Tình cảm tuổi xế chiều vượt định kiến ở Ấn Độ
Trong bối cảnh sống thọ hơn, tự chủ hơn, người cao tuổi ở Ấn Độ đã tìm đến tình yêu để xua tan cô đơn và thậm chí dũng cảm phá bỏ những định kiến để bảo vệ tình cảm.

Ảnh minh họa. Nguồn: getlegalindia.com
Ông đã ly hôn hai lần, bà là góa phụ, cả hai đều đã 65 tuổi. Nhưng tuổi tác hay nỗi buồn đều không ngăn cản ông Kunal Mukherjee và bà Ashoka Bhattacharya tìm được hạnh phúc ở tuổi xế chiều.
Họ từng nảy sinh tình cảm khi còn trên ghế nhà trường. Ông Mukherjee còn hy vọng họ sẽ tiến xa hơn. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ và họ lập gia đình với người khác. Sau nhiều thập niên, họ tái ngộ. Và lần này họ quyết định không để tuột mất nhau. Đến năm 2023, họ kết hôn với một buổi lễ riêng tư tại nhà cô dâu, không khách mời, kể cả chính con cái họ.
Theo CNA (Singapore), ở độ tuổi của ông Mukherjee và bà Bhattacharya, việc tái hôn được xem như phá bỏ điều cấm kỵ. Tại Ấn Độ, mối quan hệ lãng mạn giữa những người lớn tuổi phần lớn được coi là không phù hợp, đặc biệt là giữa góa phụ và người ly hôn. Người bạn thân và các chị em gái đã không nói chuyện với Bhattacharya sau khi bà chia sẻ về chuyện muốn tái hôn. Nhưng ông Mukherjee và bà Bhattacharya không phải là cặp đôi duy nhất quyết theo đuổi tình yêu ở thời điểm hoàng hôn của đời người.
Nhiều người cao tuổi đơn độc trên khắp Ấn Độ đã đăng ký tham gia dịch vụ mai mối và ứng dụng hẹn hò, một số thậm chí còn sống chung. Tình yêu và hẹn hò không còn chỉ là câu chuyện của người trẻ nữa.
Khi tuổi thọ của người Ấn Độ ngày càng cao, việc đấu tranh với nỗi cô đơn lúc về già đã trở thành vấn đề ngày càng nhức nhối. Theo dữ liệu của Liên hợp quốc, tuổi thọ trung bình tại Ấn Độ đã tăng từ 62,7 năm năm 2000 lên 72,2 năm vào năm 2024.
Trong một nghiên cứu của Quỹ Agewell năm 2024 về tình trạng tuổi già đơn độc, 15% những người từ 60 tuổi trở lên ở các khu vực thành thị của Ấn Độ cho biết họ sống một mình. Với 10.000 người được hỏi, có 57,3% người cao tuổi đơn độc cho biết họ cảm thấy độc lập hơn khi sống một mình, nhưng 40,8% chia sẻ rằng sức khỏe tâm thần của họ bị ảnh hưởng tiêu cực.
Không có bạn đời hoặc thậm chí là không có con cái bên cạnh, một số người cao tuổi sống cô đơn cuối cùng sẽ thiếu mục đích sống và điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Ông Amitava De Sarkar tại tổ chức phi chính phủ Thikana Shimla cho biết: “Cô đơn là kẻ giết người thầm lặng. Bởi cô đơn, họ sẽ lâm bệnh. Và giải pháp cho điều này là có bạn đồng hành”.
Để giúp người cao tuổi hình thành những mối quan hệ mới trong cuộc sống, các tổ chức như Thikana Shim đã tổ chức các buổi giao lưu xã hội và sự kiện mai mối. Ông De Sarkar cho biết quan tâm về sức khỏe, nỗi sợ cái chết là những yếu tố góp phần khiến người cao tuổi tìm kiếm bạn đồng hành.
Đối với một số người cao tuổi, việc tìm bạn đời không nhất thiết phải gắn liền với hôn nhân. Tại thành phố Pune, công ty mai mối Happy Seniors đã tổ chức ghép đôi những người cao tuổi muốn sống chung nhưng không kết hôn.
Bà Asawari Kulkarni (73 tuổi) cho biết: “Tôi hoàn toàn không muốn phải ra tòa ở độ tuổi này. Đây là lý do khiến ý tưởng về mối quan hệ sống chung lại độc đáo và mới mẻ hơn đối với tôi. Đây là một ý tưởng rất hay”. Happy Seniors đã ghép đôi hơn 90 cặp kể từ năm 2012 và thu phí thành viên một lần là 7.000 rupee (81 USD). Những người tham gia có thể tìm hiểu nhau thông qua các cuộc trò chuyện video hai lần một tháng, các buổi gặp mặt trực tiếp hàng tháng và buổi nghỉ dưỡng qua đêm được tổ chức mỗi quý.
Sau đó, Happy Seniors sẽ ghép đôi những người cao tuổi có chung sở thích với nhau. Công ty còn giúp lập hợp đồng giải quyết các vấn đề tài chính, sắp xếp chỗ ở. Điều này tạo điều kiện để các cặp đôi tập trung vào tình bạn.
Nhưng ngay cả khi quan điểm bắt đầu thay đổi, thì phụ nữ vẫn là những người bị dư luận phán xét khắc nghiệt hơn. Bà Sultana Abdullah (67 tuổi), hiểu rõ điều này. Gia đình bà tin rằng bà nên tập trung vào các hoạt động tôn giáo hơn là tìm kiếm bạn đời ở độ tuổi lục tuần.
Bà vẫn hy vọng về việc chia sẻ cuộc sống với một người đặc biệt. Mong muốn này gia tăng khi mẹ bà qua đời năm 2016. Bà Sultana Abdullah chia sẻ: “Đó là lúc nỗi cô đơn thực sự len lỏi. Nó xâm nhập vào bên trong mạch máu và dây thần kinh của tôi. Tôi luôn nghĩ đến việc có ai đó bên cạnh mình. Tất cả chúng ta đều muốn được cảm giác, được quan tâm, nghe những lời tốt đẹp, được trấn an”.
Quay lại với Mukherje, ông nhận xét: "Trong suốt những năm qua, chúng tôi đã sống vì người khác... Trong vài năm, vài thập niên cuối đời, hy vọng là bạn hãy sống vì chính mình".