Thuyết âm mưu gặm nhấm

Chi tiết ứng viên tổng thống Donald Trump tố dân nhập cư Haiti ăn thịt thú cưng, tại phiên tranh luận tàn khốc tối 10/3, bỗng thành to chuyện. Chưa đầy một tuần, nó leo thang chóng mặt. Dường như thuyết âm mưu đang gặm nhấm xã hội Mỹ hằng ngày.

Tối ấy, ứng viên Trump nói: “Ở Springfield, họ đang ăn thịt chó. Những kẻ đến đây, họ đang ăn thịt mèo. Họ đang ăn. Họ ăn thịt thú cưng của cư dân ở đó”. Hôm trước, ứng viên phó tổng thống JD Vance bố cáo tin “bắt cóc động vật”. Trên mạng xã hội X, ông la thú cưng “bị bắt cóc và ăn thịt bởi những kẻ không nên ở đất nước này”.

Tuyên truyền của cặp đôi Trump-Vance được các báo thiên hữu thú nhận là tin vịt. Đến Springfield, Ohio, bang quê hương của ứng viên Vance, tờ The Washington Examiner thấy tin đồn “không biết từ đâu ra”. The Daily Caller cũng xác nhận “không cư dân địa phương nào cho biết họ tận mắt chứng kiến ai đấy ăn thịt thú cưng”.

Nhưng cặp đôi không chịu buông. Trước chứng cứ của nhà đài ABC, chủ trì phiên tranh luận, ứng viên Trump bảo đấy là do nhân chứng nói trên truyền hình: “Con chó của tôi bị bắt và dùng làm thức ăn”; rồi thề “chúng tôi sẽ tìm ra”. Tại sự kiện tranh cử ở Tucson hôm 12/9, ông lặp lại bắt cóc thú cưng; và tại họp báo ở California sáng 13/9, ông lại dọa trục xuất dân nhập cư với số lượng lớn.

“Bình luận lan man của Trump, cùng Vance và các nhân vật trung thành trên mạng xã hội của cặp đôi này, có thể tạo đe dọa bạo lực thực sự” (The Atlantic). Suốt tuần qua, “các meme (ảnh chế) mèo và các bài đăng ngớ ngẩn leo thang thành các đe dọa đánh bom và sơ tán trường học”. Ngày 12/9, thành phố Springfield nhận nhiều đe dọa đánh bom qua email bằng “các ngôn ngữ căm thù dân nhập cư”.

“Trò lừa ăn thịt thú cưng” (The Hill) nằm trong chuỗi thuyết âm mưu chuyên phục vụ “những kẻ lập dị cánh hữu trên internet”. Nó “là ví dụ mới nhất cho thấy ảnh hưởng của mạng xã hội cực hữu đến mọi ngóc ngách của bộ máy chính trị Đảng Cộng hòa”, theo Max Burns (MB), nhà sáng lập tổ chức Third Degree Strategies. “Ít ai có thể đoán tính đa dạng đến chóng mặt của các tục tĩu vô căn cứ”.

Thuyết “ăn thịt thú cưng” trở thành “chiến thắng cho những kẻ lập dị thiên hữu trên internet” (MB). Ngày 10/6, ứng viên Vance lại kích động trên X “tiếp tục phát tán các meme về mèo”. Rút cục, “chúng ta đã chứng kiến loạt tác động của liều lĩnh trong thế giới thực với tốc độ báo động” (Atlantic). Và với hàng triệu người Mỹ không sống trực tuyến, “có vẻ cựu tổng thống cuối cùng đã mất trí” (MB).

HOÀNG QUỐC DŨNG

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thuyet-am-muu-gam-nham-post1673203.tpo
Zalo