Tình hình nhân đạo ở Gaza ngày càng trầm trọng, quốc tế tăng áp lực lên Israel

Áp lực quốc tế lên Israel ngày càng tăng trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về thực phẩm tại Gaza diễn ra sau gần 3 tháng phong tỏa. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo phần lớn nguồn cung cấp thiết bị y tế đã cạn kiệt ở Gaza.

Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF), do Israel và Mỹ hậu thuẫn, dường như bắt đầu hoạt động ở phía Nam Gaza vào hôm qua. Theo quỹ này, các xe tải thực phẩm đã chuyển đến các địa điểm phân phối được chỉ định. Tuy nhiên, người Palestine cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy có hàng viện trợ được chuyển đến.

Quỹ Nhân đạo Gaza hoạt động bất chấp sự phản đối của Liên hợp quốc trong bối cảnh Israel tấn công dữ dội vào Gaza trong đó có một trường học khiến 45 người Palestine trú ẩn bên trong đã thiệt mạng. Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định: “Israel sẽ đảm bảo rằng Gaza không còn là mối đe dọa đối với Israel nữa. Nhiệm vụ này gồm cả việc đưa các con tin trở về. Cho đến nay, Israel đã đưa 148 con tin trở về còn sống. Vẫn còn hai mươi người chắc chắn còn sống".

Cảnh đổ nát ở Gaza. Ảnh: Reuters

Cảnh đổ nát ở Gaza. Ảnh: Reuters

Israel đang phải đối mặt với sự phản đối dữ dội của cộng đồng quốc tế thời gian gần đây. Hôm qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích hành động của Israel ở Gaza đồng thời nói rằng mức độ thiệt hại gây ra cho dân thường là khủng khiếp. Israel không còn có thể biện minh cho cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố của Hamas nữa. Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định, khi ranh giới bị vượt qua, khi luật nhân đạo quốc tế thực sự bị vi phạm, thì Đức cũng phải lên tiếng về vấn đề này.

Cùng ngày, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson thông báo Bộ ngoại giao Thụy Điển sẽ triệu tập đại sứ Israel tại Stockholm để phản đối việc thiếu viện trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza. Theo Thủ tướng Thụy Điển, Liên minh châu Âu (EU) nên áp đặt lệnh trừng phạt và gây áp lực ngoại giao lên Israel để cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza. Trong một diễn biến bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Palestine, hôm qua, trong cuộc bỏ phiếu tại hội nghị thường niên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 95 quốc gia đã ủng hộ việc treo cờ Palestine tại WHO, đánh dấu lần đầu tiên quốc kỳ Palestine tung bay tại tổ chức Liên hợp quốc này.

Tuần trước, dưới áp lực quốc tế ngày càng tăng, chính quyền Israel đã cho phép một lượng nhỏ viện trợ vào Gaza nhưng các xe tải chỉ chở một phần nhỏ lượng thực phẩm cần thiết cho dân số 2 triệu người có nguy cơ chết đói sau gần ba tháng bị phong tỏa. Một số người dân Palestine cho biết: “Không có thức ăn hay nước sạch. Chúng tôi thậm chí không thể tìm thấy quần áo hay bất cứ thứ gì. Điều quan trọng nhất là thức ăn. Không có thức ăn nào cả, ngay cả bánh mì".

“Có ngày, chúng tôi chỉ ăn một bữa. Viện trợ không đến được với chúng tôi. Nguồn viện trợ như một giọt nước trong đại dương. Trong hai tháng rưỡi, chúng tôi không có đậu lăng, gạo, thức ăn hay đồ uống. Chúng tôi thậm chí không có một hạt giống".

Theo đánh giá mới nhất của Liên Hợp Quốc, chưa đến 5% đất canh tác của Gaza có thể trồng được do bị hư hại và hạn chế tiếp cận. Thực tế này "làm trầm trọng thêm nguy cơ nạn đói trong khu vực". Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, phần lớn nguồn cung cấp thiết bị y tế đã cạn kiệt ở Gaza, trong khi 42% thuốc cơ bản bao gồm thuốc giảm đau đã hết.

Theo Giám đốc khu vực Đông Địa Trung Hải của WHO, Hanan Balkhy, cơ quan này có 51 xe tải cứu trợ đang chờ ở biên giới Gaza nhưng vẫn chưa được cấp phép để vào vùng đất này bất chấp việc Israel thông báo nới lỏng lệnh phong tỏa hoàn toàn đối với viện trợ vào tuần trước. Sau 11 tuần phong tỏa, Israel đã cho phép 100 xe tải cứu trợ vào dải Gaza vào ngày 21 tháng 5, song không có xe nào của WHO. WHO cũng xác nhận sẽ không tham gia vào một kế hoạch viện trợ Gaza do Israel đề xuất. Theo Liên Hợp Quốc, kế hoạch này không công bằng và có thể khiến dân thường phải di dời thêm và hàng nghìn người phải chịu tổn hại.

Thiều Dương/VOV1 (tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tinh-hinh-nhan-dao-o-gaza-ngay-cang-tram-trong-quoc-te-tang-ap-luc-len-israel-post1202515.vov
Zalo