Thuyền viên bị chìm tàu ngoài khơi Vũng Áng: Bật khóc nghĩ mình không còn cơ hội sống
Sau hơn 15 giờ dầm mình giữa sóng lớn và gió mạnh, toàn bộ 11 thuyền viên tàu Công Thành 07 gặp nạn ngoài khơi Vũng Áng đã may mắn được cứu sống. Nhiều người bật khóc vì tưởng mình đã không thể trở về.
Khoảnh khắc sinh tử
Khoảng 16h chiều 26/5, tại cầu cảng số 3, Cảng Vũng Áng Lào - Việt (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, lực lượng Biên phòng cùng các đơn vị liên quan đã có mặt để đón các thuyền viên tàu Công Thành 07 được tàu cứu hộ đưa vào bờ an toàn, kết thúc hành trình sinh tử giữa biển khơi.

Khoảng 16h ngày 26/5, tại bến cảng số 3, cảng Quốc tế Lào - Việt, tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 631 chở theo các thủy thủ cập bến.
Ông Đỗ Sỹ Thường (SN 1978, quê Thái Bình), thuyền phó tàu Công Thành 07, người đầu tiên được cứu sống vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm tàu gặp nạn.
“Khi tàu bắt đầu nghiêng, sóng to gió lớn đánh liên hồi, anh em chúng tôi ai nấy đều mặc áo phao. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Cơ hội sống dường như không còn,” ông Thường kể.
Khoảng 21h30 ngày 25/5, tàu Công Thành 07 chở gần 5.000 tấn than từ Quảng Ninh vào Quảng Bình bị hỏng máy, rồi bị nước tràn vào khiến tàu chìm cách cảng Vũng Áng khoảng 9 hải lý.

Ông Đỗ Sỹ Thường, thuyền phó tàu chở than Công Thành 07 tại bến cảng.
Sau khi nhảy khỏi tàu, ông Thường lênh đênh giữa biển trong gần 9 tiếng. “Tôi dùng còi trên áo phao thổi liên tục. May mắn là có tàu cá của ngư dân Quảng Bình phát hiện. Họ quay lại và kéo tôi lên bờ, lúc đó khoảng 5h sáng”, ông xúc động.
Tương tự, ông Tạ Duy Tuyền (57 tuổi, máy trưởng, quê Thái Bình) nghẹn ngào nhớ lại: “Khi tàu chìm, mỗi người nhảy mỗi hướng. Trong lúc lênh đênh trên biển, tôi chỉ biết cầu trời có ai đi ngang qua phát hiện. Lúc thấy tàu cứu hộ, ai cũng òa khóc vì nghĩ mình được sống rồi”. Ông cho biết, công ty đã thông báo cho gia đình nhưng bản thân ông thì chưa kịp gọi điện về cho vợ con.

Thuyền viên Tuyền vẫn chưa hết sợ hãi nhớ lại phút sinh tử giành giật sự sống giữa biển khơi
Ứng cứu thần tốc
Ông Nguyễn Đức Tùng, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho biết, lúc 20h40 ngày 25/5, đơn vị nhận tín hiệu cấp cứu từ tàu Công Thành 07. Khoảng 10 phút sau, tín hiệu mất hoàn toàn. Ngay lập tức, Cảng vụ báo cáo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và các lực lượng liên quan.

Lãnh đạo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng lực lượng chức năng đón các thuyền viên tại cảng Vũng Áng.
Dưới sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 631 được điều động khẩn cấp rời bến.
Đây là tàu hiện đại nhất Việt Nam với chiều dài 63m, có thể hoạt động xa bờ với bán kính hơn 3.000 hải lý và sức chứa lên tới 100 người.

Lãnh đạo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hỏi thăm, tặng quà cho các thuyền viên vừa được cứu sống.
Ngay trong đêm, Trung tâm tìm kiếm đã thành lập sở chỉ huy tiền phương tại Vũng Áng, do Phó cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam ông Hoàng Hồng Giang trực tiếp chỉ đạo.
Tại hiện trường, có 7 tàu tham gia cứu nạn, bao gồm: SAR 631, Thiên Tài 669, Thiên Tài 86, Hải Vân, Phong Nha 01, tàu CSB 1011 và các tàu cá.

Các thuyền viên được lực lượng biên phòng dìu xuống tàu.
Khoảng 3h30 ngày 26/5, tàu cá QB 93176 TS đã cứu được thuyền viên đầu tiên ông Đỗ Sỹ Thường cách vị trí tàu chìm khoảng 17 hải lý.
Dựa trên lời kể của ông Thường và các dữ liệu thời tiết, Trung tâm tìm kiếm lập tức mở rộng khu vực tìm kiếm xuống phía Đông Đông Nam. Kế hoạch tìm kiếm được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thực tế.
Đến trưa cùng ngày, lần lượt 10 thuyền viên còn lại được các tàu cứu hộ và tàu cá phát hiện, cứu sống. Trong đó, tàu SAR 631 trực tiếp cứu được 6 người, các lực lượng khác cứu được 4 người.

Các thuyền viên sẽ được thăm khám tại cơ sở y tế trước khi được đưa về với gia đình.
“Tất cả các thuyền viên đã được tìm thấy và đưa về đất liền an toàn. Đây là kết quả từ sự phối hợp nhanh chóng, quyết liệt, khoa học giữa các lực lượng,” đại diện Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải cho biết.
Thuyền trưởng tàu SAR 631 đã thông báo kết quả tìm kiếm đến toàn bộ các tàu tham gia và gửi lời cảm ơn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam Lê Đỗ Mười đến toàn bộ lực lượng đã nỗ lực cứu nạn thành công.