Tiếng trống ở những ngôi trường mới giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn phía Tây Hà Tĩnh, những ngôi trường nội trú liên cấp khang trang mở ra hành trình học tập mới cho hàng nghìn học sinh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1.

Sáng 5/9, giữa núi rừng Hương Khê và Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh), tiếng trống khai giảng năm học 2026-2027 vang lên tại những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp vừa kịp hoàn thành, mở ra một năm học mới với nhiều kỳ vọng.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 được đầu tư hơn 140,7 tỷ đồng, quy mô 31 lớp học cùng hệ thống nhà học, phòng bộ môn, khu nội trú, nhà đa năng, nhà ăn và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.300 học sinh.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1.

Em Nguyễn Khánh Hưng, học sinh lớp 9E, Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1, bày tỏ niềm vui mừng khi bước vào năm học mới: “Năm nay là một năm học đặc biệt, bởi chúng em được học tập trong một ngôi trường mới khang trang, hiện đại. Chúng em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện thật tốt để không phụ lòng thầy cô, cha mẹ và xứng đáng với những điều kiện học tập tốt đẹp mà nhà trường đã dành cho chúng em”.

 Niềm vui của học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 trong ngày khai giảng.

Niềm vui của học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 trong ngày khai giảng.

Ông Lương Sỹ Hiệp, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1, chia sẻ: “Năm học 2026-2027 là một năm học đặc biệt khi lễ khai giảng được tổ chức cùng với lễ cắt băng khánh thành, chính thức đưa ngôi trường mới vào sử dụng. Công trình được đầu tư đồng bộ, khang trang, hiện đại, với đầy đủ các hạng mục phục vụ dạy và học, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh, trong đó có khu bán trú và nội trú".

 Ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhận quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến với học sinh ở Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhận quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến với học sinh ở Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đây là điểm cầu chính tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 kết hợp khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn.

 Đại biểu tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại biểu tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cách đó không xa, Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê cũng chính thức đón những học sinh đầu tiên trong ngôi trường mới.

Công trình được đầu tư gần 160 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích hơn 5ha, với quy mô thiết kế 40 lớp học. Hệ thống nhà học, nhà hành chính, nhà đa năng, khu nội trú và nhà ăn được đầu tư đồng bộ.

Năm học 2026-2027, nhà trường tuyển sinh 39 lớp với tổng số 1.640 học sinh. Trong đó có 63 học sinh là người dân tộc thiểu số, gồm 41 em dân tộc Lào, số còn lại thuộc các dân tộc Mường, Tày, Nùng, Thái...

Ngay từ sáng sớm, sân trường đã rộn ràng bước chân học trò. Trong những bộ đồng phục tươm tất, các em háo hức tìm về vị trí tập trung, nhiều em trên tay cầm lá cờ đỏ sao vàng. Những học sinh lớp 1 được cha mẹ đưa đến trường, ánh mắt vẫn còn nguyên vẻ bỡ ngỡ trong ngày đầu tiên dự lễ khai giảng.

 Từ điểm trường ở bản Phú Lâm, em Phan Minh Khang và Phan Thị Ngọc Diễm (lớp 4A1) phấn khởi khi năm học này được học ở ngôi trường mới khang trang.

Từ điểm trường ở bản Phú Lâm, em Phan Minh Khang và Phan Thị Ngọc Diễm (lớp 4A1) phấn khởi khi năm học này được học ở ngôi trường mới khang trang.

Giữa không gian núi rừng, những dãy phòng học mới khang trang, khu nội trú, nhà ăn, sân chơi và các công trình phụ trợ tạo nên diện mạo mới cho giáo dục vùng miền núi. Cờ Tổ quốc, pano, áp phích phủ sắc đỏ khắp khuôn viên, làm không khí ngày hội khai trường thêm rộn ràng.

 Ông Phạm Hồng Đạt (93 tuổi), nguyên Chủ tịch Hội Cựu giáo chức xã, phấn khởi trước sự đổi thay của trường lớp vùng biên.

Ông Phạm Hồng Đạt (93 tuổi), nguyên Chủ tịch Hội Cựu giáo chức xã, phấn khởi trước sự đổi thay của trường lớp vùng biên.

Đặc biệt, với 53 học sinh là con em đồng bào dân tộc Lào ở bản Phú Lâm, ngày khai giảng năm nay mang một ý nghĩa rất riêng. Bản làng của các em cách Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê hơn 15km. Trước đây, các em học tập ngay tại bản với điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Năm học này, lần đầu tiên các em được về điểm trường chính, học tập và sinh hoạt trong môi trường nội trú.

Dù phải di chuyển quãng đường khá xa, từ sáng sớm, những học sinh Phú Lâm đã có mặt tại trường. Có em còn bỡ ngỡ trước những dãy nhà rộng lớn, có em thích thú khám phá khu nội trú, nhà ăn và sân thể thao.

 Không khí khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Hương Khê.

Không khí khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Hương Khê.

Một ngôi trường mới, một môi trường học tập mới đang mở ra trước mắt những học sinh nhỏ tuổi. Và giữa đại ngàn phía Tây Hà Tĩnh, tiếng trống khai trường hôm nay dường như không chỉ báo hiệu một năm học mới, mà còn mở ra những hành trình mới cho những đứa trẻ nơi vùng cao.

Tiến Hiệp - Phượng Vũ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tieng-trong-o-nhung-ngoi-truong-moi-giua-dai-ngan-post790535.html