Tin vào đội ngũ làm báo trẻ
Tin rằng đội ngũ kế cận sẽ giữ được phong cách làm báo Hải Dương - một phong cách đã được vun đắp từ nhiều thế hệ.

Nhà báo Hà Cừ, nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Dương
Thời gian trôi đi như dòng sông không ngừng chảy. Từ số báo đầu tiên phát hành ngày 1/12/1961 đến nay, báo Hải Dương đã đi qua gần 64 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành - một chặng đường đủ dài để nhìn lại với niềm tự hào, để thấy rõ vị thế của một tờ báo Đảng địa phương trong dòng chảy mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam.
Tôi còn nhớ như in những năm đầu gắn bó với tờ báo. Khi ấy, điều kiện làm báo vô cùng khó khăn, mọi thứ đều thiếu thốn: từ phương tiện tác nghiệp, máy móc in ấn, đến đội ngũ vừa mỏng, vừa trẻ về tuổi nghề. Thế nhưng, trong gian khó lại sáng lên một điều đó là sự say nghề của những người làm báo. Chúng tôi làm báo bằng sự tận tụy, trách nhiệm và cả lòng tin vào sức mạnh của chữ nghĩa. Tờ báo khiêm tốn ngày ấy vẫn đều đặn đến tay bạn đọc, mang theo tiếng nói của Đảng bộ, phản ánh hơi thở của cuộc sống trong từng thôn xóm, cánh đồng, nhà máy...
Thời gian trôi đi, báo Hải Dương cũng lớn lên từng ngày. Từ một ấn phẩm tuyên truyền mang tính thời sự của địa phương, một tuần 2 kỳ, 3 kỳ... báo đã trở thành cơ quan truyền thông chủ lực, phát hành hằng ngày với trên một vạn bản/kỳ. Báo còn có thêm các ấn phẩm báo tuần, báo điện tử và nhiều sản phẩm trên các nền tảng số, bắt nhịp với chuyển động chung của báo chí cả nước.
Những đổi thay ấy là kết quả của một hành trình bền bỉ, của sự tiếp nối không ngừng giữa các thế hệ. Thế hệ trước gieo hạt, thế hệ sau vun trồng. Nhìn lại chặng đường ấy, tôi tin ai trong chúng tôi cũng thấy xúc động và tự hào.
Đã nhiều năm nghỉ hưu, tôi vẫn giữ một thói quen không đổi: mỗi sáng mở báo Hải Dương - lúc thì báo in, khi lại báo điện tử. Tôi lặng lẽ dõi theo, để cảm nhận từng bước đi của tờ báo. Mỗi lần thấy báo có bài hay, hình ảnh đẹp, cách thể hiện mới mẻ mà vẫn giữ được chất mực thước, tôi rất vui. Vui vì tờ báo mình từng gắn bó ngày càng trưởng thành. Vui vì đội ngũ làm báo hôm nay từ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên đến bộ phận kỹ thuật... đã bắt nhịp tốt với thời đại, làm chủ được công nghệ, tiếp cận đa nền tảng. Quan trọng hơn, họ vẫn giữ được cái chất của người làm báo Hải Dương: khiêm tốn, chắc nghề, bám sát cơ sở và luôn hướng về cơ sở.
Tôi thường nghĩ, làm báo không chỉ là đưa tin, mà là phản ánh được những điều người dân quan tâm, trăn trở. Báo Hải Dương đã hợp nhất với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thành Báo và Đài Phát thanh - truyền hình Hải Dương. Tới đây, tiếp tục sáp nhập với Hải Phòng. Tờ báo sẽ bước vào một giai đoạn mới, tái cấu trúc và có thể sẽ mang một tên gọi khác. Đó là điều tất yếu trong xu thế phát triển chung. Nhưng dù tờ báo ngày mai có tên gọi ra sao, tôi vẫn tin vào bản lĩnh và phẩm chất của đội ngũ làm báo Hải Dương hôm nay. Và tin rằng, đội ngũ kế cận sẽ giữ được phong cách làm báo Hải Dương - một phong cách đã được vun đắp từ nhiều thế hệ.