Tiếp tục phạm tội sau 3 bản án chung thân
Ngày 27/01/2025, Luyanda Botha - phạm nhân đang thực hiện 3 bản án chung thân về tội hãm hiếp và sát hại 1 nữ sinh viên (SV) vào năm 2019 - đã thở phào nhẹ nhõm khi tòa án bác bỏ cáo buộc của 1 nữ SV khác rằng hắn đã hãm hiếp cô vào năm 2014.
Lời tố cáo này chỉ được đưa ra vào năm 2019, sau khi xảy ra vụ án Luyanda Botha bắt cóc, hãm hiếp, sát hại Uyinene Mrwetyana (19 tuổi), nữ SV Đại học TP.Capetown (Nam Phi), khiến dư luận nước này rúng động.
Tháng 8/2019, Mrwetyana đến bưu điện để lãnh hàng theo giấy báo. Tuy nhiên, nhân viên Luyanda Botha (khi đó 42 tuổi, làm việc tại Bưu cục Clareinch) thông báo rằng gói hàng chưa tới và cô sẽ phải quay lại lúc 1 giờ chiều, dù lúc đó bưu cục sẽ đóng cửa nghỉ trưa. Đợi Mrwetyana đi khỏi, Botha cho nữ nhân viên làm việc cùng ca với mình nghỉ buổi chiều.
Khi Mrwetyana quay lại, Botha mở cửa cho cô vào và khóa lại ngay. Hắn chế ngự, cưỡng hiếp, sau đó siết cổ nữ SV. Phát hiện cô chưa chết, Botha dùng vật nặng đánh tiếp vào đầu rồi để xác nằm lại trong bưu điện. Sáng hôm sau hắn chở thi thể bằng xe đến cánh đồng gần đó vứt, sau đó thiêu xác nhằm phi tang.
Thi thể bị cháy của Mrwetyana được phát hiện 9 ngày sau khi cô mất tích. Botha bị bắt và đã thú nhận hành vi phạm tội.
Cái chết thảm của Mrwetyana dẫn đến việc đóng cửa Đại học TP.Cape Town trong nhiều ngày. Hàng loạt cuộc biểu tình khác cũng khiến Tổng thống Cyril Ramaphosa phải ra tuyên bố những kẻ phạm tội tình dục sẽ phải nhận các hình phạt nghiêm khắc hơn.
Luyanda Botha (giữa) sau phiên tòa ngày 27/01/2025
Ngày 15/11/2019, Luyanda Botha bị tuyên 3 án chung thân về các tội bắt cóc, hãm hiếp và giết người. Sau khi bản án được tuyên, có 1 cựu nữ SV của trường tố cáo rằng, vào năm 2014 khi cô này đang ở trong nhà tắm công cộng, Botha đã lẻn vào, trèo lên cao để nhìn trộm. Bị phát hiện, hắn tìm cách bịt miệng khi nạn nhân vùng vẫy chống cự làm cô chảy máu mũi và miệng. Nạn nhân khai đã phản ứng quyết liệt để bảo vệ bản thân khỏi vụ cưỡng hiếp sắp xảy ra. Khi nữ SV khiếu nại, có 2 nhân chứng cho biết cô ấy trông rất sốc giữa lúc máu dây trên miệng và đầu gối. Mặc dù vậy, vụ việc đã bị bỏ qua.
Tuy các hồ sơ khiếu nại đã bị loại hoặc hủy do hết thời hạn lưu trữ, nhưng các nhân chứng vẫn còn đó nên phía công tố quyết định truy tố Botha. Hắn nhận có vào nhà tắm nữ "nhìn trộm" nhưng phủ nhận việc tìm cách cưỡng hiếp nạn nhân. Bạn gái của Botha - lúc đó cũng là SV Đại học TP.Cape Town - xác nhận vào thời điểm ấy, Botha đi tìm cô ở trường theo hẹn. Về phần mình, Botha khai rằng sau khi đến trường, do không thấy bạn gái ở phòng cô nên đã đi tìm trong phòng tắm và do nghe thấy tiếng nước chảy nên vào xem có phải bạn gái mình ở trong đó không (!).
Thẩm phán cho rằng lời khai của Botha không hợp lý và khả năng đối tượng có ý định xấu với nạn nhân, nhưng do phía công tố không có đủ bằng chứng về việc Botha đã thực hiện hành vi phạm tội, vì thế tòa án đã bác bỏ cáo buộc của công tố viên.