Tiếc cho HLV Polking khi CAHN đánh rơi chiến thắng trước Buriram

Dẫn trước hai lần nhưng CLB CAHN vẫn không thể giữ trọn vẹn chiến thắng trước Buriram United.

Trận hòa 2-2 trên sân Hàng Đẫy ở chung kết lượt đi giải các CLB Đông Nam Á để lại quá nhiều tiếc nuối, nhất là với HLV Mano Polking.

Trong 17 lần đối đầu Buriram United trên cương vị HLV, Mano Polking mới chỉ có 2 chiến thắng, hòa 5 và thua tới 10. Lần gần nhất ông giành thắng lợi chính là khi CAHN đánh bại Buriram 2-1 ở vòng bảng. Và lần tái ngộ này, dù các học trò tiếp tục chơi tốt, nhà cầm quân mang hai dòng máu Đức - Brazil vẫn chưa thể cải thiện thành tích đáng quên ấy.

HLV Polking đã không thể giúp CAHN thắng Buriram United. Ảnh: CLB CAHN

HLV Polking đã không thể giúp CAHN thắng Buriram United. Ảnh: CLB CAHN

Ngay từ đầu trận, CAHN đã cho thấy quyết tâm. Chỉ sau 18 phút, Leo Artur mở tỷ số cho đội chủ nhà bằng pha dứt điểm cận thành, sau pha phối hợp đẹp mắt giữa Quang Hải và Vitao bên cánh phải. Đó là phần thưởng xứng đáng cho sự áp đảo mà đội bóng áo đỏ tạo ra trong 10 phút đầu trận, buộc Buriram phải lùi sâu chịu trận.

Tuy nhiên, khi thế trận đang nằm trong tầm kiểm soát, CAHN lại để đối phương gỡ hòa. Phút 28, từ một quả phạt góc tưởng chừng không mấy nguy hiểm, Curtis Good bật cao đánh đầu hiểm hóc tung lưới thủ môn Nguyễn Filip, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Không mất nhiều thời gian để CAHN tái lập thế dẫn bàn. Phút 35, Quang Vinh thực hiện pha treo bóng chuẩn xác từ cánh trái. Alan khống chế một nhịp, xử lý khéo léo rồi cứa lòng hiểm hóc vào góc xa, khiến thủ môn Bootprom chỉ biết đứng nhìn.

Sang hiệp hai, Buriram buộc phải đẩy cao đội hình. Và trong lúc đối thủ mải mê dâng cao, CAHN có cơ hội kết liễu trận đấu. Phút 58, Leo Artur cướp bóng từ giữa sân rồi chọc khe cho Lê Văn Đô. Trong tư thế trống trải và không bị ai kèm, Văn Đô lại sút bóng vọt xà trong sự tiếc nuối của hơn 2 vạn khán giả tại Hàng Đẫy.

Thủ môn Nguyễn Filip tiếp tục cho thấy phong độ tốt khi có vài tình huống cứu thua xuất sắc, đặc biệt là tình huống ở phút 65, khi anh bay người cản phá cú đánh đầu hiểm hóc của chính Curtis Good – người đã ghi bàn ở hiệp một.

Chơi ấn tượng nhưng CAHN để cho Buriram United cầm hòa 2-2. Ảnh: CLB CAHN

Chơi ấn tượng nhưng CAHN để cho Buriram United cầm hòa 2-2. Ảnh: CLB CAHN

Nhưng đến phút 78, Bissoli Campos băng vào đánh đầu bồi gỡ hòa 2-2 cho Buriram. Trước đó 3 phút, HLV Polking đã thực hiện một loạt thay đổi nhân sự khi rút ra bộ ba Artur, Thành Long và Alan để đưa vào sân Văn Đức, Xuân Thịnh và Văn Thanh nhằm gia cố thế trận. Tuy nhiên, những điều chỉnh ấy không mang lại hiệu quả như mong đợi.

Kết quả hòa 2-2 trên sân nhà khiến CAHN đánh mất lợi thế lớn trước trận lượt về trên đất Thái Lan. HLV Polking và các học trò sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ khi làm khách trên sân Chang Arena – nơi Buriram luôn rất mạnh.

Trận hòa này không chỉ là một cú trượt tay trong thế thắng mà còn là bài học quý giá về sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội. Đáng tiếc, một ngày mà chiến thuật đã đúng, tinh thần thi đấu rất cao, nhưng CAHN vẫn không thể có được chiến thắng trọn vẹn.

Đội hình thi đấu:

CLB CAHN: Nguyễn Filip, Cao Quang Vinh, Đình Trọng, Việt Anh, Hugo Gomes, Thành Long, Quang Hải, Vitao, Văn Đô, Leo Artur, Alan.

Buriram United: Chatchai Bootprom, Sasalak, Pansa Hemviboon, Theerathon Bunmathan, Lucas Crisplm, Dion Cools, Myeingseok, Peter Zuji, Curtis Good, Bissoli Campos, Supachai.

Hoài Anh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/tiec-cho-hlv-polking-khi-cahn-danh-roi-chien-thang-truoc-buriram-202505142153427569.html
Zalo