Tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong bão, lũ

Lúc khó khăn là thời điểm tinh thần 'tương thân, tương ái' của dân tộc được bộc lộ rõ ràng, sâu sắc nhất. Cơn bão số 3 đi qua, để lại quá nhiều mất mát và thiệt hại nhưng cũng làm sáng lên truyền thống đoàn kết của dân tộc. Hòa vào dòng chảy đó, người dân Long An cùng nhau chung tay hỗ trợ đồng bào miền Bắc, viết nên những câu chuyện đẹp về tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Những chuyến xe đầy ắp yêu thương

21 giờ, bà Nguyễn Thị Mỹ (phường 3, TP.Tân An) đã lên giường, chuẩn bị đi ngủ. Lướt mạng xã hội thấy bài đăng của chị Đoàn Thị Trúc Linh (phường 3, TP.Tân An) nhờ người đến hỗ trợ phân loại quần áo để kịp chuyến xe chuyển hàng hỗ trợ miền Bắc sau cơn bão số 3, không do dự, bà Mỹ ngồi dậy, khoác vội chiếc áo rồi dắt xe ra ngoài.

Khi bà đến, tại điểm tập kết hàng có khoảng 10 người khác đang phân loại hàng hóa, quần áo vào từng túi nhỏ. Đêm đó, bà Mỹ cùng các tình nguyện viên làm việc đến hơn 0 giờ mới trở về nhà. Vì công việc vẫn chưa xong, đến hơn 5 giờ sáng, bà Mỹ lại có mặt tại điểm tập kết hàng để tiếp tục làm cho xong việc.

Bà Mỹ tâm sự: “Miền Bắc bị bão ai cũng xót xa, cô Linh vừa bỏ tiền, vừa đứng ra kêu gọi thì tôi bỏ chút công sức là chuyện bình thường. Chỉ mong giúp được một chút cho đồng bào ngoài đó”.

Hàng hóa mà chị Đoàn Thị Trúc Linh (phường 3, TP.Tân An) vận động được tập kết, phân loại tại điểm Công ty Du lịch quốc tế Rồng Việt (phường 3, TP.Tân An) trước khi hợp cùng hàng hóa do Thượng tọa Thích Lệ Tấn - Trụ trì chùa Giác Hoa (huyện Tân Thạnh) vận động

Hàng hóa mà chị Đoàn Thị Trúc Linh (phường 3, TP.Tân An) vận động được tập kết, phân loại tại điểm Công ty Du lịch quốc tế Rồng Việt (phường 3, TP.Tân An) trước khi hợp cùng hàng hóa do Thượng tọa Thích Lệ Tấn - Trụ trì chùa Giác Hoa (huyện Tân Thạnh) vận động

Chị Trúc Linh - người đồng tổ chức chở hàng ra Bắc vào ngày 20/9, chia sẻ, vì mong muốn có thể san sẻ với đồng bào lúc khó khăn, chị quyết định liên hệ với Thượng tọa Thích Lệ Tấn - Trụ trì chùa Giác Hoa (huyện Tân Thạnh), để vận động nhu yếu phẩm, vật dụng chở ra miền Bắc hỗ trợ người dân gặp khó khăn sau bão.

“Lần này, Đoàn mang 650 phần quà là nhu yếu phẩm như gạo, quần áo, dép, gia vị,... đến với người dân gặp khó khăn do bão số 3 ở tỉnh Yên Bái. Đó là tình cảm của người dân Long An hướng về miền Bắc. Riêng kinh phí vận chuyển thì được nhà xe Minh Kiên Phát tại TP.HCM hỗ trợ 50%. Chúng tôi đã liên hệ với chính quyền địa phương từ trước để chuyển quà đến với bà con” - chị Trúc Linh nói.

Từ khi cơn bão số 3 đổ bộ vào miền Bắc gây ra nhiều thiệt hại nặng nề, người dân miền Nam nói chung và Long An nói riêng luôn dõi theo và mong muốn được chung tay, góp sức chia sẻ khó khăn cùng đồng bào ruột thịt. Khắp các địa phương: Tân An, Tân Thạnh, Bến Lức, Đức Hòa,... có những chuyến xe đầy ắp nhu yếu phẩm “hướng về miền Bắc thân yêu”.

Hàng hóa của Đội SOS Đức Hòa được góp cùng chuyến xe do Báo Nông Thôn Ngày Nay tổ chức

Hàng hóa của Đội SOS Đức Hòa được góp cùng chuyến xe do Báo Nông Thôn Ngày Nay tổ chức

Vừa tổ chức xong 1 chuyến xe với khoảng 3 tấn hàng hóa đến tỉnh Lào Cai, anh Quốc Thái - Trưởng nhóm SOS Đức Hòa, cho biết nhóm đang chuẩn bị kêu gọi đi thêm chuyến thứ 2. Để chuẩn bị cho chuyến xe lần trước, các thành viên nhóm cùng đoàn viên, thanh niên thị trấn Đức Hòa và xã Đức Hòa Hạ cùng nhau chuẩn bị chu đáo từng phần quà.

Anh Thái kể: “Mỗi phần quà gồm một số thuốc thông dụng, băng vệ sinh, áo phao, vở, sữa và bánh đóng hộp. Tất cả đều được nhóm chọn lựa cẩn thận, hạn sử dụng còn xa, chia thành từng phần riêng, hút chân không để bảo quản được tốt hơn. Chúng tôi hy vọng những phần quà nhỏ mà mình chuẩn bị có thể giúp ích cho bà con lúc khó khăn”.

Tích tiểu thành đại

Tài xế và đoàn xe chở nhu yếu phẩm hỗ trợ miền Bắc chuẩn bị xuất phát tại Tân An

Tài xế và đoàn xe chở nhu yếu phẩm hỗ trợ miền Bắc chuẩn bị xuất phát tại Tân An

Mong muốn có thể góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào phía Bắc là nỗi lòng chung của những người dân Long An từ những ngày đầu cơn bão số 3 vừa đổ bộ đất liền. Không phân biệt tuổi tác hay công việc, bằng cách này hay cách khác, người dân Long An vẫn từng ngày góp nhặt yêu thương hướng về miền Bắc.

Khi người lớn ở khắp nơi góp công, góp của cho những chuyến xe đầy ắp yêu thương thì ở xóm Bờ Kênh, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, các bạn nhỏ cũng học cách sẻ chia thông qua những món đồ chơi, những quyển tập trắng tinh tươm gửi cùng chuyến xe hàng hóa của UBMTTQ Việt Nam tỉnh chuyển ra miền Bắc.

Nghe mẹ nói nhà cựu chiến binh Nguyễn Xuân Đỉnh, Võ Thúy Phượng trong xóm nhận chuyển quà gửi cho miền Bắc đến UBMTTQ Việt Nam tỉnh, bé Phạm Lâm Gia Phát (7 tuổi) dành hẳn 1 buổi chọn được vài món đồ chơi còn nguyên vẹn mang đến nhà ông bà để gửi các bạn miền Bắc. Lúc cùng các bạn nhỏ khác trong xóm đến góp quà, Gia Phát còn nắn nót viết 1 bức thư “chúc các bạn vượt qua bão, lũ”.

Các bạn nhỏ xóm Bờ Kênh (thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước) góp quà tặng, viết thư cho các bạn nhỏ miền Bắc

Các bạn nhỏ xóm Bờ Kênh (thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước) góp quà tặng, viết thư cho các bạn nhỏ miền Bắc

Từ hôm nghe tin bão, cả xóm Bờ Kênh cứ xôn xao, chuyện hàng ngày lúc gặp nhau thể nào cũng có vài câu cập nhật tình hình bão. Biết con gái của vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Xuân Đỉnh, Võ Thúy Phượng nhận chuyển giúp hàng hóa ủng hộ đồng bào đến UBMTTQ Việt Nam tỉnh, ngày nào người dân trong xóm cũng mang quà đến, đôi khi là vài chai dầu gió, quyển tập trắng hay ít món đồ chơi của con trẻ. Cả vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Xuân Đỉnh, Võ Thúy Phượng cũng góp phần lớn tiền lương hưu của mình để giúp đỡ đồng bào đang rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”.

Và ông bà xem đó là cách xài tiền hữu ích nhất. Những phần quà xóm Bờ Kênh gửi đến UBMTTQ Việt Nam tỉnh để giúp người dân vùng bão, lũ, xét về giá trị vật chất có thể không nhiều nhưng đó là tình đồng bào, là truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

Theo Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Nguyễn Thị Thu Trinh, toàn bộ 7 tấn gạo và nhu yếu phẩm người dân trong tỉnh đóng góp đã được chuyển đến tỉnh Lào Cai qua đường bưu điện. “Về số tiền đóng góp thông qua số tài khoản thì UBMTTQ Việt Nam tỉnh có công bố hàng ngày tới các cơ quan báo, đài trong tỉnh cũng như fanpage trên Facebook, kèm theo đầy đủ sao kê.

Đến cuối ngày 21/9, số tiền nhận được là hơn 10,2 tỉ đồng. Sau ngày 10/10, chúng tôi ngừng tiếp nhận đóng góp và có điều phối phù hợp để hỗ trợ đồng bào” - bà Nguyễn Thị Thu Trinh thông tin.

Trước khi chính thức phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, UBMTTQ Việt Nam tỉnh trích 13,5 tỉ đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ để ủng hộ đồng bào tại 22 tỉnh, thành phố trong nước bị ảnh hưởng bởi bão số 3 gây ra. Tại thời điểm đó, Long An thuộc nhóm các địa phương có mức ủng hộ cao trong cả nước.

Tình cảm và hành động của người dân Long An trong suốt những ngày qua là minh chứng rõ nét cho truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc Việt. Điều đó góp phần giúp cuộc sống của những người dân gặp khó khăn sớm trở lại bình thường, vun bồi thêm tình đoàn kết Bắc Nam và khẳng định cho sự vững mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Để hỗ trợ đồng bào miền Bắc gặp khó khăn do bão số 3, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai chương trình “Nghìn túi hỗ trợ khẩn cấp”. 5 tấn hàng hóa do cán bộ, đoàn viên toàn Khối gửi đến được chia thành từng túi nhỏ chứa các vật dụng cần thiết gửi đến đồng bào vùng lũ. Ngoài ra, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong Khối còn đóng góp qua số tài khoản UBMTTQ Việt Nam tỉnh 600 triệu đồng để chung tay giúp các địa phương bị thiệt hại sau bão”.

Bí thư Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh - Võ Thúy An

Chúng tôi đang kêu gọi nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân miền Bắc sau bão số 3. Hoạt động triển khai chậm hơn so với nhiều đơn vị khác do câu lạc bộ tập trung tổ chức Trung thu cho các bé. Trong lúc đồng bào gặp khó khăn thì mỗi người chung tay, góp sức là việc nên làm”.

Anh Lê Thanh Tuấn - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiện nguyện Châu Thành, trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Châu Thành

Tôi đọc tin về bão, lũ, cảm thấy xót xa vô cùng nên tổ chức vận động nhu yếu phẩm (không nhận tiền mặt) chở ra miền Bắc. Không ngờ mọi người ủng hộ nhiều quá, tôi phải kết hợp cùng các anh chị khác cùng nguyện vọng để chung tay tổ chức hoạt động. 60 tấn hàng hóa được gửi tới các điểm tiếp nhận trong khoảng 3 ngày là điều vượt quá tưởng tượng của tôi”.

Chị Nguyễn Chi (TP.Tân An)

Chuyến xe nghĩa tình hướng về người dân vùng bão, lũ

Tại huyện Đức Hòa, nhiều người cũng kết nối với nhau để hỗ trợ đồng bào miền Bắc đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bão, lũ.

Mộc Châu

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tinh-dan-toc-nghia-dong-bao-trong-bao-lu-a182942.html
Zalo