Tình cảnh của siêu mẫu Việt vừa ly hôn
Nữ siêu mẫu Việt cho biết bản thân đang kiệt sức dần sau công bố ly hôn chồng.
Trong những ngày qua, vụ siêu mẫu Phương Mai ly hôn chồng Tây sau 5 năm bên nhau đang gây xôn xao dư luận. Hậu thông báo "đường ai nấy đi", người đẹp 35 tuổi phải nhập viện vì kiệt sức.
Mới đây, trên trang cá nhân, siêu mẫu Phương Mai viết về tình trạng hiện tại của bản thân: "Mỗi ngày mở điện thoại hay Facebook lại thấy một tin nhắn động viên. Bỗng cho phép bản thân yếu đuối chút, khóc chút, cũng có gì là sai đâu nhỉ? Cần gì lúc nào cũng phải gồng lên và nói "tôi ổn". Những ngày này, nhận được yêu thương nhiều quá, cảm động nhiều quá mà cứ lo mình cảm ơn không đủ. Cảm giác như có một bàn tay vô hình dẫn lối cho mình đến ánh sáng giữa lúc đang suy kiệt dần".
Siêu mẫu Phương Mai kiệt sức sau khi công bố ly hôn chồng Tây.
Siêu mẫu Phương Mai cho biết sự động viên của mọi người và khán giả đang là động lực lớn giúp cô mạnh mẽ vượt qua được biến cố hôn nhân. Hiện tại, nhiều người hâm mộ đang lo lắng cho tương lai của người đẹp và con trai.
Chiều ngày 13/2, MC - siêu mẫu Phương Mai chính thức xác nhận đã nộp đơn ly hôn với chồng người Ba Lan, Marcin Miller, tại Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh, TP HCM. Nguyên nhân dẫn đến quyết định này là do cả hai không tìm được tiếng nói chung, không thể hòa giải.
Suốt 5 năm chung sống, Phương Mai và chồng không có tài sản chung tại Việt Nam, trong khi toàn bộ tài sản anh sở hữu đều đã được chuyển ra nước ngoài mà cô không hề hay biết. Khi cảm thấy mất niềm tin và không thể tiếp tục hôn nhân, nữ MC quyết định chủ động đề nghị ly hôn, đồng thời chấp nhận ra đi tay trắng với điều kiện được nuôi con. Tuy nhiên, chồng cô không đồng ý.
Chồng Tây yêu cầu Phương Mai phải rời khỏi căn nhà thuê mà hai vợ chồng đang sinh sống và để lại con trai cho anh chăm sóc. Trong bản thỏa thuận gửi vợ, Marcin đề nghị được toàn quyền nuôi con trai Henryk, trong khi Phương Mai chỉ có thể đến thăm con tại nhà anh. Trước tình huống này, cô đã nhờ luật sư can thiệp và tuyên bố sẽ kiên quyết giành quyền nuôi con.