Tình hình Lebanon: Ngày xung đột đẫm máu nhất kể từ năm 2006, 182 người thiệt mạng

Theo Bộ Y tế Lebanon, ít nhất 182 người đã thiệt mạng và 727 người bị thương trong làn sóng không kích ồ ạt của Israel vào miền Nam nước này ngày 23/9.

Khói bốc lên từ một địa điểm bị Israel không kích ở làng Khiam, miền Nam Lebanon. (Nguồn: AFP)

Khói bốc lên từ một địa điểm bị Israel không kích ở làng Khiam, miền Nam Lebanon. (Nguồn: AFP)

Các cuộc không kích của Israel ngày 23/9 làm thiệt mạng 182 người Lebanon, được coi là cuộc tấn công đẫm máu nhất kể từ chiến tranh Israel-Hezbollah năm 2006.

Theo trang tin Axios (Mỹ), trước đó chỉ khoảng 30 phút, quân đội Israel cảnh báo người dân ở miền Nam và miền Đông Lebanon phải sơ tán khỏi nhà trước chiến dịch không kích mở rộng nhằm vào Hezbollah.

Hàng ngàn người dân Lebanon đã chạy trốn về phía Nam, tuyến đường cao tốc chính ra khỏi thành phố cảng Sidon ở phía Nam bị kẹt cứng bởi những chiếc xe hướng về Beirut trong cuộc di cư lớn nhất kể từ cuộc giao tranh năm 2006.

Theo hãng tin AP, quân đội Israel tuyên bố, trong ngày 23/9, họ đã tấn công khoảng 300 mục tiêu và cho biết rằng họ đang nhắm vào các địa điểm vũ khí của Hezbollah.

Một số cuộc tấn công đã đánh vào các khu dân cư của các thị trấn ở phía Nam và phía Đông thung lũng Bekaa. Một số cuộc khác diễn ra ở khu vực rừng rậm xa tận Byblos ở miền trung Lebanon, cách biên giới phía Bắc Beirut hơn 80 dặm.

Lực lượng này cho biết họ đang mở rộng các cuộc không kích bao quát các khu vực của thung lũng Bekaa, dọc theo biên giới phía Đông của Lebanon.

Hezbollah từ lâu đã hiện diện cố định tại thung lũng Bekaa - chạy dọc theo biên giới Lebanon-Syria. Đây là nơi nhóm này thành lập vào năm 1982, được phía Israel cho là có sự giúp đỡ của Lực lượng vệ binh cách mạng Iran.

Một quan chức quốc phòng Israel khẳng định với trang tin tức Axios rằng hàng trăm tên lửa hành trình đã bị phá hủy, Hezbollah sẽ gặp khó khăn trong việc đáp trả vì nhiều tên lửa của lực lượng này đã bị đánh chặn.

Bộ Y tế Lebanon cho biết, những người thiệt mạng trong các vụ tấn công bao gồm phụ nữ, trẻ em và nhân viên y tế.

Theo phân tích của tác giả Nick Paton Walsh trên CNN, đây là chiến lược mới của Israel đối với Hezbollah, nhưng là một "trò chơi" có rủi ro cao.

Israel và Hezbollah hiện mắc kẹt trong nỗi kinh hoàng “ăn miếng trả miếng” của cuộc xung đột leo thang trong gần một năm.

Trong tuần qua, theo Nick Paton Walsh, rõ ràng Israel đã quyết định khuếch đại các cuộc tấn công của mình vào nhóm Hezbollah và tuyên bố, họ tìm cách "leo thang để hạ nhiệt" nhằm đe dọa đối thủ và đẩy nhóm này vào một giải pháp ngoại giao.

Tuy nhiên, đây là một “ván bài” cực kỳ rủi ro và có khả năng sai sót. Tác giả Nick Paton Walsh nhấn mạnh, một cuộc chiến trên bộ toàn diện giữa quân đội Israel vốn đang chịu nhiều mệt mỏi và nhóm Hezbollah dày dạn kinh nghiệm, chất chứa nhiều nỗi tức giận ở miền Nam Lebanon có thể sẽ là thảm họa đối với Israel.

Cùng ngày, theo Newsweek, nói về cuộc tấn công đẫm máu của Israel ở Lebanon, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói: "Cần phải tăng cường áp lực lên Israel hơn nữa để ngăn chặn khu vực này bị kéo vào một thảm họa thậm chí còn lớn hơn".

Cho biết ông sẽ phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Erdogan kêu gọi "hành động chống lại các chính sách của Israel".

(tổng hợp)

Thu Nhi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-lebanon-ngay-xung-dot-dam-mau-nhat-ke-tu-nam-2006-182-nguoi-thiet-mang-287416.html
Zalo