Tiểu đoàn Trinh sát (Bộ Tham mưu Quân khu 3): Coi trọng huấn luyện nội dung khó

Huấn luyện chuyên ngành trinh sát luôn có cường độ cao với những bài tập phức tạp, dễ mất an toàn, đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải nắm chắc kỹ thuật và có tâm lý, bản lĩnh vững vàng, gan dạ, dũng cảm. Để nâng cao chất lượng huấn luyện tại đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn Trinh sát (Bộ Tham mưu Quân khu 3) đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, trong đó chú trọng những nội dung đặc biệt khó, nhờ đó, kết quả huấn luyện hàng năm của tiểu đoàn luôn được bảo đảm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cấp trên giao.

Sau tín hiệu hiệp đồng của đồng chí Phân đội tưởng Phân đội 1 (Đại đội 1, Tiểu đoàn Trinh sát), Binh nhất Hà Tuấn Điệp cùng đồng đội dùng sức bật, thả người vào khoảng không để thực hiện kỹ thuật xuống dây từ nhà cao tầng. Chỉ với 1 sợi dây nhỏ, những chiến sĩ có dáng người mảnh khảnh rất bình tĩnh, di chuyển trên tường của tòa nhà 5 tầng có độ cao gần 20m giống như đang ở trên mặt đất bằng phẳng và nhanh chóng tiếp cận mục tiêu.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và tiếp đất, Binh nhất Hà Tuấn Điệp cho biết: “Để thực hiện được bài tập vừa rồi, chúng tôi phải kết hợp nhuần nhuyễn hàng loạt kỹ năng như: Móc dây, giữ thăng bằng, quan sát mục tiêu, tính toán khoảng cách, xác định thời cơ buông dây, hãm dây, thu người, tiếp đất, khử tiếng động. Thời gian đầu mới tập, do rướn người chưa đủ lực và xác định không đúng thời cơ buông dây trong khi tốc độ đu khá nhanh nên tôi bị đập lưng vào cạnh tường. Có đồng chí bị treo lơ lửng trên không do móc dây chưa đúng kỹ thuật”.

 Chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát đang huấn luyện nội dung xuống dây từ nhà cao tầng.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát đang huấn luyện nội dung xuống dây từ nhà cao tầng.

Tuy nhiên, theo đồng chí Điệp, để có thể thực hiện kỹ thuật đu dây cùng nhiều bài tập khác của chuyên ngành trinh sát, yếu tố đầu tiên phải đạt được đó là có tâm lý thật vững vàng. Khi lần đầu tiên đứng từ tòa nhà 5 tầng nhìn xuống, Điệp cùng nhiều đồng đội không khỏi choáng ngợp, lo lắng, thậm chí run chân, tay, toát mồ hôi và không tin mình có thể xuống dây được. Hiểu được tâm lý đó của các chiến sĩ trẻ, Trung úy Trương Đăng Tiến, Phân đội trưởng Phân đội 1 tổ chức tập xuống dây từ độ cao 2m tăng dần lên 5m, 10m,... kết hợp với chia sẻ kinh nghiệm qua đó giúp mỗi chiến sĩ quen dần với độ cao lớn, có thêm bản lĩnh, tự tin.

Trung úy Trương Đăng Tiến cho biết: “Trước mỗi buổi tập, chúng tôi kể về khó khăn của chính mình khi mới bắt đầu tập nội dung này và các biện pháp để vượt qua. Sau giờ tập, nếu có chiến sĩ bị xây sát, chấn thương nhẹ, chúng tôi giúp các đồng chí sát trùng, chăm sóc vết thương để tạo sự gần gũi, tiếp thêm động lực, giúp chiến sĩ vượt qua khó khăn, trong quá trình huấn luyện chuyên ngành”.

Đối với bộ đội trinh sát, bên cạnh rèn tâm lý, bản lĩnh, yếu tố cốt lõi để mỗi chiến sĩ có thể hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm an toàn. Bên cạnh việc quán triệt, thực hiện nghiêm phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Tiểu đoàn Trinh sát còn thành lập các tổ kỹ thuật, nghiệp vụ. Dựa vào việc theo dõi kết quả huấn luyện hằng ngày, hằng tuần, nếu phát hiện chiến sĩ yếu ở nội dung nào, kỹ năng nào chưa thành thạo, chỉ huy tiểu đoàn sẽ chỉ đạo lựa chọn những đồng chí có kinh nghiệm, trình độ tốt làm tổ trưởng tổ kỹ thuật, nghiệp vụ để chuyên huấn luyện về nội dung đó. Đến khi nào kiểm tra thấy chiến sĩ trong tổ làm tốt, đạt yêu cầu thì mới cho chuyển nội dung khác.

Binh nhất Sùng A Chá, Chiến sĩ Phân đội 5 (Đại đội 2, Tiểu đoàn Trinh sát) từng có thể lực và kỹ thuật thực hiện một số bài võ còn thua kém các đồng đội nhưng chỉ sau 2 tuần tham gia tổ kỹ thuật nghiệp vụ đã có sự tiến bộ rõ rệt. Chứng kiến đồng chí Sùng A Chá thực hiện kỹ thuật đánh bắt địch, ai cũng phải khen ngợi. Một mình chiến đấu với 4 tên “địch” rất hung hãn, mang theo nhiều loại vũ khí, nhưng bằng những động tác võ thuật điêu luyện, nhanh mạnh, linh hoạt qua các tư thế tấn, thủ, xoay người, luồn đánh, tránh đòn, đồng chí Chá đã vô hiệu hóa các cú đánh tấn công, dùng dao đâm chém, vây ép của “kẻ thù” đồng thời nhanh chóng phát hiện ra những điểm yếu, sơ hở của địch để gạt, bắt, vặn, bẻ, quật ngã đối phương và ra đòn triệt huyệt, tước vũ khí, bắt sống đối tượng.

Binh nhất Sùng A Chá cho biết: “Các tổ kỹ thuật, nghiệp vụ giúp tôi học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ đồng đội. Không những thế, qua việc tham gia các tổ, tôi cũng ý thức được mình còn thiếu, yếu nội dung gì để tập trung khắc phục, cố gắng phấn đấu..

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng các nội dung khó, đến nay, các chiến sĩ tại Tiểu đoàn Trinh sát đều có bản lĩnh, kỹ thuật chiến đấu tốt, đồng đều. Kết quả kiểm tra các khoa mục năm 2022, có 100% đạt yêu cầu, hơn 75 đạt khá, giỏi.

Trung tá Lê Trung Thành, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Trinh sát cho biết: “Chúng tôi luôn tăng cường và chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện. Khi phát hiện hạn chế, khuyết điểm, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn không né tránh mà nghiêm túc bàn bạc, xác định trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể và đưa ra biện pháp khắc phục. Phát huy dân chủ trong huấn luyện chính là một giải pháp quan trọng để chúng tôi lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ”.

Bài và ảnh: PHẠM QUYẾT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tieu-doan-trinh-sat-bo-tham-muu-quan-khu-3-coi-trong-huan-luyen-noi-dung-kho-789859
Zalo