Tiếp sức học sinh trước thềm năm học mới

Chỉ còn ít ngày nữa, năm học mới 2025 – 2026 sẽ chính thức bắt đầu. Cùng với niềm vui, háo hức của các em học sinh là nỗi lo của nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là tại các địa bàn vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Trong bối cảnh đó, các cấp ngành, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh ta, cùng sự đồng hành của các nhà hảo tâm đã và đang triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực tiếp sức học sinh đến trường.

Các hoạt động hỗ trợ diễn ra đa dạng, từ việc trao tặng học bổng, sách, vở viết, đồng phục, đến các trang thiết bị học tập cần thiết. Một trong những hoạt động ý nghĩa và cấp thiết là hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh tại các xã vừa trải qua trận lũ kinh hoàng đầu tháng 8 vừa qua. Trong mưa lũ, hàng nghìn cuốn sách đã bị cuốn trôi hoặc hư hỏng hoàn toàn. Qua rà soát, có 1.235 học sinh của 5 trường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai, không đủ sách cho năm học mới, bao gồm: Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Chiềng Sơ, Trường PTDTBT Tiểu học Mường Luân, Tiểu học và THCS Suối Lư, Trường PTDTBT Tiểu học Tìa Dình và Trường PTDTBT THCS Tìa Dình.

Học sinh Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ vui mừng được tặng sách giáo khoa mới.

Học sinh Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ vui mừng được tặng sách giáo khoa mới.

Trước tình hình đó, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng 1.235 bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống”, với tổng trị giá 290 triệu đồng cho học sinh các trường. Được nhận những bộ sách mới còn thơm mùi giấy, các em học sinh không giấu được niềm vui.

Em Quàng Thị Thanh Huyền, học sinh lớp 9A4, Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ, chia sẻ: “Đợt lũ vừa qua, gia đình em bị ảnh hưởng nặng về hoa màu, vật nuôi. Sách vở, đồ dùng học tập của em cũng bị cuốn trôi hết. Được nhận những bộ sách giáo khoa mới, em rất vui. Đây là món quà ý nghĩa, giúp em thêm động lực vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập tốt hơn”.

Những bộ sách mới không chỉ tiếp sức cho học sinh mà còn là niềm vui với thầy cô bởi đây cũng là mong mỏi của mỗi nhà giáo, sao cho học trò yên tâm đến trường. Tại Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ, trong đợt mưa lũ, toàn bộ khuôn viên nhà trường bị ngập sâu khoảng 2,5m, khiến sách giáo khoa, vở, tài liệu cùng nhiều trang thiết bị dạy và học bị hư hỏng. Thầy Nguyễn Danh Hỷ, Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ: “Nhà trường được trao tặng 530 bộ sách giáo khoa. Cơ sở vật chất bị thiệt hại nặng nề, sách vở không thể sử dụng, trong khi đa số gia đình học sinh đều có hoàn cảnh khó khăn, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các đơn vị, các nhà hảo tâm thực sự rất ý nghĩa. Những món quà này giúp giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh, tạo điều kiện để các em yên tâm trở lại trường ngay từ những ngày học đầu tiên. Thầy và trò cùng sẵn sàng bước vào năm học mới”.

Đại diện Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trao tặng sách giáo khoa cho các trường bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ.

Đại diện Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trao tặng sách giáo khoa cho các trường bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ.

Bên cạnh việc hỗ trợ đột xuất cho học sinh vùng lũ, công tác chăm lo cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là các em khuyết tật, cũng luôn được quan tâm sâu sắc. Mới đây, Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam đã phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức Chương trình “Trao học bổng tiếp sức trẻ khuyết tật đến trường” năm 2025. Chương trình đã trao 53 suất học bổng cho học sinh khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến từ các xã Chiềng Sinh, Tuần Giáo, Quài Tở, Rạng Đông, Mường Mùn, Sáng Nhè và Tủa Chùa.

Mỗi suất học bổng trị giá 2,5 triệu đồng tiền mặt, kèm theo đó là sách vở, quần áo và những vật dụng thiết thực khác. Món quà tuy không quá lớn về vật chất nhưng lại là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng, giúp các em và gia đình vơi bớt khó khăn, tiếp thêm sức mạnh để các em tự tin hơn trên hành trình học tập đầy thử thách.

Trường THCS Khong Hin (xã Chiềng Sinh) có 3 học sinh khuyết tật (vận động, trí tuệ) được trao tặng học bổng này. Thầy Bùi Văn Vệ, Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ: “Các em là đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình khó khăn, dù thiếu may mắn nhưng vẫn không ngừng nỗ lực trên hành trình tri thức. 2/3 em ở bản cách xa trường, đường sá đi lại khó khăn nhưng vẫn đi học chuyên cần. Nhận được học bổng, các em và gia đình đều rất vui mừng và xúc động. Đây thực sự là món quà ý nghĩa, động viên các em cố gắng vươn lên trong cuộc sống”.

Chương trình tiếp sức trẻ khuyết tật đến trường trao tặng học bổng cho học sinh trên địa bàn.

Chương trình tiếp sức trẻ khuyết tật đến trường trao tặng học bổng cho học sinh trên địa bàn.

Còn rất nhiều chương trình “tiếp sức đến trường” của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân đang diễn ra tại tỉnh ta. Các trường vùng khó cũng đã chủ động kết nối, kêu gọi nguồn lực xã hội hóa, vận động thêm sách vở, quần áo, đồ dùng học tập để trao tận tay học sinh trước thềm năm học mới. Có thể kể đến như vừa mới đây Học viện Cảnh sát nhân dân, Công an tỉnh và Tỉnh đoàn phối hợp cùng các đơn vị tài trợ tổ chức Chương trình “Đồng hành với học sinh vùng lũ, Chắp cánh em tới trường” tại xã Xa Dung trao hàng chục nghìn cuốn vở, bút, thước, đèn năng lượng mặt trời, trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao tặng thiết bị vui chơi ngoài trời cho điểm trường Chiêu Ly - Trường Mầm non Sa Lông, xã Na Sang; 200 bộ chăn gối và nhiều suất quà, học bổng cho học sinh xã Phình Giàng. Nhóm thiện nguyện Bốn phương, Thiên Phúc và các mạnh thường quân trao 700 áo ấm, chăn, chiếu, hàng nghìn bút bi, bút chì, sách, vở, sáp màu cho Trường Tiểu học Chua Ta (xã Xa Dung)...

Tất cả những sự chung tay, góp sức đó, dù lớn hay nhỏ, đều đang góp phần thắp sáng tương lai, chắp cánh cho những ước mơ của thế hệ trẻ vùng cao. Trong bối cảnh một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, những hoạt động “tiếp sức đến trường” không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình học sinh, mà còn góp phần tạo dựng môi trường giáo dục nhân ái, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Một năm học mới đang đến, và nhờ có sự sẻ chia của xã hội, con đường đến trường của các em học sinh đã bớt đi phần nào gian khó.

Nguyễn Hiền

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/giao-duc/tiep-suc-hoc-sinh-truoc-them-nam-hoc-moi
Zalo