Tiếng chuông chùa ở Trường Sa
Đặt chân đến những điểm đảo Trường Sa, không ít lần tôi nghe được tiếng chuông chùa ấm áp. Tiếng chuông vang vọng trên đảo nhỏ giữa biển khơi vừa linh thiêng, vừa gần gũi. Giữa mênh mông sóng nước, những ngôi chùa đã giúp người dân ở Trường Sa thêm ấm lòng khi hướng về đất mẹ.
Linh thiêng, an lành nơi đầu sóng
Trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, vượt qua hải trình hơn 300 hải lý, Tàu Trường Sa HQ 571 đưa đoàn công tác của chúng tôi cập đảo Sinh Tồn trong sự chào đón nồng ấm của quân và dân trên đảo. Vừa bước chân lên đảo, chỉ huy đảo đã hướng dẫn cho đoàn công tác tới thăm chùa Sinh Tồn. Giữa màu xanh của biển cả, bầu trời và những tán cây bàng vuông, chùa Sinh Tồn thanh tịnh, bình yên bên khu dân cư, trường học rộn rã tiếng trẻ thơ. Chùa Sinh Tồn mặt hướng ra Biển Đông, đón những tia nắng đầu tiên vào buổi bình minh.

Chùa Song Tử Tây bình yên giữa đảo xa.
Như thường lệ, thầy Thích Minh Thái, trụ trì chùa Sinh Tồn lại sửa soạn, lau chùi, lên nhang các ban thờ để đón đoàn công tác. Sau những nghi lễ dâng hương, thầy Thích Minh Thái gõ những hồi chuông đầu tiên của năm mới 2025. Tiếng chuông chùa vang lên lan tỏa vào không trung, biển cả, mang theo niềm tin một năm mới an lành, hạnh phúc. Trao đổi với chúng tôi, thầy Thích Minh Thái cho biết, chùa trên đảo đã có từ lâu đời. Vào các dịp lễ, Tết, mùng một, ngày rằm, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo tập trung vào chùa để thắp hương cầu bình an. Trên chùa cũng có nơi thờ cúng anh linh các liệt sĩ đã hi sinh trên vùng biển Trường Sa.

Một nhà báo đến thăm chùa Song Tử Tây.
Chùa Song Tử Tây tọa lạc bên những gốc cây cổ thụ, kiến trúc mái chùa cong đặc trưng của Phật giáo. Nơi đây có gian thờ riêng để tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988. Chị Trần Thị Châu Úc, người dân trên đảo Song Tử Tây chia sẻ, vào buổi sáng và chiều tối, người dân trên đảo đều được nghe âm thanh lắng đọng của tiếng chuông chùa linh thiêng. Các ngư dân đánh bắt hải sản ở ngư trường Trường Sa, sau những ngày lênh đênh trên biển, khi lên đảo đều đến chùa Song Tử Tây để thắp hương cầu mong cho chuyến biển bình an, may mắn.
Cột mốc tâm linh, khẳng định chủ quyền
Cũng trong chuyến hải trình lần này, đoàn công tác của chúng tôi được tới thăm ngôi chùa trên đảo Sinh Tồn Đông. Chùa được xây trên khuôn viên có diện tích khoảng 500m2, gồm cổng tam quan, chánh điện và một nhà tăng. Cổng tam quan chùa Sinh Tồn Đông có hai chữ “Từ bi - Hùng lực” trên lối vào thể hiện tinh thần độc lập tự cường, hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Thầy Thích Lệ Quang - trụ trì chùa Sinh Tồn Đông cho biết, cũng như những ngôi chùa khác trên đất nước ta, chùa Sinh Tồn Đông là nơi trấn trạch, nơi cầu bình yên cho người dân, cán bộ, chiến sĩ và người thân. Chuông chùa Sinh Tồn Đông được đúc tại TP. Huế, trên thân có khắc Quốc huy Việt Nam. Mỗi mùa, chuông có thể phát ra một âm thanh khác nhau, để người đến thăm tưởng nhớ về tổ tiên và những điều tốt đẹp.

Chùa trên đảo Sinh Tồn Đông.
Nhà báo Nông Văn Đoàn, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước chia sẻ: “Lần đầu tiên đến thăm các ngôi chùa ở Trường Sa, đối với tôi có cảm giác thật đặc biệt. Ở nơi đảo, để có sự hiện diện của những ngôi chùa khang trang, bề thế là công sức biết bao thế hệ gầy dựng, tôn tạo. Đến đây, tôi thêm yêu Tổ quốc và tự nhủ với bản thân cần nỗ lực để xứng đáng với sự dày công vun đắp, hy sinh của bao thế hệ cha ông”.

Quân và dân thắp hương trên chùa đảo Đá Tây A.
Ở Trường Sa có nhiều ngôi chùa trên các đảo. Qua từng năm, các ngôi chùa được tôn tạo với cấu trúc tổng thể, phong cách kiến trúc thuần Việt. Đây cũng là những cột mốc tâm linh, điểm tựa tinh thần cho quân và dân trên đảo; khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Việt Nam bởi từ ngàn đời nay người Việt ở đâu là chùa ở đó.