Tiền vệ Kevin De Bruyne chính thức chia tay Man City
Tiền vệ Kevin De Bruyne vừa có tiết lộ gây sốc về tương lai khi xác nhận sẽ rời Manchester City vào cuối mùa giải năm nay kết thúc hành trình kéo dài một thập kỷ đầy vinh quang tại sân Etihad, để ngỏ khả năng gia nhập đội bóng khác tại Premier League
Hợp đồng hiện tại của tiền vệ Kevin De Bruyne đáo hạn vào mùa hè này, và ngôi sao người Bỉ đã xác nhận việc ra đi vào tuần trước. Tuy nhiên, sau màn trình diễn xuất sắc giúp Man City lội ngược dòng ấn tượng đánh bại Crystal Palace 5-2, cầu thủ 33 tuổi cũng để ngỏ khả năng tiếp tục ở lại thi đấu tại Premier League.
Phát biểu trên kênh Viaplay, De Bruyne chia sẻ: “Tôi sẵn sàng lắng nghe bất kỳ dự án nào. Tôi yêu bóng đá và vẫn còn khao khát được ra sân. Nếu có một dự án phù hợp, gia đình tôi cảm thấy ổn với điều đó, thì chúng tôi sẽ cân nhắc để đưa ra quyết định”.
Khi được hỏi liệu có thể tiếp tục gắn bó với bóng đá Anh, tiền vệ Kevin De Bruyne trả lời: “Tôi chưa biết. Có thể có, hoặc không. Rất khó để nói lúc này vì quyết định rời đi mới được đưa ra, nên tôi chưa thể xác định điều gì trong vòng một tuần. Trong thế giới bóng đá, mọi chuyện diễn ra rất chậm. Tôi thậm chí còn chưa gặp lại gia đình kể từ sau khi có thông báo”.

Tiền vệ Kevin De Bruyne chia tay Man City vào mùa hè này. Ảnh: GETTY.
De Bruyne từng nhận được sự quan tâm nghiêm túc từ các đội bóng Saudi Pro League vào năm ngoái, nhưng anh quyết định ở lại Etihad để thi đấu mùa giải thứ 10 cùng ông thầy Pep Guardiola. Giờ đây, Inter Miami – CLB thuộc sở hữu của David Beckham – đang xem xét khả năng chiêu mộ ngôi sao người Bỉ. Tuy nhiên, họ cũng đang để mắt đến Angel Di Maria và không thể chiêu mộ cả hai do giới hạn về số lượng “Cầu thủ chỉ định” (Designated Players) theo quy định của giải Nhà nghề Mỹ (MLS).
Inter Miami hiện đã sử dụng hết ba suất này với Lionel Messi, Sergio Busquets và Jordi Alba. Tuy nhiên, kỳ chuyển nhượng mùa hè tại MLS - diễn ra vào tháng 7 - có thể mở ra cơ hội linh hoạt hơn trong cấu trúc đội hình và tài chính.
Trong khi đó, chiến thắng trước Crystal Palace vào đêm 12-4 đã giúp Man City vươn lên vị trí thứ tư tại Premier League, tiếp tục cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới – điều mà tiền vệ Kevin De Bruyne rất khát khao trước khi nói lời chia tay. Anh chia sẻ: “Tôi muốn ra đi khi đội bóng vẫn có suất dự Champions League – điều chúng tôi đã duy trì trong suốt 9 hoặc 10 năm tôi khoác áo CLB. Tôi hy vọng có thể đóng góp để đạt được điều đó, và sẽ luôn chơi thứ bóng đá tốt nhất có thể, như cách tôi vẫn làm”.

Ngôi sao người Bỉ chưa quyết định sẽ chơi bóng ở đâu sau khi rời sân Etihad. Ảnh: GETTY.
Nhận xét về trận đấu, De Bruyne nói thêm: “Chúng tôi nhập cuộc tốt, có vài cơ hội, nhưng bất ngờ bị dẫn trước 0-2 và thậm chí có thể là 0-3. Tuy nhiên, phản ứng của toàn đội là tuyệt vời. Chúng tôi chơi một trận khá ổn, chỉ là không may để đối thủ tận dụng được cơ hội. Cuối cùng, Man City chiến thắng là xứng đáng.
Thực chất việc có bàn gỡ nhanh là rất quan trọng, giúp thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Tôi không nghĩ chúng tôi chơi tệ, nhưng tỷ số không phản ánh đúng. Từ đó, chúng tôi kiểm soát lại trận đấu và làm tốt phần việc của mình”.
Với phong độ ổn định và tầm ảnh hưởng lớn trong lối chơi của Man City, quyết định rời đi của De Bruyne sẽ để lại khoảng trống đáng kể nơi tuyến giữa đội bóng áo xanh thành Manchester. Tuy nhiên, hành trình mới của anh – dù tại Premier League, MLS hay nơi khác – chắc chắn sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ toàn cầu.