Thượng úy CSGT dùng mô tô mở đường cho ô tô đưa bệnh nhân ung thư đi cấp cứu

Nhận được lời đề nghị giúp đỡ từ nam thanh niên đang trên đường đưa bố bị ung thư vòm họng đi cấp cứu, Thượng úy Đặng Thái Thịnh nhanh chóng dùng mô tô dẫn đường cho ô tô đến bệnh viện.

XEM CLIP:

Khoảng 18h15 ngày 11/3, trong lúc làm nhiệm vụ chống ùn tắc tại khu vực Phạm Hùng - Trần Bình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Thượng úy Đặng Thái Thịnh - Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) nhận được đề nghị hỗ trợ từ một nam thanh niên trên xe taxi BKS 29H-871.XX.

"Vẻ mặt của nam thanh niên rất lo lắng. Anh ấy cho biết, bố của mình bị ung thư vòm họng, vừa ho ra máu và cần đến Bệnh viện K Tân Triều gấp. Do đường phố đông, xe taxi không thể di chuyển nhanh được", thượng úy Đặng Thái Thịnh kể lại.

Thượng úy Thịnh điều khiển mô tô dẫn đường cho xe taxi. Ảnh chụp màn hình

Thượng úy Thịnh điều khiển mô tô dẫn đường cho xe taxi. Ảnh chụp màn hình

Tước tình huống khẩn cấp, người chiến sĩ trẻ báo cáo đơn vị rồi dùng mô tô đặc chủng dẫn đường, giúp xe taxi nhanh chóng vượt qua các điểm ùn tắc.

"Trong quá trình dẫn đường, tôi cảm thấy rất căng thẳng. Một mặt, tôi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, mặt khác, tôi phải tập trung cao độ để điều khiển mô tô phân khối lớn và đảm bảo an toàn giao thông," Thượng úy Thịnh chia sẻ.

Thượng úy Đặng Thái Thịnh làm nhiệm vụ. Ảnh: Đình Hiếu

Thượng úy Đặng Thái Thịnh làm nhiệm vụ. Ảnh: Đình Hiếu

Thượng úy Thịnh cho biết quãng đường từ đường Phạm Hùng đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều dài hơn 10km. Trong suốt quá trình này, tài xế taxi đã phối hợp nhịp nhàng với anh. Khi đến cổng bệnh viện, anh đã thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc có ý nghĩa. Đây cũng là trách nhiệm của mỗi chiến sĩ CSGT khi thấy người dân gặp khó khăn," Thượng úy Thịnh nói.

Được biết, người con trai đã cầu cứu CSGT là anh H.T. Sơn (SN 2003, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Anh Sơn xúc động bày tỏ: "Khi thấy bố đột ngột nôn ra máu, tôi vô cùng hoảng hốt, chỉ mong xe đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Nhưng đường quá đông, tôi càng chờ đợi càng lo lắng. May mắn thay, chúng tôi đã gặp được các anh CSGT hỗ trợ và đến bệnh viện kịp thời. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng chí CSGT đã dẫn đường và toàn thể lực lượng CSGT Hà Nội. Nhờ sự giúp đỡ này, gia đình tôi đã vượt qua được thời khắc khó khăn nhất."

Đình Hiếu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thuong-uy-csgt-dung-mo-to-mo-duong-cho-o-to-dua-benh-nhan-ung-thu-di-cap-cuu-2379709.html
Zalo