Tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hưng Yên với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã từ trần hồi 22 giờ 51 phút ngày 20/5/2025 trong niềm tiếc thương vô hạn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bạn bè quốc tế. Suốt hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Đức Lương đã khẳng định mình là nhà lãnh đạo kiên trung, bản lĩnh, luôn giữ vững sự trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhân dân. Từ năm 1997 đến năm 2006, trên cương vị là Chủ tịch nước, đồng chí đã có những đóng góp lớn trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, củng cố quốc phòng - an ninh, cải cách tư pháp, phát triển nông thôn và chăm lo đời sống Nhân dân.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong chuyến thăm và làm việc vào năm 2004 tại tỉnh Hưng Yên
Lật từng tấm ảnh kỷ niệm được chụp chung với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, đồng chí Bùi Quang Huy, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy không giấu được niềm xúc động bồi hồi. Những lần được gặp gỡ, làm việc cùng vị nguyên thủ quốc gia ấy vẫn như in trong ký ức ông: Một người lãnh đạo với phong cách giản dị, gần gũi. Không khoảng cách, không lễ nghi rườm rà, thân tình trò chuyện với cán bộ địa phương, ánh mắt luôn ấm áp, nụ cười hiền hậu và giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy suy tư của một người cả đời đau đáu vì dân, vì nước. “Có lần, sau buổi làm việc, Chủ tịch nước nán lại hỏi han rất kỹ về tình hình đời sống người dân, về công tác giảm nghèo, về những khó khăn mà Hưng Yên đang đối mặt. Từ những câu hỏi đó, đồng chí đã gợi mở, định hướng các giải pháp để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Tôi tin rằng, những thành tựu trên mọi lĩnh vực mà tỉnh Hưng Yên đạt được trong thời gian qua xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng mà đồng chí từng gửi gắm… Ở đồng chí, tôi thấy được một tấm gương lớn về sự chân thành, sâu sắc và tận tụy với đất nước… ", đồng chí Bùi Quang Huy không giấu nổi niềm xúc động, tình cảm đối với vị lãnh đạo mẫu mực.

Ông Phạm Văn Mẫn, Khu tập thể Địa chất, xã Tân Quang (Văn Lâm) kể với phóng viên những kỷ niệm về nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Những ngày này, ở Khu tập thể Địa chất tại xã Tân Quang (Văn Lâm), câu chuyện được nói nhiều nhất là những đóng góp, cống hiến của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương với ngành Mỏ - địa chất… Những người từng là đồng nghiệp, cấp dưới của đồng chí, ai nấy đều bồi hồi, xúc động trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo mẫu mực, gần gũi, luôn hết lòng vì công việc chung.
Ông Phạm Văn Mẫn, Khu tập thể Địa chất xúc động: Tôi biết đến đồng chí Trần Đức Lương vào năm 1966 khi cùng học ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Lúc đó, đồng chí đang làm Lớp trưởng lớp chuyên tu thăm dò. Đồng chí vừa thông minh lại cần cù, siêng năng, học giỏi toàn diện các môn, luôn nổi bật trong tập thể. Trên cương vị Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường, đồng chí luôn sôi nổi, tích cực tham gia mọi hoạt động và có niềm đam mê cháy bỏng với ngành bản đồ địa chất. Sau khi tốt nghiệp, tôi được phân công về công tác tại Cục Bản đồ, trở thành cấp dưới của đồng chí Trần Đức Lương. Đồng chí Trần Đức Lương một người thủ trưởng mẫu mực, chuyên môn giỏi, tinh thần trách nhiệm cao. Đồng chí có phong cách làm việc khoa học, cẩn trọng, tỉ mỉ và sâu sắc. Say mê công việc, có lúc đồng chí Trần Đức Lương quên cả ăn ngủ để theo dõi, nghiên cứu các điểm lộ nghi có quặng. Sau này, khi đã đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước, ông vẫn nhớ rõ từng điểm quặng vết lộ, số hiệu các điểm lộ. Những lần về thăm cơ quan cũ, đồng chí không quên ghé lại hỏi thăm đồng nghiệp, dân cư trong khu tập thể nơi gia đình từng sống nhiều năm.
Vào năm 2004, chị Đặng Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh & Truyền thông (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên) khi đó là sinh viên đại học khóa đầu tiên của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên được lựa chọn vào nhóm các sinh viên tặng hoa Chủ tịch nước Trần Đức Lương khi đồng chí về thăm và làm việc tại trường. Bồi hồi nhớ lại thời điểm đó, chị Đặng Vân Anh kể: Khi đó, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ân cần hỏi han tên tuổi và quê quán cũng như ngành tôi đang theo học. Tôi cảm nhận được sự giản dị, gần gũi của người đứng đầu nhà nước. Sự quan tâm, động viên khích lệ của Chủ tịch nước khiến tôi vô cùng tự hào và luôn tự nhủ bản thân phải nỗ lực cố gắng học tập, rèn luyện. Tôi đã được kết nạp Đảng khi đang là sinh viên và được giữ lại làm giảng viên của trường... Sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng Nhân dân cả nước nói chung và cá nhân tôi nói riêng. Những kinh nghiệm thực tiễn và đóng góp, cống hiến của đồng chí Trần Đức Lương là tài sản quý giá cho những thế hệ hôm nay và mai sau học tập, trân trọng giữ gìn và tiếp tục phát huy trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Với những đóng góp to lớn cho đất nước, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức, trí tuệ và tâm huyết của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sẽ luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân cả nước nói chung và Hưng Yên nói riêng.