Tiếp nhận hàng trăm bức ảnh quý về Việt Nam của nhà báo László ROZSA
Ngày 24/2, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã tiếp nhận hàng trăm bức ảnh về đất nước, con người Việt Nam do nhà báo László ROZSA, nguyên thành viên Phái đoàn Hungary tại Ủy ban Kiểm soát và Giám sát quốc tế chụp từ năm 1969 – 1974.
Thông tin về sự kiện này, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III cho biết, 75 năm trước, Hungary là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (3/2/1950). Từ đó đến nay, quan hệ hai nước Việt Nam - Hungary không ngừng phát triển, đạt nhiều thành tựu quan trọng.
Đồng hành cùng nhân dân Việt Nam, nhân dân Hungary luôn dành cho nhân dân Việt Nam những tình cảm tốt đẹp, chân thành, quý báu. Đặc biệt, trong những năm giữa thế kỷ XX, khi Việt Nam đấu tranh, bảo vệ độc lập dân tộc, Hungary đã viện trợ, giúp đỡ và ủng hộ Việt Nam, giúp Việt Nam đào tạo nhiều học sinh, sinh viên, chuyên gia, các ngành nghề để phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ độc lập dân tộc.
Bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III cùng các đại biểu tiếp nhận khối tài liệu ảnh từ đại diện gia đình nhà báo László ROZSA.
Năm 1973, Hiệp định Paris về lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, Hungary tiếp tục ủng hộ Việt Nam bằng những hành động thiết thực, bày tỏ quan điểm chống chiến tranh, kêu gọi hòa bình cho Việt Nam... Nhiều cán bộ, chiến sĩ của Hungary đã tham gia Phái đoàn Hungary tại Ủy ban Kiểm soát và Giám sát quốc tế (ICCS) nhằm giám sát thực thi Hiệp định, trong đó có nhà báo László ROZSA (1923–2017).
Ông Rozsa Gabor - con trai của nhà báo László ROZSA cho biết, cha của ông từng làm phóng viên của tờ Népszabadság tại Việt Nam từ năm 1969 đến năm 1971 tại Hà Nội. Năm 1974, ông László ROZSA là thành viên của phái đoàn Hungary tại Ủy ban Kiểm soát và Giám sát Quốc tế (ICCS) tại Sài Gòn (nay là TP Hồ Chí Minh). Thời gian ở Việt Nam, ông László ROZSA đã có mặt trên nhiều chiến trường, nhiều địa phương như Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Lộc Ninh (Bình Phước)…
Nhà báo László ROSZA công tác tại vùng giải phóng Đông Hà (người đứng thứ hai trong ảnh).
Hình ảnh xe ô tô của Ủy ban Kiểm soát và Giám sát quốc tế do ông László ROZSA chụp và được trao tặng Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.
Ông László ROZSA đã chụp hàng trăm bức ảnh về đất nước, con người Việt Nam. Các bức ảnh này đã được gia đình ông lưu giữ cẩn trọng cho đến hôm nay. Gia đình của nhà báo László ROZSA mong muốn gửi những tấm ảnh của ông cho các cơ quan Việt Nam. Thông qua sự kết nối, hỗ trợ của nhiều cơ quan và cá nhân, ngày 24/2, các bức ảnh đã được con trai của nhà báo trao tận tay Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.
Dự lễ trao tặng, ông Trần Trung Kiên, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cùng một số nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử đều cho biết, các bức ảnh của nhà báo László ROZSA là những tư liệu quý giá. Việc gia đình nhà báo tin tưởng trao gửi những bức ảnh của ông cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III là một hoạt động hết sức ý nghĩa, thêm một lần nữa minh chứng về những tình cảm tốt đẹp của những thế hệ người Hungary giành cho đất nước và nhân dân Việt Nam. Sự kiện ngày hôm nay còn có ý nghĩa sâu sắc hơn khi những hình ảnh về Việt Nam được trở về Việt Nam do chính những người bạn Hungary trân quý giữ gìn và trao tặng đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Ông Phan Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm Ban Liên lạc cựu chiến binh trại Davis ôn lại ký ức cùng ông Rozsa Gabor – con trai nhà báo László ROZSA.
Đón nhận các tư liệu được trao tặng, bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III trân trọng cảm ơn gia đình ông László ROZSA đã gìn giữ những bức ảnh này và trao lại cho Việt Nam. Bà Hoa cho biết, các bức ảnh sẽ được bảo quản tốt nhất tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - cơ quan có chức năng lưu trữ, bảo quản toàn bộ tài liệu được sản sinh và hình thành của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hiện nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ cố gắng có nhiều hoạt động nhằm phát huy khối tài liệu ảnh này cùng với các tài liệu lưu trữ khác của Trung tâm, phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước.