Tiếng gọi Tổ quốc

BÀI 3
LẶNG THẦM XANH

BPO - Lịch sử đất nước đã chứng minh, lòng yêu nước của tuổi trẻ xuyên suốt trong mọi thời đại và cho đến ngày nay vẫn vậy. Tất cả luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch hòng “nhuộm đen” tinh thần, tư tưởng của thanh niên trong thực hiện nghĩa vụ quân sự đã bị chính đối tượng chúng nhắm tới - lực lượng thanh niên “dập tắt” bằng tinh thần xung kích, tình nguyện, luôn đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào để góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Như lá xanh trong đại ngàn, lá già rụng xuống, chồi non đâm lên xanh tươi, mơn mởn tiếp nối lớp trước. Xung phong, tình nguyện nhập ngũ và được tuyển dụng phục vụ lâu dài trong quân đội, các anh như những chiếc lá xanh đang lặng thầm góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp nối truyền thống tự hào

Biên giới Bình Phước vào mùa khô, nắng rát bỏng mặt, những tán cây không đủ che mát các tân binh đang huấn luyện tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội biên phòng Bình Phước. Mồ hôi thấm ướt những chiếc áo xanh, nhưng trên gương mặt các cán bộ, chiến sĩ là sự kiên định, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa huấn luyện. Trung úy Vi Thanh Hải (SN 2001), Tiểu đội trưởng Tiểu đội 15, Trung đội 4, Đại đội Huấn luyện 1 đang huấn luyện các chiến sĩ mới. Tác phong nhanh nhẹn, thuần thục bởi chỉ cách đây vài năm, Trung úy Hải cũng là tân binh, từng trải qua 4,5 tháng huấn luyện tại tiểu đoàn nên hơn ai hết anh hiểu rất rõ những khó khăn ban đầu và tâm tư, tình cảm của tân binh.

Trung úy Vi Thanh Hải, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 15, Trung đội 4, Đại đội Huấn luyện 1, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Bộ đội biên phòng Bình Phước huấn luyện các chiến sĩ mới

Trung úy Vi Thanh Hải, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 15, Trung đội 4, Đại đội Huấn luyện 1, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Bộ đội biên phòng Bình Phước huấn luyện các chiến sĩ mới

Gặp gỡ anh sau giờ huấn luyện chiến sĩ mới, nụ cười tươi như làm dịu đi cái nắng oi nồng. Những chia sẻ của anh Hải rất ngắn gọn, nhưng đằng sau đó là cả một quá trình không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện để thực hiện ước mơ. Hoàn thành chương trình THPT, Vi Thanh Hải mang theo hoài bão viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ với nguyện vọng được phục vụ lâu dài trong quân đội. Hoàn thành khóa huấn luyện tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động với thành tích tốt, Hải được chọn đi học lớp báo vụ 6 tháng tại Trường trung cấp biên phòng 2 (nay là Trường cao đẳng biên phòng cơ sở 2) tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khóa học, Hải được phân công về Đồn biên phòng Lộc Thiện thực hiện nhiệm vụ. Thời gian đó đang xảy ra dịch Covid-19, anh được phân về chốt trực trên tuyến biên giới trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn. Chuyện mắc võng ngủ trong rừng cao su nhằm kiểm soát người, phương tiện ra - vào khu vực biên giới hay những đêm mưa to gió lớn làm tốc bạt chốt dựng tạm… đều không làm người chiến sĩ biên phòng nản lòng. Với anh, đây là nhiệm vụ, cũng là nghĩa vụ, bảo vệ tuyến biên giới Tổ quốc vững chắc chính là bảo vệ người thân, gia đình mình được bình yên.

Với thành tích tốt, Hải được tạo điều kiện đi học chuyên ngành trinh sát tại Trường trung cấp biên phòng 1 (nay là Trường cao đẳng biên phòng) tại tỉnh Bắc Giang. Tháng 9-2023, Hải ra trường về công tác tại Đồn biên phòng Lộc Thiện. Và từ đầu năm 2024, vào mùa huấn luyện tân binh, anh được tăng cường về Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động.

“Lớp cha trước, lớp con sau/ Đã thành đồng chí, chung câu quân hành”. Hai câu thơ quen thuộc trong bài “Tiếng hát sang xuân” của nhà thơ Tố Hữu hoàn toàn phù hợp khi nói về gia đình Hải khi bố anh đang là cán bộ công tác tại Đồn biên phòng Lộc An. Và em trai Vi Thanh Hiếu ở độ tuổi mười tám đôi mươi cũng nối bước lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, mang theo hoài bão trở thành người lính mang quân hàm xanh, giữ bình yên biên giới.

“…lá trên cành ngại chi gió mưa”

Chạy xe gần 10km dưới cái nắng gay gắt để đến nhà con nuôi, Thiếu tá Bế Thanh Hà (SN 1984), Chính trị viên phó Đồn biên phòng Lộc Thành vừa tới cửa đã thấy Phan Hoàng Bảo Long, học sinh Trường TH&THCS Lộc Thành đứng đợi. Bảo Long là con nuôi của đồn biên phòng nhiều năm nay, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ân cần thăm hỏi việc học hành, đời sống của con, anh Hà căn dặn Bảo Long chăm ngoan, hiếu học và tặng con phần quà động viên tinh thần.

Thiếu tá Bế Thanh Hà, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Lộc Thành hướng dẫn con nuôi Phan Hoàng Bảo Long làm bài tập

Thiếu tá Bế Thanh Hà, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Lộc Thành hướng dẫn con nuôi Phan Hoàng Bảo Long làm bài tập

Thiếu tá Bế Thanh Hà, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Lộc Thành và cán bộ đồn trao quà tặng con nuôi Phan Hoàng Bảo Long

Thiếu tá Bế Thanh Hà, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Lộc Thành và cán bộ đồn trao quà tặng con nuôi Phan Hoàng Bảo Long

Rời nhà con nuôi, anh Hà tiếp tục đến thăm hộ bà Thị Hun (dân tộc Khmer) hoàn cảnh khó khăn ở xã Lộc Thành. Trao tặng bà bao gạo từ chương trình “Hũ gạo tình thương” do cán bộ, chiến sĩ đồn đóng góp, anh thăm hỏi đời sống, dặn bà chú ý giữ gìn sức khỏe, có gì khó khăn cứ nói với bộ đội của đồn…

Hình ảnh người cán bộ mang quân hàm xanh này đã trở nên quen thuộc với người dân vùng biên nơi đây, khi anh thường xuyên đến các khu dân cư hỏi thăm đời sống bà con; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định nơi cư trú… Gương mặt sạm đen vì nắng gió, nhưng ánh mắt rạng ngời cùng nụ cười hiền hậu, Thiếu tá Hà làm cho người đối diện cảm nhận được sự ấm áp, chân tình. Bởi vậy, anh được người dân nơi đây xem như người thân trong gia đình.

Tuổi mười tám đôi mươi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc tham gia nghĩa vụ quân sự, trải qua quá trình rèn luyện càng nung nấu, hun đúc trong anh nghĩa vụ và trách nhiệm của thế hệ trẻ với đất nước. Mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân ngũ, bên cạnh thực hiện tốt việc học tập, rèn luyện, được sự tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị, anh tích cực ôn luyện và tham gia kỳ thi tuyển sinh năm 2007. Mọi nỗ lực được đền đáp khi anh trúng tuyển Học viện Biên phòng. Và cuối khóa 2007-2011, học viên Bế Thanh Hà được tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc khóa học và được phong vượt cấp quân hàm lên Trung úy.

Trải qua nhiều vị trí công tác tại các đồn biên phòng trên tuyến biên giới Bình Phước, anh Hà luôn chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chỉ huy đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chung, đặc biệt trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hằng năm đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự để các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên hiểu được ý nghĩa và đó là nghĩa vụ vẻ vang của công dân.

Giữ bình yên biên giới

Trung tá Phạm Thanh Long (SN 1985), Phó đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã có gần 20 năm gắn bó với vùng đất biên cương. Mang hoài bão, lý tưởng góp sức mình phục vụ quê hương, đất nước, năm 2005, chàng trai trẻ khoác lên mình màu áo xanh quân phục. Gần 2 thập kỷ trôi qua, từng chặng đường anh đi đều thấm đẫm mồ hôi, nỗ lực và lòng quyết tâm cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới Tổ quốc.

Trung tá Phạm Thanh Long (thứ 2 từ trái sang) tại lễ tốt nghiệp khóa đào tạo cán bộ chỉ huy biên phòng cấp tỉnh hệ sau đại học, tháng 8-2024

Trung tá Phạm Thanh Long (thứ 2 từ trái sang) tại lễ tốt nghiệp khóa đào tạo cán bộ chỉ huy biên phòng cấp tỉnh hệ sau đại học, tháng 8-2024

Thiếu tá Phạm Thanh Long (thứ 4 từ phải sang), Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn biên phòng Bù Gia Mập cùng cán bộ đồn chủ trì, phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập trao quà hỗ trợ lực lượng bảo vệ biên giới phía Campuchia năm 2021

Thiếu tá Phạm Thanh Long (thứ 4 từ phải sang), Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn biên phòng Bù Gia Mập cùng cán bộ đồn chủ trì, phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập trao quà hỗ trợ lực lượng bảo vệ biên giới phía Campuchia năm 2021

Khởi đầu từ kỷ luật thép và tinh thần thép, những ngày đầu nhập ngũ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất với anh. “Tôi được rèn giũa trong môi trường kỷ luật nghiêm minh, học cách thích nghi với cuộc sống quân ngũ, từ điều lệnh, hành quân, bắn súng đến tác phong chỉn chu. Những bài học về tinh thần đồng đội, sự kiên cường trước khó khăn đã trở thành nền tảng vững chắc cho tôi sau này” - anh Long chia sẻ.

Năm 2007, bước ngoặt lớn để biến ước mơ thành hiện thực khi anh đủ điều kiện được cử đi học hệ cao đẳng tại Học viện Biên phòng. Tốt nghiệp với quân hàm thiếu úy, anh về nhận công tác tại Đồn biên phòng Đắc Ơ và sau đó là Đồn biên phòng Bù Gia Mập - hai địa bàn “nóng” về an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn. Mỗi nhiệm vụ đều dạy anh bài học về sự nhạy bén, lòng dũng cảm và tình quân - dân.

Không ngừng trau dồi, học tập, năm 2016, anh được tạo điều kiện liên thông lên đại học, sau đó được bổ nhiệm làm Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn biên phòng Bù Gia Mập. Khát khao cống hiến nhiều hơn, năm 2022, anh trở lại Học viện Biên phòng học hệ sau đại học. Những kiến thức về quản lý biên giới trong tình hình mới, những nội dung chuyên sâu đã mở ra cho anh góc nhìn toàn diện hơn. Tháng 8-2024, sau khi tốt nghiệp, anh được điều động về công tác tại Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, nơi có vị trí chiến lược quan trọng. “Mỗi vết chân in trên dải biên cương, mỗi lần cùng đồng đội băng rừng, vượt suối hay những đêm thức trắng thực hiện nhiệm vụ… đều là kỷ niệm quý giá, là “ngọn lửa” nuôi dưỡng lý tưởng sống của tôi” - Trung tá Phạm Thanh Long chia sẻ.

“Lá còn xanh như anh đang còn trẻ/ Lá trên cành như anh trong đoàn quân” (trích bài hát “Lá xanh”, nhạc sĩ Hoàng Việt). Những “chiếc lá xanh” đang ngày đêm thầm lặng xây dựng, bảo vệ đất nước, vì bình yên cuộc sống nhân dân. Các anh là những tấm gương cho tuổi trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm đối với Tổ quốc, sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc gọi!

Thanh Thủy - Hải Châu - Anh Tú

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/3/170777/tieng-goi-to-quoc
Zalo