Tình mẫu tử lay động trong 'Robot hoang dã'

Xoáy sâu vào tình mẹ con của một robot và một chú ngỗng con, 'Robot hoang dã' gây xúc động bởi lối kể chuyện giản dị nhưng tầm vóc, được bổ trợ bởi hình ảnh và âm nhạc tuyệt đẹp, khơi gợi nhiều cung bậc cảm xúc nơi người xem.

 Cảnh trong phim "Robot hoang dã"

Cảnh trong phim "Robot hoang dã"

"Robot hoang dã" (tựa gốc: The Wild Robot) đang là phim hoạt hình được quan tâm nhất cuối năm 2024. Bộ phim mới nhất của DreamWorks sở hữu những đánh giá tích cực, gọi đây là “phim hoạt hình hay nhất năm” và dự đoán sẽ ghi dấu ấn ở mùa giải thưởng trong thời gian tới.

Bộ phim đậm tính nhân văn dù không có con người

Tại Việt Nam, người xem đã thổn thức với "Robot hoang dã" qua buổi công chiếu mới đây.

Nhiều khán giả Việt đã chấm bộ phim 5 sao và hơn thế nữa, khen ngợi cách tạo nên một nhân vật tưởng chừng không thể có cảm xúc nhưng dạt dào tình cảm như Roz. Bộ phim khiến nhiều người phải khóc trong rạp, cảm thấy nhớ và yêu mẹ hơn rất nhiều. Dù không có bất cứ nhân vật con người nào, chỉ là câu chuyện giữa cỗ máy và muông thú nhưng "Robot hoang dã" đã chiếm trọn trái tim khán giả, tạo nên một thước phim đầy nhân văn, ý nghĩa về tình mẫu tử, cách bảo vệ môi trường tự nhiên, cùng với đó còn là lòng tốt trong nghịch cảnh, sự linh hoạt để thích nghi với môi trường mới, cuộc sống mới mà bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào đều phải trải qua.

Cảnh trong phim

Cảnh trong phim

Hành trình chắp cánh cho con bay cao

"Robot hoang dã" gây chú ý ngay từ đầu bởi mối quan hệ mẹ con đặc biệt giữa robot tên Roz và chú ngỗng con tên Brightbill. Không phải bộ phim đầu tiên khai thác chuyện “robot biết yêu” nhưng phim là dự án đầu tiên mạo hiểm với mối quan hệ mẹ con, sự trưởng thành và bài học chăm sóc trẻ của một cỗ máy. Ấy vậy mà thông qua tầm nhìn của đạo diễn Chris Sanders, câu chuyện ấy trong phim hiện hữu mạnh mẽ, đầy cảm hứng và xúc động.

Điều khiến "Robot hoang dã" trở nên đặc biệt đó chính là cách kể chuyện vô cùng ngây thơ và nguyên thủy. Một cốt truyện quen thuộc được mô tả trên bề mặt, không cố gắng gượng ép bởi nhiều ẩn ý sâu xa, tất cả đều hướng vào sự chân thành và cảm xúc. Chris Sanders vẫn luôn tinh tế như vậy trong những dự án hoạt hình trước đó của mình, và tiêu chí này vẫn được truyền tải vẹn nguyên qua Robot Hoang Dã. Tình mẫu tử giữa Roz và Brightbill trải qua nhiều giai đoạn, từ khi Brightbill bám không rời mẹ đến khi cậu khôn lớn, đối mặt với nhiều mâu thuẫn cùng người đã nuôi dưỡng mình.

Thành công của con tạo ra hạnh phúc cho mẹ

Điều đặc biệt là thông điệp tình mẫu tử trong "Robot hoang dã" không chỉ có một chiều. Roz học cách làm mẹ, nuôi nấng và dưỡng thành Brightbill thành một chú ngỗng cứng cáp, mạnh mẽ. Thế nhưng ngược lại, sự lớn khôn của Brightbill đã “chữa lành” và nuôi dậy nhiều điều mới mẻ bên trong một robot vốn được lập trình mặc định như Roz. Đó là khát khao của tự do, trở thành một bản dạng độc đáo, cùng với đó sự gắn kết với thiên nhiên và muôn loài, trở thành một cá thể tại “ngôi nhà” mới.

Cảnh trong phim "Robot hoang dã"

Cảnh trong phim "Robot hoang dã"

Roz và Brightbill không có điểm chung nào từ hình thể đến tập tính nhưng lại có hoàn cảnh không quá khác biệt, khi ban đầu là một cái tên “cá biệt”, ai cũng né xa. Thế nhưng sự nỗ lực của cả hai đã thay đổi tất cả. Brightbill thành công dẫn cả đàn ngỗng thoát khỏi sự truy đuổi của công nghệ khi đi di cư, trong khi Roz đã cứu hầu hết các sinh vật trên đảo khỏi cơn bão tuyết giá lạnh. Hai mẹ con dùng lòng tốt, sự yêu thương để lan tỏa, và nhận lại sự chân thành tương tự. Từ đó, Roz nhận ra rằng cũng như con của mình, cô cũng có một hành trình riêng cần hoàn thành.

Ngọc Trung

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tinh-mau-tu-lay-dong-trong-robot-hoang-da-20241011153746425.htm
Zalo