thành công.

Ông Trương Văn Lâm là người cùng thôn với ông Sang, cũng là thành viên tàu đánh cá nói: “Chúng tôi định nếu có cá thì ngày 18, 19 tháng Chạp về, còn không thì ngày 26 cũng bắt buộc phải về ăn tết. Ai ngờ giữa chừng, ông Sang bị đau, nghe nói bác sĩ Trường Sa giỏi lắm nên đưa vô đây. Họ không tính tiền gì hết, cho ăn ngủ miễn phí nữa”.

Bác sĩ Hồ Sỹ Ngọc khám cho ngư dân Nguyễn Sang vừa mổ ruột thừa

Bác sĩ Hồ Sỹ Ngọc khám cho ngư dân Nguyễn Sang vừa mổ ruột thừa

Anh Hồ Sỹ Ngọc là bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175, được cử ra Trường Sa công tác. Anh Ngọc cho biết: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức mình vì sức khỏe bệnh nhân; đồng thời, thể hiện sự gắn kết giữa quân và dân để người dân an tâm hơn bám biển, góp phần phát triển kinh tế, vừa khẳng định chủ quyền. Nếu có những trường hợp bệnh nhân khó chẩn đoán hoặc điều trị khó khăn thì chúng tôi sẽ hội chẩn telemedicine (hội chẩn từ xa) với Bệnh viện Quân y 175. Khi ngoài khả năng điều trị, bệnh nhân không cấp tính sẽ được vận chuyển bằng đường biển, nếu ca nào nguy hiểm sẽ vận chuyển bằng trực thăng. Tất cả đều miễn phí”.

Còn đối với bác sĩ Hoàng Văn Tuấn, kỷ niệm đáng nhớ nhất lúc công tác tại đảo là gặp 2 ca nặng cùng lúc, trong đó có 1 bệnh nhân chấn thương sọ não hở.

Bằng chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, anh và đồng nghiệp đã xử lý kịp thời, kết hợp các chuyên gia Bệnh viện Quân y 175 hội chẩn, sau đó vận chuyển bệnh nhân bằng máy bay về đất liền.

“Dù đôi khi gặp những khó khăn nhất định nhưng khi được chăm sóc cho bộ đội, ngư dân, người dân trên đảo, tôi rất vinh dự, tự hào” - bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Nhiều năm qua, Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám và điều trị, cấp cứu. Năm 2024, Trung tâm khám, phát thuốc cho 1.954 lượt quân, dân; cấp cứu 98 ca; phẫu thuật 168 ca (đại phẫu 3 ca, trung phẫu 5 ca, tiểu phẫu 160 ca).

Chiều buông, chúng tôi rời đảo về tàu, nhiều em nhỏ quyến luyến dõi theo./.

Châu Thanh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tinh-nguoi-dam-dat-truong-sa-a189970.html
Zalo