Thua kỷ lục 6 bàn, U17 Indonesia đối diện ác mộng ở World Cup

Đó là bình luận của nhiều người hâm mộ sau khi chứng kiến U17 Indonesia thua 0-6 trước U17 Triều Tiên ở tứ kết U17 châu Á 2025.

Tỷ số 0-6 là kết quả đậm nhất trong lịch sử U17 châu Á. Bóng đá Indonesia chắc chắn còn phải nhớ rất lâu.

U17 Indonesia thua 0-6 trước U17 Triều Tiên ở tứ kết U17 châu Á 2025. Ảnh: AFC

U17 Indonesia thua 0-6 trước U17 Triều Tiên ở tứ kết U17 châu Á 2025. Ảnh: AFC

Thất bại 0-6 trước U17 Triều Tiên ở tứ kết U17 châu Á 2025 không chỉ khiến người hâm mộ Indonesia bàng hoàng, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh nghiêm khắc cho chặng đường phía trước của “Garuda Muda” tại World Cup U17 sắp tới.

Từng làm nức lòng cổ động viên với chiến thắng quả cảm trước Hàn Quốc, U17 Indonesia được xem như biểu tượng cho thế hệ vàng mới, là ngọn cờ đầu của bóng đá Đông Nam Á. Nhưng tất cả kỳ vọng ấy đã vỡ vụn trước lối chơi lạnh lùng, kỷ luật và sắc sảo đến tàn nhẫn của U17 Triều Tiên. Sáu bàn thua – không chỉ là một tỷ số choáng váng, mà còn là lời khẳng định: đội bóng trẻ xứ vạn đảo vẫn chưa đủ bản lĩnh và đẳng cấp để chạm tới đỉnh cao châu lục, chứ chưa nói đến sân khấu toàn cầu.

Ngay sau trận đấu, mạng xã hội bùng nổ với những dòng bình luận dậy sóng. Không chỉ người hâm mộ Indonesia, mà cả cổ động viên từ Thái Lan, Việt Nam cũng đưa ra chung một dự đoán đầy lo ngại: “Nếu còn giữ nguyên bộ mặt này, U17 Indonesia sẽ còn thảm bại hơn nữa tại World Cup”. “Đi U17 World Cup chắc nhặc bóng trong lưới nhiều hơn số lượng bóng mang theo khi đá tập”...

Dự báo ấy không phải không có cơ sở. Bởi World Cup U17 không chỉ quy tụ những đối thủ giàu kinh nghiệm như Nhật Bản, mà còn là nơi góp mặt của những ông lớn của bóng đá thế giới. Ở đó, không có chỗ cho sự ngây thơ chiến thuật, sự non nớt trong phòng ngự hay tâm lý thiếu ổn định. Một thoáng mất tập trung có thể dẫn đến những cơn mưa bàn thua, điều mà Indonesia đã nếm trải từ chính một đại diện châu Á.

Phải thừa nhận, hành trình đến với World Cup của Indonesia là một thành tích đáng tự hào. Nhưng niềm tự hào ấy sẽ trở nên vô nghĩa nếu họ không kịp tỉnh giấc sau cú sốc mang tên U17 Triều Tiên. Họ cần nhìn thẳng vào thất bại, phân tích nó và bắt đầu lại – từ con số 0, nếu cần.

U17 Indonesia đã có vé dự World Cup. Ảnh: AFC

U17 Indonesia đã có vé dự World Cup. Ảnh: AFC

Vẫn còn thời gian. Nhưng không nhiều với U17 Indonesia sau khi phơi bày năng lực trước U17 Triều Tiên.

Nếu biết biến nỗi đau hôm nay thành bài học, đó có thể là bước đệm để cả một thế hệ trưởng thành. Còn nếu tiếp tục ngây ngô trong ảo ảnh vòng bảng, thì World Cup – nơi bóng đá được chơi ở đẳng cấp cao nhất sẽ không còn là ngày hội, mà là cơn ác mộng nối dài cho những tài năng trẻ xứ vạn đảo.

Hoài Anh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/thua-ky-luc-6-ban-u17-indonesia-doi-dien-ac-mong-o-world-cup-202504150226071606.html
Zalo