Tiếp nối mạch nguồn cách mạng

Sinh ra sau chiến tranh, những người trẻ hôm nay đang viết tiếp câu chuyện hòa bình theo cách của riêng mình: sống tử tế, làm việc hăng say, dấn thân cống hiến.

Khát khao cống hiến

6 tháng đầu năm 2025, với chủ đề “Tuổi trẻ Tuyên Quang tự hào, vững tin theo Đảng”, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thể hiện rõ vai trò xung kích, tiên phong qua những con số ấn tượng: 1.513 công trình, phần việc thanh niên; 191 ngôi nhà trao tặng người nghèo; hơn 256.745 cây xanh được trồng mới…

Nguyễn Văn Nam, sinh viên năm thứ ba ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Tân Trào, là một trong những gương mặt tiêu biểu. Là Ủy viên BCH Hội Sinh viên, Chủ nhiệm CLB Sinh viên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nam không chỉ học giỏi, rèn luyện tốt mà còn tích cực tham gia các phong trào đoàn thể, hoạt động tình nguyện và giao lưu quốc tế.

Anh Nguyễn Văn Nam, đại diện Hội sinh viên trường Đại học Tân Trào trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Na Hang.

Anh Nguyễn Văn Nam, đại diện Hội sinh viên trường Đại học Tân Trào trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Na Hang.

Nam từng đoạt Giải Nhất cuộc thi Bike Contest do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, là “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, cùng nhiều bằng khen, giấy khen cấp tỉnh, trường và địa phương. Em còn chủ động tham gia các sự kiện hội nhập quốc tế như Ngày hội giao lưu văn hóa học thuật quốc tế năm 2025, tham gia hỗ trợ Hội thảo khoa học ICMR12, đoạt Giải Nhất cuộc thi Nghiệp vụ sư phạm cấp trường năm học 2024 - 2025...

Nếu Nguyễn Văn Nam là hình ảnh của hoài bão trẻ cất cánh từ giảng đường, thì anh Nguyễn Tân Trường, Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh lại lặng lẽ viết tiếp lý tưởng cống hiến bằng chính công việc mỗi ngày. Công tác xa nhà, vợ ở Hà Giang, con còn nhỏ, áp lực công việc sau hợp nhất tỉnh tăng cao… nhưng Trường vẫn lạc quan, không ngừng nỗ lực vượt khó “Về Tuyên công tác là hành trình khám phá, hòa nhập. Sự thích nghi tích cực giúp mình đóng góp hiệu quả hơn cho công việc và cuộc sống”, anh chia sẻ.

Hành động cụ thể

Tinh thần Tháng Tám trên quê hương cách mạng không chỉ là ký ức, mà được thế hệ trẻ hiện thực hóa bằng hành động thiết thực mỗi ngày.

Hà Ngọc Châm, người sáng lập Công ty Cổ phần Trà Phong Vân, xã Việt Lâm, là một trong những người trẻ dám nghĩ, dám làm. Từ đỉnh Bó Đướt xa xôi, anh đã đưa lá chè Shan Tuyết thành sản phẩm OCOP 3 sao, có mặt tại nhiều thị trường trong và ngoài nước. Hành trình từ cậu học trò đam mê sáng tạo, đến sinh viên đoạt giải Nhì Khởi nghiệp quốc gia, rồi sáng lập HTX thanh niên nông nghiệp, cho thấy một hướng đi phát triển nông thôn mới bền vững bằng trí tuệ và khát vọng vươn lên.

Tương tự, chị Lê Thị Hương, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, Bí thư Chi đoàn tổ dân phố Ngựa, phường An Tường, cũng đang chọn lập nghiệp tại quê hương bằng mô hình trồng quất cảnh quy mô gần 1.100 m2. Mỗi vụ, vườn quất mang về thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng, tạo việc làm cho 6 - 8 lao động thời vụ.

Từ khó khăn về vốn và kỹ thuật ban đầu, chị Hương đã vượt lên nhờ sự hỗ trợ từ tổ chức Đoàn và tự mày mò học hỏi. “Hiểu rõ thổ nhưỡng quê hương, mình tìm được hướng đi phù hợp, bền vững hơn trên chính mảnh đất mình sinh ra”, chị nói.

Với chị Nguyễn Thị Cánh, Chủ nhiệm CLB hát Then, đàn tính xã Tân Long, nâng niu giá trị hòa bình là giữ gìn hồn cốt văn hóa dân tộc. Mỗi buổi truyền dạy hát Then - đàn tính cho người già, em nhỏ, chị đang góp phần gìn giữ bản sắc Tày trong đời sống hôm nay.

Không bảng đen, phấn trắng, lớp học của chị chỉ có tiếng đàn, tiếng hát hòa quyện, ánh mắt say mê của người học “Truyền dạy Then, đàn tính không chỉ để biểu diễn, mà để gìn giữ văn hóa, lưu giữ tiếng lòng dân tộc, để thế hệ sau biết yêu, tự hào về bản sắc của mình. Văn hóa là gốc rễ để đi xa mà không lạc hướng”, chị Cánh bày tỏ.

Những người trẻ đang viết tiếp trang sử hòa bình bằng trái tim son sắt với quê hương. Mỗi bước chân họ đi hôm nay là một bước tiến vững chắc của tương lai, là lời nhắn gửi lặng lẽ nhưng sâu sắc đến thế hệ mai sau: hòa bình là món quà vô giá, cần được gìn giữ bằng cả tâm hồn và hành động.

Bài, ảnh: Khánh Vân

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202508/tiep-noi-mach-nguon-cach-mang-83574c9/
Zalo