Thực hiện nghi lễ trừ tà, người mẹ vô tình khiến con trai mất mạng
Trong khi thực hiện nghi lễ trừ tà theo tín ngưỡng dân gian, người mẹ đã vô tình khiến con trai 29 tuổi ngạt thở, tử vong sau đó không lâu.
Vào tháng 12/2023, một người đàn ông 29 tuổi họ Chen đã qua đời sau khi gia đình đã vô tình khiến anh ngạt thở trong một nghi lễ trừ tà tại huyện Huwei, tỉnh Yunlin, Đài Loan.
Trước khi xảy ra sự việc, ông Chen có những biểu hiện kỳ lạ như từ chối ăn uống suốt nhiều ngày. Khi tình trạng sức khỏe không cải thiện dù đã điều trị y tế, gia đình đã quyết định đưa anh đến một nghi lễ trừ tà tại nhà, hy vọng sẽ "giải cứu" anh khỏi ma quái.
Trong suốt nghi lễ, người cha và em trai của Chen giữ chặt tay chân anh, trong khi người mẹ của anh dùng tay không đưa vào miệng anh, nhằm "bắt ma". Tuy nhiên, hành động này khiến ông Chen bị ngạt thở và tử vong ngay sau đó. Khi nhận ra tình huống nguy hiểm, gia đình đã gọi cấp cứu, nhưng khi đến bệnh viện, các bác sĩ xác nhận Chen đã không còn dấu hiệu sống.
Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện người mẹ vẫn quỳ trước bàn thờ, lầm rầm như đang xưng tội. Kết quả điều tra cho thấy, gia đình ông Chen là những người lao động bình thường, không có ai có chứng nhận tàn tật. Hàng xóm cho rằng gia đình họ không có dấu hiệu bất thường.
Thẩm phán cho biết, gia đình này có trình độ học vấn thấp, khiến họ tin rằng ông Chen bị ma ám, từ đó dẫn đến nghi lễ trừ tà và cái chết thương tâm.
Vào tháng 2/2025, tòa án đã kết án gia đình ông Chen. Người mẹ bị tuyên án ba năm rưỡi tù giam vì gây ra cái chết của con trai. Người cha nhận hai năm tù, hoãn thi hành trong năm năm và phải nộp phạt 200.000 NDT (khoảng 8.273 USD). Em trai của Chen bị tuyên án hai năm tù, hoãn thi hành trong năm năm, phạt 100.000 NDT (khoảng 4.137 USD) và phải thực hiện 240 giờ lao động công ích.